"Chiếc áo mới" trước ngày lễ lớn trên vùng cao Tây Bắc

Anh Linh Thứ bảy, ngày 31/08/2024 14:00 PM (GMT+7)
Hòa chung không khí rộn ràng của cả nước trong ngày kỷ niệm trọng đại Quốc khánh 2/9, nhân dân các dân tộc huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, cũng đang háo hức chuẩn bị đón chào ngày Quốc khánh thiêng liêng, tự hào của cả dân tộc.
Bình luận 0

Nhân dân Quỳnh Nhai hướng về ngày Quốc khánh 2/9

Từ sáng sớm, ông Điêu Chính Dụng, xóm 4 (xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) đã tranh thủ lau các tấm ảnh quý báu lưu lại những khoảnh khắc vinh dự được ở bên cạnh Bác Hồ trong chuyến công tác khi còn trẻ. 

Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày Quốc Khánh, gia đình ông Dụng lại tề tựu đông đủ các con, cháu và cùng nhau ngồi ôn lại những câu chuyện, kỷ niệm của ông khi được ở bên cạnh Bác. Đồng thời, bày tỏ lòng thành kính với Người khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sơn La: Quỳnh Nhai rộn ràng trước ngày lễ lớn - Ảnh 1.

Ông Điêu Chính Dụng (người đầu tiên phía bên trái), xóm 4, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đang kể lại cho lớp trẻ những kỷ niệm khi được ở cạnh Bác Hồ. Ảnh: Anh Linh.

Những hoạt động hướng về ngày Quốc khánh 2/9 đã trở thành nét văn hoá đặc trưng của nhân dân các dân tộc huyện Quỳnh Nhai. Vào những dịp như này, ông Điêu Chính Xuân, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện Quỳnh Nhai cùng người dân trong khu vực lại cùng nhau mang lá cờ đỏ sao vàng treo ở nơi trang trọng nhất trước cửa nhà.

Ông Xuân chia sẻ: "Ngày 2/9 cũng là dịp để các con, các cháu đang công tác, học tập ở nơi xa về sum họp, quây quần bên gia đình. Những dịp như này, tôi thường truyền đạt lại những kinh nghiệm trong lao động sản xuất và giáo dục con cháu về tinh thần cách mạng của quê hương, về truyền thống yêu nước của dân tộc ta".

Sơn La: Quỳnh Nhai rộn ràng trước ngày lễ lớn - Ảnh 2.

Người dân huyện Quỳnh Nhai treo cờ tổ quốc nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: Anh Linh.

Còn chị Điêu Thị Hạnh, xóm 2, xã Mường Giàng, phấn khởi nói: Hằng năm, dịp Quốc khánh 2/9, gia đình tôi đều dọn dẹp nhà cửa để đón Tết Độc lập. Đặc biệt, khi treo cờ tổ quốc, tôi cảm thấy rất tự hào, phấn khởi khi được sống trong nền độc lập, hoà bình, hạnh phúc của dân tộc.

Quỳnh Nhai tổ chức nhiều hoạt động hướng về ngày Quốc khánh 2/9

Chào đón ngày Quốc khánh 2/9, trước đó huyện Quỳnh Nhai cũng đã tổ chức các chương trình, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao sôi nổi, như: Giải bóng chuyền da nam, nữ chào mừng ngày Quốc khánh 2/9; Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Quỳnh Nhai khúc hát tự hào" chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đăng, tải hàng chục tin, bài trên cổng thông tin điện tử của huyện và phát trên hệ thống loa phát thanh tại các xã, bản phản ánh về các hoạt động liên quan tới sự kiện Quốc khánh 2/9 tại các xã; lên kế hoạch tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống trong ngày Quốc khánh…

Sơn La: Quỳnh Nhai rộn ràng trước ngày lễ lớn - Ảnh 3.

Những tấm pano cổ động cỡ lớn được gắn ở nhiều vị trí trung tâm, nơi công cộng trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai. Ảnh: Anh Linh.

Đồng thời, huyện Quỳnh Nhai đang tổ chức dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp. Thực hiện treo 200 cờ tổ quốc, căng 10 băng rôn, 300m cờ dây khẩu hiệu; cắt tỉa cây xanh. Đầu tư 8 tỷ đồng để chỉnh trang đô thị, lát lại vỉa hè, lắp đặt hệ thống đèn led trang trí trang trí tại các khu vực, tuyến đường trung tâm huyện và cổng chào. Huy động trên 200 triệu từ nguồn xã hội hoá đầu tư lắp đặt hệ thống đèn led trang trí cây xanh dọc các tuyến đường chính của trung tâm huyện. Ra quân đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau dịp Quốc khánh 2/9…

Sơn La: Quỳnh Nhai rộn ràng trước ngày lễ lớn - Ảnh 4.

Sơn La: Quỳnh Nhai rộn ràng trước ngày lễ lớn - Ảnh 5.

Nhân viên Công ty Cổ phần Môi trường & Dịch vụ đô thị Sơn La, Chi nhánh đô thị huyện Quỳnh Nhai đang cắt tỉa cây xanh trên tuyến đường trung tâm huyện. Ảnh: Anh Linh.

Trải qua 79 năm kể từ khi đất nước được độc lập, trong mỗi thời điểm lịch sử, người dân Quỳnh Nhai đón Tết Độc lập trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng trong thẳm sâu trái tim mỗi người, tất cả đều nhận thức rõ đó là một ngày trọng đại trong lịch sử của dân tộc, ngày đất nước Việt Nam được độc lập, mở ra một thời kỳ mới, mọi người dân đều được hưởng tự do, hạnh phúc. Đón Tết Độc lập, ngoài những sinh hoạt văn hóa cộng đồng, sự sum vầy của mỗi gia đình đã thành một nét sinh hoạt văn hóa đẹp của nhân dân các dân tộc vùng sông nước.

Sơn La: Quỳnh Nhai rộn ràng trước ngày lễ lớn - Ảnh 6.

Một góc của trung tâm huyện Quỳnh Nhai. Ảnh: Anh Linh.

Với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo, trong ngày Tết Độc lập sắp tới, huyện Quỳnh Nhai sẽ khoác lên mình một chiếc áo mới rực rỡ sắc màu. Ngày Quốc khánh đã không chỉ là mốc lịch sử quan trọng của của đất nước, mà đã trở thành ngày Tết truyền thống của dân tộc; ngày đoàn tụ, sum vầy của dòng họ, gia đình nhân dân các dân tộc huyện Quỳnh Nhai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem