Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sáng 9/8, toàn bộ thí sinh trên cả nước đã bắt đầu bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Kỳ thi có tính chất lịch sử, "có một không hai" diễn ra nhờ một sự nỗ lực lớn của Bộ GDĐT và các Bộ, ngành liên quan trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại điểm thi THCS Nghĩa Tân, phụ huynh đã đưa con đến điểm thi từ sớm. Một số người ra về sau khi con vào điểm thi nhưng cũng không ít phụ huynh ngồi đợi con thi xong. Tâm trạng chung của phụ huynh là có phần lo lắng, hồi hộp khi con đứng trước kỳ thi lớn như thế này.
Chị Ngọc Hà, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội cho hay cả đêm qua không chợp mắt được vì lo lắng khi ngày mai con đi thi cuộc thi có tính chất quan trọng như thế này. "Tôi không đặt áp lực cho con bởi thực ra cháu đã đỗ Đại học bằng cách xét tuyển học bạ rồi, giờ chỉ cần đậu tốt nghiệp nữa thôi. Thế nhưng để con thoải mái thì mình lại chịu áp lực về mình, buộc phải tự mình gạt bỏ những suy nghĩ bi quan để đặt niềm tin vào con. Năm nay dịch Covid-19 ảnh hưởng nhiều tới việc học của thí sinh, nhưng tôi nghĩ Bộ GDĐT cũng sẽ có cách ra đề thi làm sao cho phù hợp với điều kiện thực tế".
Tại điểm thi THPT Đại Mỗ, Hà Nội, bà Định Thị Xuân, 63 tuổi, nhà phú Diễn Bắc Từ Liêm HN cho biết, đây là lần đầu tiên đưa con đi thi. "Nhà có mỗi đứa con duy nhất nên tôi đặt rất nhiều niềm tin, hy vọng. Nhất là trong lúc dịch Covid-19 đang hoành hành tôi cũng rất lo lắng nhưng cũng đã chuẩn bị tốt nhất có thể cả về vật chất và tinh thần giúp cháu tự tin đi thi", bà nói. Bà Xuân cũng cho biết, do lực học của con trai có hạn nên dự định gia đình là cho con học nghề.
Bà Xuân chia sẻ về cảm xúc lần đầu đưa con đi thi tốt nghiệp THPT.