Phóng viên phương Tây bị “che mắt, bịt tai” tại Triều Tiên?

Thứ bảy, ngày 14/04/2012 06:19 AM (GMT+7)
Dân Việt - “Triều Tiên cuối cùng đã phóng tên lửa vào sáng thứ Sáu. Thế nhưng, chúng tôi là những người biết sau cùng”, các phóng viên hãng thông tấn CNN của Mỹ cho hay.
Bình luận 0

Các nguồn tin này cho biết, cách đây ít ngày, Bình Nhưỡng đã mở cửa đón phóng viên tới thăm quan bãi phóng Tongchang-ri và mời họ quan sát “vụ phóng vệ tinh thời tiết bằng tên lửa đẩy”.

img
Các phóng viên quốc tế tại CHDCND Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Tuy nhiên, CNN khẳng định, giới truyền thông phương Tây đã không được thông báo về vụ phóng. Ngay cả khi sự việc diễn ra, họ cũng chẳng hề hay biết.

“Chúng tôi chẳng biết gì cả. Chúng tôi đứng trong trung tâm báo chí quốc tế, giữa hàng tá camera, chỉ với mỗi nhiệm vụ chờ đợi để lắng nghe chính xác những gì các quan chức Triều Tiên sắp nói”, phóng viên Stan Grant kể.

“”Trong lúc Triều Tiên phóng tên lửa, các phóng viên quốc tế đã không thấy được những hình ảnh mà đáng ra họ phải được quan sát. Giới chức Triều Tiên vẫn cứ để chúng tôi chờ đợi”.

“Tôi đã tìm tới chiếc ghế dành cho người phát ngôn về vụ việc, với rất nhiều micro trên bàn. Tuy nhiên, chiếc ghế trống trơn, không có người ngồi ở đó”.

CNN cũng khẳng định, phóng viên đã hoàn toàn bị “che mắt, bịt tai” trước vụ phóng, đến nỗi họ chỉ biết Triều Tiên phóng tên lửa thất bại sau khi thông tin được phát ra từ phía Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Tổng hợp
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem