Nữ cảnh sát cấp cao Afghanistan chạy trốn ngoạn mục thoát khỏi Taliban

Chủ nhật, ngày 10/10/2021 06:00 AM (GMT+7)
Một nữ quan chức cảnh sát người Afghanistan bị đe dọa đến mạng sống dưới thời Taliban đã thực hiện một cuộc đào thoát ngoạn mục khỏi quê hương của mình.
Bình luận 0
Nữ cảnh sát cấp cao Afghanistan chạy trốn ngoạn mục thoát khỏi Taliban - Ảnh 1.

Gulafroz Ebtekar nguyên là phó trưởng phòng điều tra tội phạm ở Kabul. Ảnh: DM

Cô Gulafroz Ebtekar, 32 tuổi, nguyên là phó trưởng phòng điều tra tội phạm ở Kabul, và là một nhà vận động nổi tiếng cho quyền phụ nữ dưới thời chính phủ Afghanistan. Hồi tháng 8, khi Taliban tiếp quản đất nước, lo sợ cho số phận của mình trở thành "xác sống" dưới sự hành hạ của Taliban, cô Ebtekar cùng chồng và các chị gái của mình đã tìm cách vượt biên sang Tajikistan.

Lần chạy trốn thứ nhất, cô không may mắn đã bị lực lượng dân quân Taliban bắt và buộc quay trở lại Kabul. Trước khi bị bắt, cô nhắn tin cho hãng tin EAST2WEST của Anh rằng: "Giờ có một người sẽ giúp chúng tôi vượt biên .... Rất nguy hiểm, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Chúng tôi sẽ đến Tajikistan bằng đường bộ". Cô cũng hỏi người đại diện của EAST2WEST  rằng liệu cô có thể nhận được  thị thực đến Anh không nếu cô rời khỏi được Afghanistan.

Đại sứ Anh Laurie Bristow và các cộng sự – thời điểm đó đã rời khỏi Afghanistan sau khi hoàn tất việc hỗ trợ việc sơ tán - đã thúc giục cô đăng ký một chương trình của Vương quốc Anh để hỗ trợ những người Afghanistan được coi là đang gặp nguy hiểm lớn nhất.

Nhưng kế hoạch vẫn chưa được thực hiện và Ebtekar quyết định rằng cô không thể chờ đợi vì mối đe dọa đến tính mạng rất khủng khiếp mà cô phải đối mặt. "Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài hy vọng vượt biên", cô viết trong tuyệt vọng.

Hai tuần sau, Ebtekar đăng: "Mọi thứ đều tốt với tôi, hai chị gái, chồng tôi và tôi đã tìm cách rời Afghanistan. Hiện chúng tôi đang ở Tajikistan". Ebtekar nói thêm: 'Chúng tôi đã có một tình huống rất khó khăn. Chúng tôi đã bị Taliban bắt trên đường chạy trốn, rất nhiều vấn đề đã xảy ra".

Sau khi đến Dushanbe, Ebtekar tiếp tục được bay đến Albania, nơi cô đang sống như một người tị nạn và cuối cùng cảm thấy "an toàn" để có thể chia sẻ về hành trình chạy trốn của mình. Nhưng mẹ và anh trai của Ebtekar vẫn đang bị mắc kẹt ở Afghanistan và cô rất lo lắng cho tính mạng của họ.

Ebtekar chia sẻ rằng, hành trình chạy trốn đã làm cô hao tổn sinh lực, mái tóc đen nhánh đã bạc đi và cô sụt hơn 20 kg vì quá căng thẳng.

Nữ cảnh sát cấp cao Afghanistan chạy trốn ngoạn mục thoát khỏi Taliban - Ảnh 2.

Gulafroz Ebtekar được bay đến Albania. Ảnh: DM

Những tuần cuối cùng của cô ở Kabul là một cực hình khi Ebtekar chuyển từ căn hộ này sang căn hộ khác, trốn tránh Taliban, những kẻ nổi tiếng với cách đối xử tàn bạo với phụ nữ. Vào thời điểm đó, Ebtekar miêu tả cô giống như một xác sống, mọi thứ rất tệ, Taliban có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và cô không chắc là mình có thể sống sót được hay không.

Tuy nhiên, mặc dù bị săn tìm nhưng Ebtekar vẫn tiếp tục trả lời phỏng vấn. Vào ngày 11/9, Ebtekar đăng bài phản đối Taliban khi nhấn mạnh rằng thời của Taliban là thời của chủ nghĩa cực đoan, lạc hậu, thiếu hiểu biết…

Ebtekar với tờ Moskovsky Komsomolets rằng: "Trước đây tôi là người của công chúng, xuất hiện trên truyền hình. Tôi đã được biết đến trong nước. Nhưng sau khi tôi nói về những gì đang xảy ra ở Kabul, Taliban đã đưa tôi vào danh sách truy nã.

Tôi nhận được thông tin từ các nguồn đáng tin cậy, những người đã chuyển tải lời của Taliban rằng: "người phụ nữ này sẽ không có cuộc sống ở Afghanistan, nhưng cô ta cũng không được phép ra khỏi đất nước". Cuối cùng thì Taliban đã treo thưởng cho ai bắt giữ được tôi".

Ebtekar nhận được sự hỗ trợ tinh thần từ người Anh, người Mỹ và cả người Nga - nơi cô đã hoàn thành bằng tiến sĩ tại một trường cao đẳng cảnh sát.

"Tôi đã gửi yêu cầu đến các quốc gia khác nhau để giúp tôi trốn thoát, nhưng tôi không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Tôi sợ phải tin tưởng những người đã đề nghị giúp đỡ mình, tôi cứ nghĩ rằng mình có thể bị gài bẫy" Ebtekar nói. Cuối cùng, Ebtekar đã chơi một canh bạc lớn với một tên buôn lậu người, người hứa sẽ đưa cô và các thành viên thân thiết của gia đình đến một biên giới.

"Tôi đã đập vỡ hai chiếc máy tính của mình trước khi rời khỏi nhà.Tôi sợ Taliban sẽ tìm thấy chúng và lấy hết thông tin về tôi, tin nhắn riêng tư, kho lưu trữ ảnh của tôi", Ebtekar kể.

Dù tin lời của kẻ buôn người, nhưng có lúc Ebtekar vẫn lo sợ rằng, cô sẽ không còn sống cho đến khi đến được biên giới.  Cô thấy mình trên một chiếc xe buýt với những người nổi tiếng khác từ Afghanistan, tất cả đều lo sợ cho tính mạng của họ. Ebtekar và những người phụ nữ khác đều trùm khăn kín mít.

"Tôi luôn che mặt. Taliban biết tôi trông như thế nào. Ảnh của tôi được đăng trên các phương tiện truyền thông và có những video về tôi trên YouTube. Khi Taliban tìm kiếm tôi ở Kabul, họ đã gửi tin nhắn cho chị gái tôi đe dọa rằng họ đã có ảnh của tôi và sẽ sớm tìm ra tôi", Ebtekar kể.

Cuối cùng, những lo ngại của Ebtekar cũng sớm được xua tan, người vận chuyển đã có những mánh lới riêng để đưa được đoàn người vượt qua biên giới một cách an toàn để đến Tajikistan.

Hiện Ebtekar đã sẵn sàng làm công việc từ thiện hoặc sử dụng các kỹ năng cảnh sát của mình ở bất kỳ quốc gia nào mà cô đến.

Tuấn Anh (DM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem