Nỗi niềm giáo viên ngày 20/11: Nửa học kỳ chưa gặp học trò, nhớ da diết trường lớp lẫn mùi phấn

Tào Nga Thứ bảy, ngày 20/11/2021 14:10 PM (GMT+7)
Tâm sự về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, nhiều giáo viên cho biết, đã 7 tháng chưa được đến trường, dạy học phải qua mạng internet, thế nên nỗi nhớ trường lớp, học sinh cứ da diết trong tim...
Bình luận 0

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay thật đặc biệt bởi chỉ vì dịch Covid-19, nửa học kỳ trôi qua, nhiều giáo viên chưa một lần gặp học sinh trong năm học mới, sân trường thiếu đi râm ran, cười đùa của học trò. Với giáo viên mầm non ở nhiều nơi, 7 tháng qua không được đến lớp, các cô chỉ nhận lớp rồi đều đặn tự làm video rồi gửi cho các em...

Dưới đây là những tâm sự của thầy cô nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11:

Cô Trần Thị Mai Hương - Giáo viên Trường Mầm non B Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội 

img
img

Cô Hương (ngoài cùng bên trái) và lớp A1 năm học 2020-2021. Ảnh: NVCC 

"Cô trò vừa chia tay và chúc nhau có kỳ nghỉ lễ 30/4 vui vẻ thì kể từ đó đến nay các cô chưa gặp lại học sinh. Vì các em học khối lớp lớn nên các cô không có buổi tiệc chia tay học sinh mà chỉ gửi lời chúc các con vào lớp 1 qua tin nhắn Zalo. Thậm chí, hồ sơ ra trường của các con phụ huynh vẫn chưa lấy hết vì dịch bệnh.

Năm học mới này lớp mình nhận học sinh mới cũng chưa được gặp mặt. Mỗi tuần đều đặn các cô làm video gửi cho cha mẹ hướng dẫn thêm các con. Đã 7 tháng không được đến trường, mình nhớ tiếng nói líu lo, những câu hỏi ngây ngô của các con vô cùng".

Thầy Nguyễn Ngọc Ngận - Giáo viên Trường THPT Phạm Phú Thứ, quận 6, TP.HCM

Nỗi niềm giáo viên dạy online: Nhớ trường và bảng lớp, nửa học kỳ trôi qua chưa 1 lần gặp học sinh - Ảnh 2.

Thầy Nguyễn Ngọc Ngận chụp ảnh kỷ niệm ngày 20/11/2021 và thiếu vắng học sinh. Ảnh: NVCC

"Năm nay là một năm mình trải qua kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 rất đặc biệt, học trò cũ tặng mình những ký ức đẹp đẽ, đó là những dòng tin nhắn, những tấm thiệp điện tử dễ thương. Điều này trước đây thường rất ít, vì các bạn nhỏ chỉ về trường tặng hoa và chụp hình, những tâm tình riêng tư ít được bộc lộ trực tiếp. 

Mạng xã hội có những hạn chế của nó, nhưng rõ ràng cũng là một phương tiện hữu hiệu để mỗi người có thể trao đổi cảm xúc và lời yêu thương với người mình quý nhiều hơn. Dù đặc biệt, nhưng mình không mong chờ những năm sau như năm nay.

Ngày 20/11 này, trường học im lìm, buồn bã, vì thiếu bóng dáng của những cô cậu học trò vui đùa giữa sân trường, các đồng nghiệp của mình cũng không tươi cười chụp ảnh để ghi lại một mùa hoa phấn yêu thương. Cũng như mọi người, trong tâm tình của mình lúc này, ước mong chúng ta có thể khống chế được Covid-19, để mỗi người có thể sống yên bình và hạnh phúc hơn...".

Cô Lê Thị Tuyết Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nỗi niềm giáo viên dạy online: Nhớ trường và bảng lớp, nửa học kỳ trôi qua chưa 1 lần gặp học sinh - Ảnh 3.

Cô Lê Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phương. Ảnh: NVCC

"Sau nhiều tháng học online, điều mong ước lớn nhất của tôi lúc này là toàn bộ giáo viên được mạnh khỏe bình an, học sinh sớm được tiêm vaccine Covid-19 để đến trường đi học, sống hòa nhập trong môi trường mới. 

Các thầy cô nhớ trường, nhớ lớp, nhớ học sinh, nhớ từng viên phấn... của mình. Thực sự việc học online không hiệu quả, học sinh bị hại mắt, hại lưng, giáo viên thì mệt mỏi, vất vả với bài giảng. Sau mấy tháng dạy học online, 20% số giáo viên trong trường đã bị cận và tăng độ cận mất rồi".

Cô Nguyễn Thị Vân Anh - Giáo viên Trường THCS Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội

Nỗi niềm giáo viên dạy online: Nhớ trường và bảng lớp, nửa học kỳ trôi qua chưa 1 lần gặp học sinh - Ảnh 4.

Cô Vân Anh trong buổi kỷ niệm 20/11 sáng nay. Ảnh: NVCC

"Ngày này mọi năm đang được nghe tiếng tíu tít của học trò, được gặp lại những "chuyến đò cũ", ôn lại kỷ niệm không bao giờ quên... Sáng nay 20/11, các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam vẫn được tổ chức đầy đủ như bình thường nhưng chỉ khác là theo hình thức trực tuyến. Dù cô - trò không được gặp nhau trực tiếp nhưng cảm xúc ngày này vẹn nguyên. Nhận được lời chúc của học trò gửi qua Zalo, Messenger nhưng thầy cô vẫn cảm nhận được những tình cảm, sự yêu thương của trò dành cho mình. Chỉ mong thật nhanh qua dịch bệnh Covid-19 để giáo viên và học sinh được đến trường học trực tiếp".

>> Mời bạn đọc xem bài trước: Nỗi niềm giáo viên ngày 20/11: Tưởng trầm cảm khi dạy online, vợ chồng căng thẳng

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem