Chủ đề nóng
Niềm vui ngày hè của những đứa trẻ vùng cao Lào Cai
- Mơ ước có sân chơi an toàn, thu hút học sinh đến trường
- Con thơ, chồng bệnh hiểm nghèo, người vợ trẻ gồng gánh nuôi cả gia đình
- Ước mơ trong những căn nhà xập xệ, cũ nát… của người nghèo tại Bình Định
- Bạn đọc Dân Việt hỗ trợ 3 bé mồ côi cha
- Những tấm lòng nhân ái sẻ chia với đồng bào vùng sâu, vùng xa trong tháng 5

Ngày 27/6, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Nha khoa Sài Gòn H.N tổ chức chương trình tặng quà cho người dân đặc biệt khó khăn và trẻ em nghèo tại thôn Khu Chu Phìn và khảo sát xây dựng công trình sân chơi, sửa phòng học cho Điểm trường Khu Chu Phìn thuộc Trường PTDTBT Tiểu học Sàng Ma Sáo (xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai).

Từ trung tâm xã Sàng Ma Sáo đến với thôn Khu Chu Phìn chỉ khoảng 4km nhưng đoàn công tác từ thiện xã hội đã trải qua những cung đường sạt lở, bùn đất.

Tiếp đó là những khúc cua gập ghềnh sỏi đá. 4km nhưng đoàn phải mất đến hơn 30 phút đi xe mới có thể tới được Điểm trường Khu Chu Phìn.

Đến nơi, các thành viên nhanh chóng bắt tay vào công tác chuẩn bị, đóng gói các phần quà.

Tại đây đoàn đã tổ chức trao tặng các phần quà cho những người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thôn. Mỗi phần quà gồm có: Áo sơ mi, sữa, dầu ăn, 10 gói bột canh, bánh kẹo...

Nhà báo Tống Hương – Phó trưởng Ban Bạn đọc phụ trách mảng Từ thiện xã hội trao tặng quà cho học sinh tại Điểm trường Khu Chu Phìn.

Các em học sinh vùng cao vui mừng đón nhận món quà từ bác sĩ Trương Cao Luận – Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N.

Ông Sùng A Chứ - Phó Chủ tịch UBND xã Sàng Ma Sáo cho biết: "Sàng Ma Sáo là xã khu vực III, xã đặc biệt khó khăn của huyện Bát Xát. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xã hơn 80%. Người dân nơi đây chủ yếu sống dựa vào cây ngô, cây lúa. Từ tháng 7 đến tháng 9, khi vào mùa giáp hạt, chính quyền vẫn phải hỗ trợ gạo cứu đói cho những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những phần quà từ Báo Dân Việt và Nha khoa Sài Gòn H.N chính là sự động viên kịp thời cho các cháu học sinh và người dân nơi đây. Mong rằng nhân dân Sàng Ma Sáo sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Báo và quý nhà hảo tâm trong thời gian tới".

Dịp này, đoàn thiện nguyện đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho gia đình bà Vừ Thị Chí (SN 1965). Chồng mất sớm đã để lại cho bà gánh nặng trên vai khi phải nuôi 5 người con, trong đó có một người bị khuyết tật. Giờ đây, gia đình bà sống dựa vào một vài mảnh ruộng bậc thang với 2 con gà, một con lợn. Cuộc sống không lối thoát của bà khiến cái nghèo vẫn mãi đeo bám.

Trên tay bế đứa cháu nhỏ, mẹ con bà Chí bày tỏ sự vui mừng khi nhận được những phần quà từ chương trình. Với giọng nói ngọng nghịu, bà Chí cố gắng nói lời cảm ơn tới đoàn thiện nguyện.

Em Sùng Thị Dung (lớp 2A8) Điểm trường Khu Chu Phìn cõng em cùng đến dự chương trình trong niềm vui háo hức.

Nụ cười luôn nở trên môi các cô bé, cậu bé học sinh vùng cao khi tham gia trò chơi cùng các thành viên trong đoàn.

Những đứa trẻ vùng cao thích thú, say mê với từng hộp sữa, gói bánh. Mùa hè này đã trở nên ý nghĩa và nhiều "sắc màu" hơn với những đứa trẻ vùng cao nơi đây.

Với người dân vùng cao, món quà dù nhỏ cũng mang đến cho họ hạnh phúc.
Tin cùng chuyên mục
Tin nổi bật
Xúc động những dòng thư tay nhắn gửi yêu thương đến Dự án Phiên Chợ Trái Tim
Mỗi dòng thư tay là những tâm sự, kỷ niệm, là bài thơ, là cảm xúc của mọi người khi đến với Chương trình Bữa Cơm Yêu Thương thuộc Dự án Thiện nguyện Phiên Chợ Trái Tim.