Nhớ lắm thanh âm thuở ấu thơ

Thu Hà Thứ bảy, ngày 03/06/2023 19:40 PM (GMT+7)
Thật kỳ lạ khi thế giới qua đôi mắt và đôi tai của một đứa trẻ bao giờ cũng tuyệt đẹp và bình yên đến lạ thường. Kỷ niệm tuổi thơ ấy của tôi giống như một tiếng vang, còn vọng mãi dẫu cho thanh âm ấy đã dứt…
Bình luận 0
Nhớ lắm thanh âm thuở ấu thơ - Ảnh 1.

Âm thanh của một thời thơ ấu luôn là ký ức đẹp của nhiều người. Ảnh: Dân Việt.

Những thanh âm tưởng chừng như rất đời thường của một thời ấu thơ bình dị nơi làng quê, nhưng vẫn khiến tôi phải nhớ nhung da diết khi vô tình nghe lại trong một khoảnh khắc nào đó. Tôi hiểu rằng mình chẳng thể nào mua được chiếc vé du hành để trở lại với âm vang của những tháng ngày trước đó. Cuộc đời là vậy và tôi vẫn luôn gói gọn những kỷ niệm ấy vào một phần của miền ký ức, để mỗi khi mệt nhoài, tôi có thể tua chậm chúng như chiếc băng cát xét của ngoại và mỉm cười thật tươi khi bản thân đã từng được sống trọn vẹn trong một tuổi thơ tuyệt vời.

Podcast: Nhớ lắm thanh âm thuở ấu thơ

Bạn đọc có thể nghe thêm các sản phẩm hấp dẫn khác của "Ngày mới tốt lành" trên hệ thống các ứng dụng:

- Apple Podcasts: Ngày mới tốt lành

- Spotify: Ngày mới tốt lành

- Kênh Youtube: Ngày mới tốt lành

- Fanpage: Ngày mới tốt lành

Mọi thông tin góp ý, cộng tác bài vở xin gửi về địa chỉ e-mail: Ngaymoitotlanhdanviet@gmail.com

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem