Nhìn lại năm 2023: Rùng mình một năm xung đột, chiến tranh bùng cháy, khốc liệt, đẫm máu hơn

Phương Đăng (theo AP) Thứ bảy, ngày 16/12/2023 10:53 AM (GMT+7)
Năm 2023 đã chứng kiến ​​cuộc chiến tranh đẫm máu giữa Israel và Hamas trở nên tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay khi xung đột Nga-Ukraine vốn đã khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng tiếp tục diễn ra...
Bình luận 0
Nhìn lại năm 2023: Rùng mình một năm xung đột, chiến tranh bùng cháy, khốc liệt, đẫm máu hơn - Ảnh 1.

Thiếu niên người Palestine bị thương, mặt đầy máu, khóc khi lực lượng cứu hộ cố gắng kéo cậu ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel ở trại tị nạn Bureij, Dải Gaza vào ngày 2 tháng 11 năm 2023. (Ảnh AP/Mohammed) Dahman)

Một thiếu niên mặt đầy máu tươi, hét lên khi lực lượng cứu hộ cố gắng kéo em ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel vào Gaza. Một con tin lớn tuổi người Israel bầm tím hết người khi bị Hamas bắt đi. Khi cụ bà đang run rẩy sợ hãi, người đàn ông cầm súng máy ngồi sau bà mỉm cười... Đó là một vài hình ảnh đau lòng và đáng sợ về cuộc chiến tranh đẫm máu giữa Israel và Hamas được kích hoạt vào những tháng cuối năm nay khi nhóm vũ trang Palestine tiến hành cuộc đột kích vào Nhà nước Do Thái, giết hại 1.200 người hôm 7/10, theo AP. 

Israel sau đó phát động một cuộc chiến trả thù đẫm máu nhắm vào lực lượng Hamas ở Gaza. Tuy nhiên, chiến dịch quân sự của Israel vấp phải chỉ trích dữ dội vì dân thường vô tội ở Gaza được cho là thiệt mạng nhiều gấp đôi các chiến binh Hamas vì các cuộc tấn công bừa bãi của Nhà nước Do Thái vào các khu dân cư đông đúc. Người phát ngôn Bộ Y tế Palestine Ashraf Al-Qudra hôm 15/12 cho biết, kể từ ngày 7/10, cuộc tấn công của Israel vào Gaza đã khiến 18.787 người thiệt mạng, 50.897 người bị thương.

Nhìn lại năm 2023: Rùng mình một năm xung đột, chiến tranh bùng cháy, khốc liệt, đẫm máu hơn - Ảnh 2.

Ngọn lửa bùng lên khi một đơn vị pháo binh cơ động của Israel bắn một quả đạn từ miền nam Israel về phía Dải Gaza, ở một vị trí gần biên giới Israel-Gaza vào ngày 11 tháng 10 năm 2023. (Ảnh AP / Erik Marmor)

Ở một cuộc chiến khác cũng khốc liệt không kém, một bé gái 10 tuổi khóc thương bên thi thể anh trai khi cậu được chôn cất gần Kiev, Ukraine. Trong suốt năm 2023, giao tranh đẫm máu giữa lực lượng Nga và Ukraine vốn đã khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng vẫn tiếp tục diễn ra không ngừng nghỉ...

Nhìn lại năm 2023: Rùng mình một năm xung đột, chiến tranh bùng cháy, khốc liệt, đẫm máu hơn - Ảnh 3.

Một quân nhân Ukraine thuộc Lữ đoàn xung kích số 10 Edelweiss bắn đại bác D-30 về phía các vị trí của Nga ở tiền tuyến gần Bakhmut, vùng Donetsk, Ukraine vào ngày 5 tháng 7 năm 2023. (Ảnh AP/Libkos)

Không chỉ cuộc chiến tranh Israel-Hamas hay cuộc chiến khốc liệt Nga-Ukraine, năm 2023 đã cho thấy mối nguy hiểm của các cuộc xung đột vũ trang bùng phát thành chiến sự đẫm máu ở các quốc gia trải dài khắp địa cầu, từ Afghanistan cho đến Yemen.

Các cuộc đảo chính và bạo lực trên khắp châu Phi đã đảo lộn cuộc sống ở các quốc gia ở đó. Sudan, một quốc gia Đông Phi rộng lớn đã chìm trong khói lửa nội chiến vào tháng Tư sau khi nhà lãnh đạo lâu năm Omar al-Bashir bị lật đổ. Tại Niger, thuộc địa cũ của Pháp và là nhà xuất khẩu uranium quan trọng, quân đội cũng tiến hành đảo chính, lật đổ tổng thống được bầu cử dân chủ của nước này vào tháng 7. Một tháng sau, quân đội Gabon cũng tiến hành một cuộc đảo chính tương tự, lật đổ tổng thống cầm quyền lâu năm ở đất nước Trung Phi này.

Myanmar ở Đông Nam Á cũng phải đối mặt với điều mà một số chuyên gia mô tả là một cuộc nội chiến đang bùng cháy. Bạo lực do buôn bán ma túy tiếp diễn và gây nhiều đau thương ở Trung và Nam Mỹ.

Ấn Độ và Pakistan - 2 nước sở hữu vũ khí hạt nhân vẫn nghi ngờ lẫn nhau. Kho vũ khí nguyên tử của Triều Tiên tiếp tục phát triển. Và Iran hiện đang làm giàu uranium gần mức cấp độ vũ khí hơn bao giờ hết.

“Xung đột ngày càng phức tạp, nguy hiểm hơn và khó giải quyết hơn. … Những lo ngại về khả năng xảy ra chiến tranh hạt nhân lại xuất hiện. Các lĩnh vực xung đột và vũ khí chiến tranh tiềm năng mới đang tạo ra những cách thức mới mà loài người có thể tự hủy diệt lẫn nhau”, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres từng cảnh báo.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem