Một ông nông dân ở Vĩnh Long đã khiến người dân ở ấp Bình Tịnh, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít, bất ngờ khi ông vừa bán lươn vừa xây dựng xong căn nhà 3 tầng, nhìn giống chiếc du thuyền. Căn nhà độc lạ ở Vĩnh Long này được xây dựng trên ao cá tai tượng 3.000 con, phía trên nhà còn có "đài quan sát".
“Chính cây tre đã làm thay đổi cuộc đời tôi, giúp tôi kiếm tiền và mô hình nhà rông Tây Nguyên là sản phẩm từ tre đầu tiên tôi bán được,” Hồ Em chia sẻ.
Trong tâm niệm của người Việt thì "Cúng cả năm không bằng cúng rằm tháng Giêng". Có lẽ vì vậy, mâm cúng của ngày lễ lớn đầu tiên trong năm lúc nào cũng rất tươm tất. Không chỉ vậy, nhiều người còn tìm những món độc, lạ để cúng rằm: từ bánh bao hình quả quýt đến quả đào,... đều rất hút khách.
Chẳng cần dùng đèn đi soi vào ban đêm, người dân huyện Đầm Dơi (Cà Mau) lại có cách bắt ba khía vô cùng độc đáo bằng chiếc rập chuột khiến người xem không khỏi thích thú.
Những ngày đầu năm mới, về làng gốm Bàu Trúc, thị trấn Phước Dân (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận), chúng tôi được nghe anh Phú Hữu Minh Thuần, Giám đốc Hợp tác xã Gốm Chăm Bàu Trúc (HTX) chia sẻ về nghề gốm nơi đây.
Kỹ thuật trồng cây ngũ gia bì không chỉ làm cây cảnh trang trí văn phòng, bàn làm việc mà còn có tác dụng hút bụi, các vi khuẩn hay đuổi muỗi hiệu quả.
Cá trắm cỏ được nuôi trên sông Trà Khúc nổi tiếng thơm ngon. Những ngày đầu năm mới, người dân thu hoạch cá bán cho khách du xuân. Nghề nuôi cá lồng tuy cực nhưng mang về cho người nuôi khoản thu nhập khá.
Thường thì tầm cuối tháng Giêng mới đến mùa ốc ruốc. Nhưng năm nay mùa ốc ruốc đến sớm, từ mùng 2 tết Tân Sửu, người dân xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ - thủ phủ ốc ruốc Bình Định - đã bày bán ốc ruốc tại các chợ và trung tâm ngã tư xã Mỹ Thọ.
Dù nấu xôi, hay làm bánh…hạt nếp "Tiến vua", còn gọi là nếp ngự no tròn đến bụ bẫm được trồng ở cánh đồng Sa Huỳnh, nằm giữa phường Phổ Thạnh và xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ vẫn cho hương vị thơm ngon đặc biệt, khó loại nếp nào sánh bằng.
Vào những ngày cuối năm, khi ruộng rẫy đã thu hoạch xong, kho lúa đã đầy, người Ca Dong (một nhánh của dân tộc Xơ Đăng) tại xã Đăk Ring, huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) lại tất bật chuẩn bị đón lễ hội lớn nhất trong năm– Tết Khỉ.