Nhà văn Kim Dung thích và ghét nhân vật kiếm hiệp nào nhất?

Hòa An Thứ ba, ngày 12/04/2022 18:31 PM (GMT+7)
Tâm nguyện của Nhà văn Kim Dung trước khi mất đã được tiết lộ đến mọi người.
Bình luận 0
Nhà văn Kim Dung thích và ghét nhân vật kiếm hiệp nào nhất? - Ảnh 1.

Trong suốt cuộc đời cầm bút, nhà văn Kim Dung sở hữu 15 bộ tiểu thuyết nổi tiếng như Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp, Lộc Đỉnh Ký...

Nhà văn Kim Dung thích và ghét nhân vật kiếm hiệp nào nhất? - Ảnh 2.

Mặc dù, tất cả nhân vật đều do ông chính tay xây dựng nên nhưng ông vẫn có những tình cảm yêu ghét khác nhau dành cho họ.

Nhà văn Kim Dung thích và ghét nhân vật kiếm hiệp nào nhất? - Ảnh 3.

Đối với những nam chính trong kho tàng tiểu thuyết của mình, nhà văn Kim Dung thích nhất là Lệnh Hồ Xung và Kiều Phong.

Nhà văn Kim Dung thích và ghét nhân vật kiếm hiệp nào nhất? - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, nhân vật Vi Tiểu Bảo là người mà ông cảm thấy chán ghét nhất: "Gặp phải loại người này nhất định phải tránh xa".

Nhà văn Kim Dung thích và ghét nhân vật kiếm hiệp nào nhất? - Ảnh 5.

Trước lúc mất, nhà văn Kim Dung mong muốn những tác phẩm của mình sẽ mãi lưu truyền trong dương thế qua nhiều thế hệ. Cụ thể: "Tôi hy vọng một trăm, hai trăm năm sau khi tôi chết vẫn có người xem tiểu thuyết của tôi thì tôi đã rất mãn nguyện rồi".

Nhà văn Kim Dung thích và ghét nhân vật kiếm hiệp nào nhất? - Ảnh 6.

Nhà văn Kim Dung tên thật là Tra Lương Dung sinh ngày 10/03/1924 ở Hải Ninh, Chiết Giang. Vào ngày 08/02/1955, bút danh Kim Dung lần đầu tiên xuất hiện trên văn đàn của Trung Quốc với quyển tiểu thuyết Thư Kiếm Ân Cừu Lục. Sau đó, ông lần lượt cho ra đời những tác phẩm tiểu thuyết kinh điển và trở thành một trong tứ đại tiểu thuyết gia có sức ảnh hưởng và được yêu thích nhất Trung Quốc.

Nhà văn Kim Dung thích và ghét nhân vật kiếm hiệp nào nhất? - Ảnh 7.

Những tác phẩm của Kim Dung đã theo chân những người con Trung Quốc đi đến khắp nơi trên thế giới, họ thường tự hào rằng: "Ở đâu có người Hoa thì ở đó sẽ có độc giả của Kim Dung". Cả cuộc đời, chẳng khi nào nhà văn Kim Dung thôi nghĩ ngợi về thế giới giang hồ và câu chuyện của những vị đại hiệp, ông từng chia sẻ: "Bản thân lúc nào rảnh rỗi, ngồi xe, ngồi máy bay đều nghĩ lung tung. Nghĩ rằng nếu như bản thân là đại hiệp, hiệp khách sẽ như thế nào nhỉ?".

Nhà văn Kim Dung thích và ghét nhân vật kiếm hiệp nào nhất? - Ảnh 8.

Những tác phẩm của nhà văn Kim Dung nhất định sẽ trở thành các tác phẩm kinh điển được truyền từ đời này sang đời khác. Dù 10, 20 năm hay 100 năm sau, cũng sẽ có người nhắc đến ông và những tác phẩm của ông như một tượng đài của văn học Trung Hoa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem