Ông Hải “lơ” rời B.Bình Dương, Công Vinh được “cứu”?

Tùng Lâm Thứ sáu, ngày 24/04/2015 18:45 PM (GMT+7)
Không nói ra, nhưng hẳn Công Vinh là một trong những người vui nhất khi ông Lê Thụy Hải quyết định rời B.Bình Dương. Thời gian tới, tiền đạo người xứ Nghệ có thể thoát kiếp dự bị và trở lại với vai trò vốn có của mình.
Bình luận 0

Tháng 10 năm ngoái, B.Bình Dương ký hợp đồng 3 năm với Công Vinh, kèm theo số tiền lót tay lên tới gần 8 tỷ đồng. Thương vụ này từng nổi đình nổi đám trong thời gian dài và tốn rất nhiều giấy mực từ báo giới.

Các lãnh đạo ở đội bóng đất Thủ thực sự hài lòng khi chiêu mộ thành công tiền đạo người xứ Nghệ, đồng thời coi anh như một sự bổ sung lý tưởng cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại V.League và cả tham vọng tiến xa tại AFC Champions League.

img

Công Vinh sẽ có một tương lai tươi sáng hơn ở B.Bình Dương.

Tuy nhiên, có một người lại không hề thích sự hiện diện của Công Vinh, đó là GĐKT Lê Thụy Hải. Chiến lược gia sinh năm 1946 nói thẳng rằng mình sẵn sàng để cựu cầu thủ SLNA ngồi ghế dự bị vì trình độ không hơn Anh Đức. “Tôi không thích Công Vinh và cũng không đồng tình ký hợp đồng với cầu thủ này. Tuy nhiên, ban lãnh đạo CLB Bình Dương muốn có cậu ta để tạo hiệu ứng truyền thông nên chiêu mộ”, ông Lê Thụy Hải từng chia sẻ với một tờ báo hàng đầu của Việt Nam như thế.

“Anh Đức mùa vừa qua giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc V.League 2014, điều này có nghĩa là cậu ta hay hơn Công Vinh. Do vậy, chuyện Công Vinh phải ngồi dự bị ở Bình Dương rất có thể sẽ xảy ra. Ở Bình Dương, chỉ có một ngôi sao duy nhất là tôi. Tôi là người quyết định dùng ai, bỏ ai. Cầu thủ có giỏi đến mấy, nổi tiếng đến thế nào tôi cũng có thể đẩy lên ghế dự bị”, vị HLV người gốc Hà Đông nói thêm.

Không chỉ có vậy, ông Hải “lơ” còn gây sức ép lên Ban lãnh đạo B.Bình Dương bằng tuyên bố: “Nếu trong trường hợp Ban lãnh đạo ép tôi dùng cầu thủ mà họ phải chi rất nhiều tiền để đem về, tôi sẽ từ chức”... Nói là làm, ông Hải “lơ” đã khiến Công Vinh có những quãng ngày buồn ở sân Gò Đậu. Theo thống kê, mùa này Công Vinh có tới 8 lần ra sân từ ghế dự bị tại V.League. Trong chuyến làm khách tới Shandong Luneng ở lượt trận thứ 5 vòng bảng AFC Champions League mới đây, anh thậm chí còn không có tên trong đội hình thi đấu.

Thế nhưng khi mà tất cả đều tưởng như sự nghiệp của Công Vinh sẽ bị chôn vùi tại B.Bình Dương hoặc phải tìm kiếm một bến đỗ mới nào đó để cứu vãn tương lai thì đùng một cái, đội bóng đất Thủ quyết định chia tay ông Hải “lơ”. Ngay sau trận thua trước Shandong Luneng, một thông báo chính thức đã được phát đi và sau đó được cả hai bên xác nhận.

Không nói ra, nhưng rõ ràng sự ra đi của ông Hải “lơ” mang lại tín hiệu vui cho sự nghiệp của Công Vinh. Cho dù sắp tới B.Bình Dương có bổ nhiệm ai làm HLV thì chắc chắn người ấy cũng sẽ đề cao vai trò của cầu thủ từng 3 lần đoạt Quả bóng vàng Việt Nam hơn nhà cầm quân người gốc Hà Đông, thậm chí còn có thể xây dựng lối chơi xung quanh anh.

Từ khi gia nhập đội bóng đất Thủ, Công Vinh luôn thể hiện một sự chuyên nghiệp hiếm có. Không phàn nàn khi phải ngồi dự bị vì những lý do cá nhân, luôn chơi rất nhiệt mỗi khi vào sân và luôn giữ thái độ thân thiện với tất cả mọi người... Ngày “CV9” trở lại với vai trò vốn có không còn xa!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem