Nhân ngày Gia đình VN 28/6: "Đừng tìm kiếm hạnh phúc, hãy nỗ lực, tận hưởng bên nhau mỗi ngày"

Nhật Hà Thứ ba, ngày 27/06/2023 06:11 AM (GMT+7)
Tình yêu không oanh oanh liệt liệt, hôn nhân không hào nhoáng, sang chảnh, suốt 17 năm bên nhau, đôi vợ chồng Minh - Lam nỗ lực vun đắp và tận hưởng hạnh phúc mỗi ngày.
Bình luận 0

Hạnh phúc là của riêng mình

4 năm yêu, 13 năm chung nhà và có với nhau 2 cô công chúa đáng yêu, mỗi ngày, cặp đôi Minh - Lam vẫn nỗ lực vun đắp hạnh phúc. Anh chị vẫn luôn dành cho nhau sự tôn trọng cá tính riêng của nhau, giải quyết vấn đề bằng cách đối diện thẳng thắn. 

Đặc biệt, họ có một nguyên tắc sống hạnh phúc là không so sánh hạnh phúc của mình với hạnh phúc của người khác.  

Nhân ngày Gia đình VN 28/6: "Đừng tìm kiếm hạnh phúc, hãy nỗ lực, tận hưởng bên nhau mỗi ngày" - Ảnh 1.

Đặc biệt, họ có một nguyên tắc sống hạnh phúc là không so sánh hạnh phúc của mình với hạnh phúc của người khác.

Cặp vợ chồng Sài thành đó là chị Nông Thị Hồng Lam (sinh năm 1986, hiện là Giám Đốc và nhà sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Việt từ Dừa Sense Plus) và chồng cô là anh Trần Quang Minh, cựu sinh viên Đại Học Bách Khoa Tp HCM, hiện đang làm Senior Manager Operations (Trưởng phòng vận hành cấp cao) của Công ty idsMED Vietnam.

Nhớ lại thời gian yêu nhau, kết hôn và trải qua nhiều thăng trầm cùng nhau chị Hồng Lam chia sẻ, chị và anh xã yêu nhau từ năm chị 20 tuổi và cũng là mối tình đầu của cả hai. Ngay sau khi học xong đại học năm cuối, chị Lam đi du học, yêu xa và anh chị đã chia tay nửa năm.

"Ngày về nước, anh xã "cắm rễ" dài hạn ở nhà mình mà lúc ấy anh cũng gần 30 nên khi quay lại, bọn mình cũng quyết định lấy nhau để sớm ổn định chứ thời ấy mình cũng suy nghĩ đơn giản lắm, hôn nhân với mình là về ở chung nhà, ăn chung mâm và ngủ chung giường thôi", chị Lam tâm sự.

Sau kết hôn, vợ chồng chị muốn nâng cao kiến thức cũng như để mở rộng trải nghiệm sống thú vị hơn, nên anh chị quyết định cùng đi du học và tiếp tục học lên Thạc sĩ tại TP Birmingham, Anh Quốc, lúc này ở Việt Nam, anh cũng đang làm trưởng phòng một công ty đa Quốc gia.

Nhân ngày Gia đình VN 28/6: "Đừng tìm kiếm hạnh phúc, hãy nỗ lực, tận hưởng bên nhau mỗi ngày" - Ảnh 2.

Anh chị Minh - Làm và hai cô con gái nhỏ

Sau một thời gian, chị Lam mang thai con đầu lòng, cùng nhau học hành và đón chào bé ra đời ngay khi vừa nộp luận án tốt nghiệp, với chị là một trải nghiệm có chút vất vả nhưng cũng nhiều thú vị trong hành trình du học của 2 vợ chồng.

"Mình mang thai và sinh con đầu lòng khi ở xa nhà, xa bố mẹ và cũng có sự khác biệt về văn hoá Đông Tây. Thêm nữa do vỡ ối sớm nên phải sinh mổ sớm nên có hơi vất vả đôi chút. Lần đầu làm mẹ, lại nằm viện hơi lâu, anh xã vừa đi học vừa phụ chăm nuôi con nhỏ nên cũng bị bỡ ngỡ và mất ngủ thời gian đầu. 

Tuy nhiên, do phân công công việc rõ ràng và anh nhà cũng khéo tay trong việc thay tã, tắm và bế con nên cơ bản mọi việc khó khăn cũng qua nhanh", chị Lam nhớ lại.  

Chia sẻ về tính cách của mình và chồng, chị Lam hạnh phúc nói, chị và anh xã đúng như câu "đàn ông đến từ Sao Hoả, đàn bà đến từ Sao Kim". Tính anh trầm, cẩn thận và ít nói. Còn chị thì linh hoạt và cũng quảng giao hơn.

Nhưng có lẽ vì vậy, ưu khuyết điểm của anh chính là sự bổ sung ưu -khuyết điểm của chị và ngược lại. Theo thời gian, dù khác nhau về tính cách nhưng sự bổ sung này khi đặt trong một mối quan hệ có cùng tư duy giá trị sẽ đem lại sự phù hợp cho mối quan hệ hôn nhân hiện tại.

Vợ chồng muốn hạnh phúc cần "tương kính như tân"

Chị Lam tin hành trình trải nghiệm hạnh phúc và khám phá trong tình yêu và hôn nhân là tìm ra những góc nhìn mới. Góc nhìn của chị theo năm tháng là sự lựa chọn cân bằng chứ không phải là công bằng. 

Ai làm việc gì tốt hơn sẽ làm việc ấy nhiều hơn, mỗi giai đoạn sẽ có những việc khác nhau được ưu tiên, và vợ/chồng họ đều trân quý giá trị của đối phương đang đóng góp xây dựng gia đình.

Nhân ngày Gia đình VN 28/6: "Đừng tìm kiếm hạnh phúc, hãy nỗ lực, tận hưởng bên nhau mỗi ngày" - Ảnh 3.

Để vun vén và gìn giữ một gia đình hạnh phúc, chị Lam tâm đắc một câu nói mà ông ngoại chị đã dạy khi chị mới lấy chồng đó là "Là vợ chồng thì phải tương kính như tân"

Hiện tại, 2 bé của anh chị đã lớn, bé gái đầu lòng đã 12 tuổi, còn bé gái thứ 2 được 6 tuổi, việc học hành và nề nếp của con gái lớn sẽ do chồng chị phụ trách, còn chị sẽ dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cô con gái 6 tuổi.

Khi trở thành cha mẹ, vợ chồng chị phát hiện ra rằng chính con cái đã hoàn thiện anh chị rất nhiều, những tính từ "trung thực, can đảm, nhẫn nại, khoan dung, độ lượng và khiêm tốn" có lẽ nhờ có con mà vợ chồng chị được học trọn vẹn hơn.

Tuy nhiên có một nguyên tắc sống hạnh phúc mà anh chị luôn thống nhất triệt để đó là "không được so sánh", không so sánh mình hay con mình và bất kỳ ai trong bất kỳ trường hợp nào vì anh chị tin người hạnh phúc là người hiểu và yêu giá trị sống hiên tại của riêng mình.

Hơn nữa, vợ chồng chị luôn nói với con rằng đừng chờ đợi cuộc đời sẽ trở nên dễ chịu hơn dù con là con trai hay là con gái. Trước tiên, con hãy chọn cách để sống hạnh phúc trước đã và con sẽ không tìm thấy hạnh phúc ở chỗ vắng bóng những khó khăn. 

Nhân ngày Gia đình VN 28/6: "Đừng tìm kiếm hạnh phúc, hãy nỗ lực, tận hưởng bên nhau mỗi ngày" - Ảnh 4.

Cùng nhau lang thang cafe, hay uống bia … cũng là cách để gắn kết tình cảm gia đình vào mỗi dịp rảnh rỗi.

Đừng để mọi tiêu chuẩn duy ý chí làm giới hạn chính con. Mọi vấn đề vợ chồng chị dạy chỉ mong con trở thành người thành công trong vui vẻ và hạnh phúc.

Để vun vén và gìn giữ một gia đình hạnh phúc, chị Lam tâm đắc một câu nói mà ông ngoại chị đã dạy khi chị mới lấy chồng đó là  "Là vợ chồng thì phải tương kính như tân", nhưng mãi gần về sau chị mới hiểu được sâu hơn ý nghĩa của câu này. 

Chị thấy, con người ta lúc đầu yêu nhau vì tính cách của nhau và sự khác biệt thậm chí đến đặc biệt của nhau. Theo thời gian, sự lựa chọn công việc và cách sống, áp lực cuộc sống làm họ quên mất những "xấu xí" ấy vốn dĩ đã rất đẹp thưở ban đầu.

Chị tin rằng, cùng nhau già đi theo tuổi tác, cùng nhau nỗ lực vượt qua khó khăn, cùng nhau trải nghiệm hệ giá trị sống của thời gian và cùng nhau trưởng thành trong nhận thức. 

Hưởng thụ những chuyến đi du lịch, những buổi hẹn hò bất chợt, tập lại những câu "xin chào, xin lỗi và cảm ơn" tưởng là khách sáo bị bỏ quên nhưng lại lãng mạn hơn bao giờ hết khi kết hôn.

ừng bao giờ tìm kiếm hạnh phúc, hãy tận hưởng, trải nghiệm và nỗ lực cho mỗi ngày hạnh phúc tới cuối ngày, đó đã là hạnh phúc rồi", chị Lam bộc bạch.

Ảnh: NVCC 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem