Nhóm thanh niên 3 lần khiêu khích ném gạch đá, chai thủy tinh vào một gia đình ở Long An

Thiên Long Thứ sáu, ngày 18/08/2023 17:05 PM (GMT+7)
Chị Phạm Thanh Trà (34 tuổi, ngụ ấp Nhơn Hòa 1, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, Long An) cho biết, chưa bao giờ gây mâu thuẫn với bất cứ ai, chỉ có một lần gửi đơn đến UBND xã nhờ giải quyết tranh chấp lối đi với trại gà đá.
Bình luận 0

Chiều 18/8, chị Phạm Thanh Trà (34 tuổi, ngụ ấp Nhơn Hòa 1, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa) cho biết, gia đình bị nhóm đối tượng liên tục "khủng bố" bằng gạch, đá, chai thủy tinh, chất bẩn, bột màu vào hàng rào, cửa kiếng, phòng khách tạo tâm lý lo sợ cho mọi người. Dù sự việc diễn ra như vậy nhưng đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn hay xử lý số thanh niên vi phạm.

Cụ thể, khoảng 18 giờ 20 ngày 1/7, xuất hiện 4 thanh niên đi 2 xe máy tay ga dừng ngay trước cổng nhà chị Trà, sau đó cả nhóm bước xuống dùng gạch, đá, bột màu "chọi" mạnh vô trong sân, cánh cửa kính làm bể một vệt dài. Thời gian này, đứa em chở con chị đi học về nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trên, cháu bé đã cố gắng chạy ra phía sau lưng người chú mà không dám nhìn. Ném hết số "vật tư" đem theo, đối tượng nổ máy xe chạy khỏi khu vực.

Nhóm 4 đối tượng đi 2 xe máy đến nhà chị Phạm Thanh Trà (34 tuổi, ngụ xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, Long An) ném gạch đá, chai thủy tinh và bột màu vào nhà. Clip: Thiên Long

Tiếp theo, khoảng 23 giờ 10 ngày 5/7, nhóm đối tượng lại xuất hiện. Tiếp tục diễn cảnh cũ, gạch đá cứ bay ào ào vào nhà nạn nhân, bên trong đèn sáng nhưng chẳng thấy ai dám phản ứng hay cầu cứu do quá sợ.

Nhóm thanh niên 3 lần khiêu khích ném gạch đá, chai thủy tinh vào gia đình ở Long An - Ảnh 2.

4 đối tượng đi 2 xe máy, mặc áo mưa, cầm đầy đủ dụng cụ để ném vào nhà nạn nhân Phạm Thanh Trà (34 tuổi, ngụ xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, Long An). Ảnh: Thiên Long

Khoảng 23 giờ 20 ngày 30/7, 6 đối tượng tiếp tục chạy xe máy dừng sát cổng nhà. Bao nhiêu gạch đá, chai thủy tinh, bột màu nhóm cứ chọi thẳng vào cửa kính. Mảnh thủy tinh bể rơi xuống nền sân, gạch đá trúng cửa ầm ầm nhưng gia đình chị Trà đều chạy vào buồng tránh. Hơn 5 phút sau, đối tượng ung dung rời đi.

Nhóm thanh niên 3 lần khiêu khích ném gạch đá, chai thủy tinh vào gia đình ở Long An - Ảnh 3.

Cánh cửa kiếng bên trong bị bể do trúng gạch đá. Ảnh; Thiên Long

Nhận tin báo, Phó Công an xã đến hiện trường ghi nhận sự việc.

"Tôi chỉ mâu thuẫn lối đi với một trại gà đá, sau đó gửi đơn đề nghị chính quyền xác minh, xử lý chứ không hề cự cãi bất kỳ ai. Đơn gửi chưa giải quyết xong thì xảy ra nhà bị ném gạch đá

Chiều 18/8, Chủ tịch UBND xã Đức Hòa Thượng– Lê Thị Ngọc Kim xác nhận, vụ việc của nhà chị Trà đã được UBND xã chỉ đạo công an, ban ấp phối hợp làm rõ. Khi đã xử lý xong, công an có đề nghị chị Trà không đăng lên mạng xã hội sự việc nữa, còn đối tượng ném gạch đá gây hư hỏng tài sản của gia đình hiện vẫn còn đang tiếp tục xác minh ".

Khi đặt vấn đề giải quyết thế nào, xử lý ra sao, Chủ tịch UBND xã thông tin sẽ kiểm tra cụ thể.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem