Ninh Bình: Người mẹ sẵn sàng bán nhà để cứu con bị mắc căn bệnh hiếm gặp

Vũ Thượng Chủ nhật, ngày 04/04/2021 11:07 AM (GMT+7)
Đã 4 tháng nay, bà Dương Thị Hoa trú tại thôn Trường An (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) chưa được một giấc ngủ ngon. Nhìn con gái Trịnh Thị Thơm (16 tuổi) quằn quại với bệnh viêm tủy cắt ngang, bà Hoa lại bật khóc.
Bình luận 0

Mẹ không để mất con đâu

Thấy cảnh cháu Trịnh Thị Thơm (16 tuổi, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) thoi thóp điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình mà chúng tôi thấy đau lòng. 

Hoàn cảnh nhà Thơm vô cùng éo le, bố mất sớm, một mình mẹ nuôi hai anh em Thơm ăn học. 

Anh trai năm nay đã 22 tuổi, đã lập gia đình riêng và có hai cháu nhỏ nhưng gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Để có tiền cho anh em Thơm đi học, bà Dương Thị Hoa không kể nắng mưa, chèo thuyền đưa khách tham quan tại khu du lịch Tràng An. 

Nhưng cách đây 4 tháng, bà Hoa bất ngờ nhận tin, Thơm mắc bệnh hiểm nghèo phải nhập viện điều trị gấp.

Thương cảnh người mẹ sẵn sàng bán nhà để cứu con ở Ninh Bình - Ảnh 1.

Bà Dương Thị Hoa chăm sóc Thơm tại bệnh viên đã 4 tháng nay kể từ ngày con gái bị bệnh hiểm nghèo.

Bà Dương Thị Hoa lau những giọt nước mắt kể: "Hôm đó khoảng 2 giờ ngày 31/11, Thơm đang đi học thì đột nhiên ngất đi, sau khi tỉnh, Thơm kêu đau đầu dữ dội, tứ chi bắt đầu tê liệt.

Cô giáo của Thơm, cùng nhà trường đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu, rồi chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai ngay sáng hôm sau".

"Suốt 4 tháng nay, tôi địu Thơm đi các bệnh viện như: Bệnh viện Bạch Mai; Bệnh viện Trung ương Quân đội 108,... Sau khi thăm khám bệnh viện kết luận Thơm mắc bệnh viêm tủy cắt ngang, bệnh hiếm gặp. Tôi nghe như tiếng sét ngang tai", bà Dương thị Hoa bật khóc kể tiếp.

Bán nhà cứu con tôi cũng cam lòng

Sau 2 tháng điều trị tại Bệnh viên Bạch Mai, bà Dương Thị Hoa "sức cùng, lực kiệt" nên đã xin cho Thơm chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình để theo dõi và điều trị tiếp. 

"Thơm phải dùng máy trợ thở mới giúp con kéo dài sự sống. Có hôm Thơm kêu đau đớn vì vết lở loét bắt đầu lan rộng, gào khóc cầu xin tôi rút máy thở, sao tôi đành lòng được. Dù bán nhà để có tiền điều trị cho con, tôi cũng cam lòng", bà Dương Thị Hoa tâm sự.

Thương cảnh người mẹ sẵn sàng bán nhà để cứu con ở Ninh Bình - Ảnh 2.

Bà Hoa gạt nước mắt khi kể lại quá trình chữa bệnh cho con gái.

Thơm vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình, sức khỏe tuy có tiến triển hơn trước nhưng cũng không rời được máy thở, phổi bị xẹp, vùng lưng cũng đang hoại tử dần… 

Kể từ khi Thơm nằm viện điều trị căn bệnh viêm tủy cắt ngang, bà Hoa cũng nghỉ làm để chăm sóc con, gia đình không còn nguồn thu khác. Giờ chỉ còn ngôi nhà đang ở, bà Hoa cũng hướng bán để có tiền điều trị cho Thơm những đợt tiếp theo.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.    

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình bà Dương Thị Hoa - Ninh Bình

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem