Quý phi được vua sủng ái và lời ứng nghiệm của thầy tướng số

Hồng Anh Thứ ba, ngày 04/06/2019 20:00 PM (GMT+7)
Một cô gái sinh ra trong một gia đình trung lưu theo luật lệ không thể nào trở thành vương phi được nhà vua sủng ái, nhưng khi mới 9 tuổi, một thầy tướng số đã nói cô sẽ trở thành đệ nhất vương phi. Không ngờ, tiên đoán đó thành sự thật.
Bình luận 0

img

Không chỉ trở thành vương phi được Vua Louis XV sủng ái, mà cô gái của tầng lớp trung lưu ấy còn được phong là đệ nhất tình nhất, người được yêu chiều, sủng ái và tin cậy nhất của Vua. Madame de Pompadour, tên thật là Jeanne Poisson. Các nhà ngoại giao muốn đến gặp Vua Louis XV vào giữa thế kỷ 18 đều phải thông qua  Madame de Pompadour. 

Vào giai đoạn đầu khi mới lên ngôi, Vua Louis XV đã có nhiều vương phi, nhưng mỗi người chỉ được chiếu cố chừng vài năm. Còn Madame de Pompadour, dù chỉ ngủ với nhà vua năm năm đầu trong mối quan hệ 20 năm của họ, nhưng phần lớn thời gian về sau này, bà đóng vai trò là cố vấn chính trị, cận thần và là tri kỷ không rời xa của Vua Louis XV.

Lời tiên tri lúc 9 tuổi

img

Khi mới lên chín tuổi đã được một ông thầy tướng số tiên đoán sau này sẽ trở thành đệ nhất vương phi. Đây tưởng chừng là điều không tưởng, bởi vì hầu hết các vương phi đều xuất thân từ gia đình quý tộc.

Tin vào lời tiên tri đó và cũng thấy cô bé xinh đẹp, lanh lợi, cha nuôi của cô, cũng là tình nhân của mẹ cô, nhà tài phiệt Du Tournehem đã bỏ tiền ra thuê người đào tạo cô bé như một tiểu thư quý tộc. Jeanne Poisson được ông Du Tournehem dạy về kiến thức văn hóa, âm nhạc, khiêu vũ, hội họa, cách giao tiếp và cô đã tiếp thu một cách vô cùng xuất sắc. Những điều học được cộng với nhan sắc trời phú cùng khiếu quyến rũ bẩm sinh khiến Jeanne Poisson lớn lên trở thành cô gái cực kỳ hấp dẫn.

Năm 20 tuổi, Jeanne lập gia đình với một nhà quý tộc cấp thấp, nhờ đó cô mới có cơ hội bước chân vào những salon sang trọng của Paris, nhưng Jeanne không bao giờ quên lời tiên tri của ông thầy bói. Chồng Jeanne có một lâu đài trong rừng nơi nhà vua thường lui tới săn bắn, thế là cô cũng thường xuyên lưu lại đó khá lâu và nghiên cứu kỹ chiến thuật tiếp cận nhà vua. Vài lần dàn dựng, Jeanne Poisson đã tiếp cận được Vua Louis XV trong bộ trang phục lộng lẫy, tỏa sáng sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô. Khi vương phi tại vị là nữ công tước Châtearoux qua đời, Jeanne tăng nhịp tấn công. Nhà vua gặp Jeanne nhiều hơn và ở bất cứ nơi đâu Jeanne cũng tìm mọi cách để nhan sắc và tài nghệ của mình tỏa sáng.

Nhà vua không cưỡng nổi và cô gái trung lưu 24 tuổi trở thành đệ nhất vương phi. Không lâu sau đó, nhà vua đã phong cho cô chức hầu tước và từ đó trong điện Elyse, người ta tôn quý gọi Jeanne bằng một cái tên quý tộc Madame de Pompadour.

Tình nhân kết thân với vợ chính thức

img

Sau khi trở thành người tình hoàng gia của nhà vua, sau những đêm không ngủ để làm việc gian nan,  Madame de Pompadour  được phong làm 'người tình trưởng chính', có được danh xưng chính thức là "maîtresse-en-titre". Sau vài năm, Pompadour hơn cả người tình, bà là cố vấn và là người bầu bạn, có chức vị tương tự như một thủ tướng dù không có danh hiệu. Bà có mối quan hệ với vua chỉ trong 5 năm nhưng vào khoảng thời gian ấy, bà trở thành tâm điểm chính mà vua Louis XV dành hết tâm tư. Vị vua trị vì yếu kém cho phép người tình kiểm soát mình và bà tiếp tục trị vì toàn bộ vương quốc một cách gián tiếp.

Đệ nhất tình nhân của Vua Louis XV  thậm chí còn can thiệp vào chính sách đối ngoại của Pháp. Một trong những thất bại đầu tiên từ hành động của bà là sự liên minh yếu kém dẫn đến chiến tranh Bảy Năm (1756-1763). Đây là cuộc chiến có sự dính líu của vô số quốc gia, khiến nó trở thành một trong những cuộc chiến khủng khiếp nhất trước thế kỉ XX, được các nhà sử gia và Winston Churchill xem như cuộc chiến tranh thế giới đầu tiên.

Madame de Pompadour trở nên quyền lực tới mức bà thẳng tay gạt bỏ người ở nội các có ý không thích hay chỉ trích hành động của bà. Tuy vậy, bà tài trợ cho các họa sĩ Rococo và nuôi giữ tình yêu nghệ thuật của vua Louis XV. Mặc cho các thảm kịch chính trị và tầm ảnh hưởng xấu lên nền ngoại giao Pháp, người phụ nữ này vẫn giữ các trò giải trí trong hoàng gia với các sự kiện được lên kế hoạch cẩn thận, ví dụ như buổi tiệc hoàng gia hay những vở kịch trên sân khấu.

Bà Pompadour luôn  hiểu rõ rằng muốn quyến rũ vua là phải tìm mọi cách cho vua giải khuây. Với những kẻ ganh tị, bà khôn khéo lấy lòng bằng cung cách duyên dáng và quyến rũ. Điều bất ngờ là bà kết thân với hoàng hậu, yêu cầu Louis XV năng chăm sóc và đối xử tử tế hơn với vợ mình. Ngay cả hoàng tộc cũng phải miễn cưỡng ủng hộ bà Pompadour.

Lập nhà chứa cho người tình giải khuây

Từ năm 1750  bà không còn là tình nhân của nhà vua nữa nhưng vẫn là cố vấn thân cận nhất của ông. Năm 1751 khi đạt đến đỉnh cao quyền lực, bà Pompadour bị cơn khủng hoảng trầm trọng đầu tiên. Cơ thể bị suy yếu bởi gánh nặng của vị trí, càng ngày bà càng cảm thấy khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu phòng the. Bà Pompadour đã khuyến khích vua lập ra một dạng nhà chứa, gọi là Parc aux Cerfs, ngay trên khu đất hoàng cung Versailles để vua thỏa sức hưởng thụ nhan sắc của những giai nhân tuyệt sắc trong vùng.

 Bà được tấn phong làm Công nương vào năm 1752, và Phu nhân của cung Hoàng hậu vào năm 1756 và là người bảo trợ cho âm nhạc và nghệ thuật cũng như tôn giáo. Bà vẫn ở gần nhà vua cho đến khi qua đời vào năm 1764 vì bệnh phổi. Vua Louis XV bị suy sụp tinh thần và nhốt mình trong phòng nhiều tuần sau khi bà mất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem