Ông Lâm của "Lối về miền hoa" kể về cảnh giả điên tốn cơm trong phim "Đấu trí"

Thủy Vũ Thứ tư, ngày 10/08/2022 15:43 PM (GMT+7)
Sau phim "Lối về miền hoa", diễn viên Thanh Bình đã có màn trở lại với một nhân vật phức tạp hơn trong "Đấu trí". Chia sẻ với Dân Việt, nam nghệ sĩ đã hé lộ hậu trường những cảnh phim "khó nhằn" do mình thực hiện.
Bình luận 0

Phim "Đấu trí" tập 14: Ông Túng hết bệnh điên ngay khi công an đọc "câu thần chú". Nguồn: VTV

Sau vai chú Lâm tốt bụng và vui tính trong Lối về miền hoa, diễn viên Thanh Bình có dịp trở lại màn ảnh nhỏ với khán giả qua vai ông Túng - Giám đốc CDC Đông Bình đầy mưu mô trong bộ phim hình sự Đấu trí của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng. 

Theo nhận xét của anh, nhân vật này là mắt xích rất quan trọng trong phòng chống dịch. Chỉ vì không kiểm soát được lòng tham, sự ích kỷ và những mục đích cá nhân mà ông Túng đánh mất đi lương tâm, giá trị đạo đức nghề nghiệp trong bối cảnh cả nước đang gồng mình đối phó với dịch bệnh.

Ông Lâm của "Lối về miền hoa" kể về cảnh giả điên tốn cơm trong "Đấu trí" - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Thanh Bình vào vai ông Túng - Giám đốc CDC Đông Bình đầy mưu mô trong bộ phim hình sự Đấu trí. Ảnh: VFC

Trò chuyện cùng Dân Việt, nghệ sĩ Thanh Bình cho hay: "Gương mặt của tôi trông vốn hiền lành, chân chất, nay được giao cho vai phản diện phức tạp, quả thực là thử thách không nhỏ. Dĩ nhiên, đóng vai phản diện theo tôi sẽ khó hơn một chút nhưng là người diễn viên, tôi luôn muốn đi tìm những thử thách những trải nghiệm mới để được làm mới bản thân mình. Tôi cũng muốn mình được thay đổi để khán giả có nhiều ấn tượng mới mẻ hơn". Đó cũng là một trong những lý do lớn nhất để nghệ sĩ Thanh Bình nhận lời đóng vai ông Túng - Giám đốc CDC Đông Bình trong Đấu trí.

Ông Lâm của "Lối về miền hoa" kể về cảnh giả điên tốn cơm trong "Đấu trí" - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Thanh Bình muốn đi tìm hình ảnh mới, khác với vai "chú Lâm" đã rất thành công trong Lối về miền hoa. Ảnh: NVCC

Có vẻ nỗ lực của nghệ sĩ Thanh Bình đã phần nào được đền đáp, khi trong tập 14 của Đấu trí, anh đã khiến khán giả ấn tượng với cảnh phim khá gay cấn, đó là khi ông Túng đối diện với Đại tá Trần Giang (NSND Trung Anh), nhưng vẫn giả vờ ngây ngô và bất hợp tác. Một màn "đấu trí" đầy căng thẳng giữa Đại tá Trần Giang và ông Túng diễn ra. Bình luận trên Dân Việt sau phim Đấu trí tập 14 lên sóng, khán giả có nickname Giang Giang nhận xét: "Phim ngày càng gay cấn rồi đây, trên phim đã phá án khó thế này, không biết ngoài đời còn khó khăn thế nào!".

Chia sẻ cảnh phim này với Dân Việt, nghệ sĩ Thanh Bình nói rằng: "Cái khó nhất với tôi trong cảnh này là phải "diễn trong diễn", làm sao để thể hiện rằng nhân vật đang cố giả vờ cho ra chất "điên" để đối đầu với cơ quan công an".

Bên cạnh đó, nghệ sĩ Thanh Bình còn tâm sự rằng: "Ở ngoài đời, tôi và anh Trung Anh khá thân thiết, anh em không còn lạ gì tính cách của nhau. Nhưng để đảm bảo việc xây dựng nhân vật một cách sống động, đúng như hai nhân vật ở 2 phe đối đầu, chúng tôi tránh tiếp tiếp xúc quá gần gũi. Đến khi diễn cảnh phim đó, tôi nghĩ mình và anh Trung Anh không gặp bất cứ trục trặc gì bởi tôi tin cả hai đều biết mình phải làm gì để khai thác nhân vật ra sao cho hiệu quả".

Không những vậy, nghệ sĩ Thanh Bình còn nói về cảnh ông Túng phát điên trong phòng giam, hất tô cơm xuống sàn và sau đó bỏ vào mồm nhai liên tục trong nỗi đau đớn. Nam nghệ sĩ nói rằng, cảnh phim đó khiến bản thân anh suýt mắc nghẹn khi phải bỏ cơm liên tục vào mồm. Tuy nhiên, anh buộc mình phải chịu đựng để diễn tả nỗi đau đớn tột cùng của nhân vật. 

Anh cũng hóm hỉnh nói rằng: "Cảnh phim nhìn vậy thôi mà khá "tốn cơm", phần cơm lúc ông Túng cầm trên tay là được thay mới vì chỗ cơm kia đều đã rơi xuống đất. Tôi cứ hất bát cơm xuống, rồi dừng lại, xong các bạn lại lấy cơm khác cho tôi".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem