So sánh đàn ông và (xin lỗi)... con heo

HienMQ Thứ năm, ngày 12/03/2015 12:14 PM (GMT+7)
Trong một lần trả lời phỏng vấn của báo chí, nhà văn đầy cá tính Trang Hạ có câu "Đàn ông về nhà chỉ ăn - tắm - ngủ khác gì con lợn" khiến động đồng mạng như bị đổ dầu vào lửa. Thực ra đàn ông nếu bị đem so sánh với con này con kia một cách vui vui thì ít khi họ để tâm, nhưng so sánh một cách nghiêm túc dễ bị các Adam nổi giận lắm đấy. Ví dụ so sánh theo lối của cây bút hài HienMQ thế này chắc chắn không ông nào giận được mà chỉ cười xòa: "Cái thằng, chỉ được cái... nói đúng"!
Bình luận 0

ĐÀN ÔNG VÀ CON HEO GIỐNG NHAU

-  Như nhà văn nổi tiếng đã cho biết, cả đàn ông và heo đều thích ăn, ngủ, và tắm.

- Có đủ lục phủ ngũ tạng và đều có... râu.

- Bà chủ nhà nuôi heo (nấu cho ăn) vì mục đích sau này heo sẽ nuôi lại bà chủ (bán lấy tiền). Ở góc độ này, đàn ông đa phần chung hoàn cảnh.

- Heo có nhiều loại. Đàn ông cũng có nhiều loại.

- Heo thả rông thường bán được giá cao hơn heo nuôi nhốt. Đàn ông cũng vậy, ra ngoài thường kiếm được nhiều tiền hơn ở nhà.

- Cả đàn ông và heo, càng già yếu càng mất giá.

- Cả đàn ông và heo đều bị bắt phải tắm, và được ăn gì là do quyền của bà chủ, miễn đòi hỏi.

- Cả đàn ông và heo đều thích “xổng chuồng” và đều biết đường quay về sau một thời gian ngắn.

- Đàn ông còn giống heo ở chỗ sểnh ra là mất.

img
Tranh vui hoàn toàn mang tính minh họa.

 

ĐÀN ÔNG VÀ CON HEO KHÁC NHAU

- Heo không làm gì cũng được ăn. Đàn ông nếu không làm thì chỉ có nước “cạp đất mà ăn”.

- Heo được người ta tự giác tắm cho sạch sẽ mát mẻ. Còn đàn ông, dù đi làm về mệt đến mấy thì cũng phải tự tắm, còn nếu muốn đến chỗ để người khác tắm cho thì sẽ rất tốn tiền.

- Heo chỉ bị giết thịt (đằng nào cũng một lần chết) chứ không bị hành hạ. Còn đàn ông, tuy không bị giết nhưng lại bị “tù chung thân”.

- Heo không bao giờ phải nghe lời cằn nhằn. Còn đàn ông, thường bị cằn nhằn ngay cả trong lúc ăn, lúc tắm và cả lúc ngủ.

- Heo không phải đi làm lụng vất vả và không có khái niệm xì-trét. Còn đàn ông thì có đủ cả.

- Heo chỉ cần tăng cân đều là đủ. Còn đàn ông á, vừa phải khỏe mạnh, vừa phải phong độ, vừa phải ga lăng, và đặc biệt phải trên cơ sở kiếm được nhiều tiền.

- Heo thích ngủ chỗ nào thì ngủ, đàn ông thì không được như vậy.

- Heo chỉ việc ăn no rồi ngủ, còn đàn ông, trước khi ngủ còn phải “lao động” rất vất vả.

- Heo muốn ăn chỉ việc hét thật to. Đàn ông muốn gì thì phải ngoan ngoãn và im lặng.

- Heo được ưu tiên thanh toán tiền ăn 1 lần vào cuối đời (khi bán). Đàn ông phải thanh toán hàng tháng.

- Heo dù gầy hay béo, đen hay trắng, to hay nhỏ… thì cũng đều được đối xử công bằng. Còn đàn ông thì không được đối xử công bằng như vậy.

- Heo chê cám thì ngay lập tức được gọi bác sĩ thú y. Đàn ông mà chê cơm thì phải giải trình đủ mọi nghi vấn.

- Đàn heo càng đông phụ nữ càng mê. Đàn ông mà đàn đúm, thì liệu hồn.

- Riêng khoản "từng trải" thì chắc chắn đàn ông thua toàn tập.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem