Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, nhiều người mắc kẹt: Những lời kể lại...

Ngọc Vũ Thứ tư, ngày 14/10/2020 13:49 PM (GMT+7)
Lời kể của một công nhân thoát chết vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 cho hay, trong khi ngủ, đất đá sạt lở chôn vùi một ngôi nhà điều hành khiến nhiều người mắc kẹt. Một số người thoát ra ngoài và bị thương.
Bình luận 0

 Trưa nay, tại BV Đa khoa huyện Bình Điền, 5 người thoát nạn vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 đang được điều trị tại đây vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt. 

Theo nguồn tin của Dân Việt, 5 người thoát khỏi vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 hiện sức khỏe cơ bản ổn định, có thể ăn uống, nói chuyện. Trưa 14/10, PV Dân Việt đã tận thấy 5 nạn nhân của vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, sức khỏe họ hiện ổn định, 1 người bị thương nặng ở chân, phải ngồi xe lăn.

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, nhiều người mất tích: Tháo chạy sau tiếng nổ lớn - Ảnh 1.

Khu điều trị cho 5 nạn nhân được kiểm soát nghiêm ngặt (Ngọc Vũ).

Lực lượng công an và dân quân tự vệ đang túc trực bảo vệ 5 người này. Người nhà 5 nạn nhân chỉ được tiếp xúc trong thời gian có hạn.

Phía lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bình Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng nói rằng, bệnh viện chưa thể cung cấp bất cứ thông tin gì về 5 nạn nhân.

5 nạn nhân gồm 1 người trú ở tỉnh Hà Tĩnh, 4 người trú thôn A Rồng, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Người nhà các nạn nhân cho biết, nạn nhân kể lại, khoảng 0h ngày 12/10, anh Hồ Văn Điều (SN 1998, trú thôn A Rồng, Hướng Hiệp) đang thức, còn 4 người khác đã ngủ. Nơi 5 người ngủ cách nhà điều hành của thuỷ điện khoảng 100 mét. Bất ngờ, anh Điều nghe tiếng nổ lớn, biết sạt lở đất nên anh gọi 4 người còn lại dậy, bỏ chạy ra khỏi lán trại. Trong khi bỏ chạy, Hồ Văn Triều (SN 1998, cùng trú thôn A Rồng) bị đất vùi, không thể chạy tiếp.

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, nhiều người mất tích: Tháo chạy sau tiếng nổ lớn - Ảnh 2.

Người nhà ngóng tin sức khỏe các nạn nhân (Ngọc Vũ).

4 người còn lại đã quay lại kéo nhưng đất tiếp tục sạt xuống. Họ phải bỏ chạy, rồi quay lại, lội dưới bùn đất lút ngang rốn để kéo đến lần thứ 3 mới cứu được Triều thoát khỏi đống đổ nát. Hiện Triều đang phải ngồi xe lăn. Theo lời kể của các nạn nhân, nhà điều hành thủy điện có khoảng 10 người, bị vùi chôn.

Sau khi thoát khỏi chỗ sạt lở, họ cõng Triều chạy hơn 10km mới đến được thủy điện Rào Trăng 4, sau đó được lực lượng chức năng đưa lên ca nô, theo đường sông về, vào bệnh viện điều trị.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt tại hiện trường sáng nay, nhiều bộ đội công binh đã di chuyển từ trung tâm xã Phong Xuân đi trên tỉnh lộ 11B để tiếp cận hiện trường từ một hướng khác. Cụ thể, nhiều nhân lực cứu trợ đã tập trung tại xã Hương Bình (huyện Hương Trà) để di chuyển vào hiện trường bằng đường thủy theo lòng hồ thủy điện Hương Điền. Một nguồn tin cho hay, do hướng đi cứu trợ bằng đường bộ gặp khó khăn vì sạt lở nên phương án khả dĩ nhất vào lúc này là tiếp cận bằng đường thủy.

Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, nhiều người mất tích: Tháo chạy sau tiếng nổ lớn - Ảnh 3.

Trực thăng tiếp tục cứu trợ các nạn nhân vụ lở núi

Như Dân Việt đã thông tin: Được tin mưa lũ đã gây sạt lở đất tại khu vực Trạm kiểm lâm số 7 và công trình thủy điện Rào Trăng 3, khiến nhiều cán bộ, chiến sĩ trong đoàn đi cứu hộ, cứu nạn và người của công trường thuỷ điện bị vùi lấp, Thủ tướng yêu cầu: Bộ trưởng Quốc phòng; Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai; Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Tư lệnh Quân khu 4 khẩn trương chỉ đạo các lực lượng, phương tiện cần thiết, phù hợp để tổ chức tìm kiếm, cứu nạn kịp thời các nạn nhân bị vùi lấp.

Lãnh đạo Chính phủ nêu rõ "lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện và khẩn trương khắc phục sự cố"...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem