Quá khứ "bệnh hoạn" của Mike Tyson: Sex với "bất kỳ ai", thích là mua xe tặng

PV Thứ hai, ngày 15/03/2021 21:10 PM (GMT+7)
Huyền thoại Mike Tyson đã nói về quá khứ đen tối của mình khi trả tiền cho những cuộc ăn chơi trác táng và tiệc tùng bét nhè bằng khối tài sản kiếm được từ boxing hạng nặng.
Bình luận 0

Vượt lên tuổi thơ nghèo khó và cơ cực để đạt được thành công chưa từng thấy trên võ đài, người đàn ông 54 tuổi Mike Tyson thừa nhận ông không biết làm thế nào để quản lý danh tiếng và khối tiền khổng lồ mà mình có được. Viết trong cuốn tự truyện được xuất bản năm 2013, Mike ‘Thép’ thừa nhận: “Tôi không kiểm soát được việc uống rượu, hút cần và ngủ với các cô gái.”

Không còn chìm đắm với quá khứ lẫy lừng, đầy hào quang và tiền bạc, Mike Tyson giờ đây đã chấp nhận hiện tại, sống một cách điềm tĩnh và quyết định trở lại sàn đấu để kiếm tìm lại vinh quang. Phát biểu trong một chương trình, huyền thoại người Mỹ đã nói: “Khi còn trẻ, tôi là một con quái vật tiêu tiền. Tôi mua rất nhiều xe cho các cô gái. Tôi cho tiền, tiệc tùng đàn đúm và ngủ với bất kỳ cô gái nào mà mình gặp. Tôi thật bệnh hoạn.”

Quá khứ "bệnh hoạn" của Mike Tyson: Sex với "bất kỳ ai", thích là mua xe tặng - Ảnh 3.

Tyson đã từng bị bắt vì tội hiếp dâm. Ảnh: AFP.

Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Mike Tyson đã giành được 50 chiến thắng trong tổng số 58 trận đấu chuyên nghiệp trước khi bị kết án hiếp dâm và tuyên bố phá sản sau đó. Vào năm 1991, ông bị bắt vì tội hiếp dâm thí sinh của một cuộc thi sắc đẹp, Desiree Washington, khi đó chỉ mới 18 tuổi, và bị kết án 6 năm tù.

Khi công danh, tiền tài đã là câu chuyện của quá khứ, tay đấm từng khiến bất kỳ võ sĩ hạng nặng nào cũng phải lo sợ khi đối mặt giờ đã ‘đầu hàng’ với số phận, cầu xin sự giúp đỡ để tiếp tục cuộc sống. “Cứu tôi với. Tôi không thể làm gì nữa. Chúa hay bất cứ ai, hãy giúp tôi.”

Quá khứ "bệnh hoạn" của Mike Tyson: Sex với "bất kỳ ai", thích là mua xe tặng - Ảnh 4.

Mike Tyson của hiện tại với tuổi 53. Ảnh: AFP.

Trong những chia sẻ gần đây, Mike Tyson cho biết anh đã không còn sợ cái chết vì trong những năm tháng chiến đấu trên sàn đấu khốc liệt anh đã ‘bán mạng’ để đối đầu với rất nhiều những tay đấm xuất sắc trên thế giới với mục đích là kiếm thật nhiều tiền và giờ khi ‘trắng tay’ thì cái chết đối với anh cũng ‘nhẹ tựa lông hồng’.

Với sự giúp đỡ của người hâm mộ, ông vua quyền Anh Mike Tyson đã thử sức với một ý tưởng nông nghiệp táo bạo là trồng cần sa để làm giàu. Tại California, cây cần sa được phép trồng công khai để phục vụ cho mục đích y tế. Do đó, Tyson đã đầu tư miếng đất rộng 40 mẫu với mục đích vừa trồng, vừa nghiên cứu ảnh hưởng của cần sa, và dạy cách trồng cần sa, trong đó có 20 mẫu là trồng cần sa.

Hồi tháng 11 năm ngoái, Mike Tyson đã chính thức tái xuất võ đài ở tuổi 54. Ông thượng đài với "Captain Hook" Roy Jones Jr (từng giữ 4 đai vô địch hạng nặng). Trận đấu thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ môn thể thao này trên toàn thế giới.

Khẳng định không quá đặt nặng tính ăn thua, nhưng Mike Tyson đã có sự chuẩn bị rất nghiêm túc cho trận đấu này. Ông đã luyện tập trong nhiều tháng và giảm tới gần 45kg để có được thể lực sung mãn nhất.

Kết thúc trận đấu diễn ra ngày 29/11 (thi đấu 8 hiệp, mỗi hiệp 2 phút), các trọng tài tuyên bố kết quả hòa và cả 2 tay đấm đều có đai cho riêng mình. Tuy nhiên, rất nhiều cổ động viên cho rằng, thống kê của cuộc so tài cho thấy Mike Tyson là người chiếm ưu thế hơn và xứng đáng là người giành chiến thắng.

Trước trận đấu, thông tin từ ban tổ chức cho biết, Mike Tyson nhận được thù lao ít nhất là 10 triệu USD. Con số này với Roy Jones Jr là 3 triệu USD. Mặc dù vậy, đây mới chỉ là thu nhập cứng, còn số tiền nhận được với cả 2 võ sĩ chắc chắn còn nhiều hơn nữa dựa vào tiền bản quyền truyền hình cũng như các nhà tài trợ.

Trận đấu này được xác nhận có lượt xem trực tiếp có trả tiền cao kỷ lục trong 5 năm trở lại đây. Do vậy, Mike Tyson sẽ nhận được rất nhiều tiền. Nếu ở thời trai trẻ, Mike Tyson có lẽ còn không quan tâm mình nhận được bao nhiêu mà chỉ "tập trung" vào ăn chơi với những cuộc vui thác loạn. Nhưng bây giờ, khi đã có rất nhiều trải nghiệm từ chính những cú vấp của cuộc đời mình, Mike "thép" đưa ra một kế hoạch hết sức đáng trân trọng.

Phát biểu sau trận đấu, Mike Tyson khẳng định: "Tất cả mọi người đã cố gắng vì sự kiện này, họ đều sẽ nhận thù lao của riêng mình. Nhưng phần lớn khoản tiền của tôi sẽ dành cho từ thiện.

Tôi sẽ không mang về 10 triệu USD nào hết. Tất cả sẽ được chuyển qua các đơn vị từ thiện, một số sẽ chuyển cho bạn bè ở Brooklyn (nơi Mike Tyson lớn lên), những người mà tôi vẫn còn giữ liên lạc với họ".



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem