Real Madrid - Juventus: Kền kền trắng khó bay tiếp

Long Nguyên Thứ tư, ngày 13/05/2015 13:45 PM (GMT+7)
Champions League gần như là niềm hy vọng duy nhất dành cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vào thời điểm hiện tại. Nhưng không loại trừ khả năng họ sẽ trở thành cựu vô địch ngay trên sân nhà Bernabeu, sau trận bán kết lượt về tiếp Juventus rạng sáng 14.5 (giờ Việt Nam).
Bình luận 0

Đồng sàng dị mộng

Từ trước tới nay, HLV Carlo Ancelotti nổi tiếng với khả năng cầm quân và quản quân theo phong cách của một nhà ngoại giao. Ông luôn biết thể hiện sự mềm dẻo, uyển chuyển của mình với các siêu sao để đạt được hiệu quả tối đa.

Mùa trước là minh chứng điển hình cho cách làm việc ấy, khi HLV người Italia đưa Real Madrid đến với chức vô địch Champions League/Cúp C1 châu Âu lần thứ 10 trong lịch sử đội bóng. Kèm theo những danh hiệu khác như Cúp Nhà vua, Siêu cúp châu Âu và vô địch thế giới các câu lạc bộ, Ancelotti đã khởi đầu như mơ tại Real Madrid.

img
Juventus đang nắm giữ những lợi thế nhất định trước cuộc tái đấu với Real Madrid trên sân Bernabeu. Ảnh: Uefa.com

Nhưng mùa này thì khác. Real giờ đã bị loại khỏi Cúp Nhà vua, gần như không còn cơ hội tranh ngôi vô địch La Liga với Barcelona (kém 4 điểm khi giải chỉ còn 2 vòng). Champions League là “phao cứu sinh” để họ có thể thoát khỏi một mùa bóng thảm bại. Vào những lúc khó khăn thế này, sự đoàn kết, quyết tâm là yếu tố tiên quyết, khi thất bại 1-2 ở lượt đi trên sân khách không phải cách biệt quá lớn. Nhưng Real bây giờ lại không có được sự đồng lòng, chung sức vượt khó và đó chính là yếu tố khiến các lãnh đạo Real cảm thấy lo lắng.

Gareth Bale đang bị chỉ trích là “người vô hình”. Isco đá chính tới gần 40 trận trong mùa mà vẫn kêu ca là bị “đối xử bất công”. Ronaldo vẫn ích kỷ như mọi khi. Chicharito chỉ muốn chứng tỏ bản thân để kiếm suất đá chính. Khi các sao đã không cùng nhìn một hướng, Real lại mất nhạc trưởng Modric vì chấn thương. Người thay Modric là Kroos cũng đang chấn thương nhẹ. Với sự chuẩn bị như thế này, dù có lợi thế sân nhà Bernabeu, Real Madrid không dễ ngược dòng để giành thắng lợi chung cuộc.

Mơ về “cú ăn ba”

Trong khi Real Madrid đầy âu lo thì ở bên kia chiến tuyến, Juventus lại đang rất phấn khích. Giống như Barcelona, đội bóng Italia đang ấp ủ giấc mộng đoạt “cú ăn ba” mùa này. Hiện tại, Juventus đã bảo vệ thành công chức vô địch Serie A và đã lọt vào chung kết Cúp quốc gia (gặp Lazio). Nhưng Champions League mới là danh hiệu Juventus khao khát nhất. Hầu hết ngôi sao trong đội hình “Bà đầm già” (ngoại trừ Evra, Morata và Tevez) chưa từng chạm tay vào danh hiệu cao quý này và họ đang khát khao làm tất cả biến điều đó thành hiện thực.

Chiến thắng 2-1 ở lượt đi là khoảng cách rất mong manh với Juventus. Real hiện tại dù không ở trạng thái sung mãn nhất, nhưng họ vẫn có đẳng cấp cao và sở hữu những ngôi sao có thể tạo đột biến. Rất may cho Juve, vào thời điểm nước sôi, lửa bỏng, họ đón chào sự trở lại của tiền vệ Paul Pogba. Có Pogba, khu trung tuyến của Juve sẽ mạnh mẽ hơn nữa, để Vidal có thể phát huy tài xuyên phá và Pirlo có thêm khoảng trống kiến tạo cơ hội cho Tevez.

Trên hết, Juve đang tiềm ẩn sức bật cực lớn. Bị coi là “cửa dưới” cũng là một lợi thế để thầy trò HLV Max Allegri biểu diễn kỹ thuật đá phòng ngự, phản công trứ danh. Juve có thể thua Real về tên tuổi, độ hào nhoáng của từng cầu thủ, nhưng chắc chắn họ không kém đối phương chút nào về sức chiến đấu mang tính tập thể. “Vẫn còn sớm để nói về “cú ăn ba”, nhưng chúng tôi đã đi cả một chặng đường dài và đã nhìn thấy đích. Chúng tôi không muốn dừng lại lúc này” - thủ thành kỳ cựu Buffon phát biểu như một lời tuyên bố của Juve.

Trong 7 lần 2 đội gặp nhau tại Champions League ở sân Bernabeu, Real Madrid đã giành chiến thắng tới 6 trận. Ở trận sắp tới, nếu thắng 1-0, Real sẽ vào chung kết. Nếu Real thắng 2-1, hai đội đá hiệp phụ. Nếu Real thắng cách biệt 1 bàn từ tỷ số 3-2 trở lên, họ sẽ bị loại.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem