Mấy khi có nước về làng, chụp bức ảnh tự sướng đã.
Di chuyển trong biển nước bằng "thuyền" đặc biệt.
Bước chân "kiêu sa" là đây chứ đâu.
Nước lạnh quá, uống chai bia cho ấm người.
Thuyền này không bao giờ chìm đâu nhé.
May quá, hôm nay đang định ra biển đi lặn.
Nước "nhà mình" không sạch thì ở đâu sạch nữa.
Mặc kệ nước ngập, việc của ta là "ngủ".
Ngập lụt không phải là vấn đề quan trọng lắm.
Nước cao đến đâu thì chân anh cao đến đấy.
Ô hay, thấy bảo ngập lụt cá nhiều lắm mà nhỉ?
Nhân ngày nước lên, khu phố tổ chức giải đua thuyền.
Máy bay cũng phải bơi như thuyền nhé.
Nước ngập thì cũng phải ăn uống chứ.
Bây giờ chúng ta tổ chức cuộc đua thuyền nhé.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.