Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cách đây 8 năm, Bồ Đào Nha gặp rất nhiều khó khăn tại vòng bảng. Khi đó, họ hòa cả 3 trận và rất may mắn mới có vé đi tiếp.
Tuy nhiên, từ các trận đấu loại trực tiếp, Bồ Đào Nha đã thi đấu rất vững vàng và cuối cùng đánh bại chủ nhà Pháp để lên ngôi vô địch. Ngoài bàn thắng quyết định của tiền đạo dự bị Eder, trận chung kết năm đó còn có "dấu ấn" rất mạnh của Ronaldo.
Sau khi buộc phải rời sân sớm ngay ở hiệp một vì chấn thương, Ronaldo đã đốc thúc đồng đội rất mạnh mẽ bên ngoài đường biên. Thậm chí, có thời điểm anh còn tỏ ra hăng hái trong công tác chỉ đạo chiến thuật hơn cả HLV của Bồ Đào Nha khi ấy là ông Fernando Santos.
Hiện tại, Ronaldo đã hơn 39 tuổi, nhưng anh vẫn rất dẻo dai và biết cách thể hiện vai trò thủ lĩnh của mình. Ronaldo đã gạt qua cái tôi rất lớn để chuyền bóng cho đồng đội Bruno Fernandes ghi bàn, điều ít ai tin được khi Ronaldo trong khoảnh khắc ấy chưa ghi bàn thắng nào ở EURO 2024.
Bây giờ, mọi chuyện có thể rất khác. Đầu tiên, Bồ Đào Nha đã lọt vào vòng 1/8 sau 2 trận thắng. Thứ hai, có không ít thông tin cho rằng Ronaldo sẽ được "giữ chân", dễ hiểu hơn là ngồi dự bị ở trận đấu sắp tới gặp Georgia.
Nhưng Ronaldo có muốn ra sân hay không là điều do chính anh quyết định. Bồ Đào Nha có thể không cần quyết thắng, nhưng Ronaldo thì lại cần bàn thắng. Chính vì vậy, Ronaldo vẫn có khả năng đá chính để tự tìm kiếm niềm vui cho bản thân anh.
Với Georgia, được tham dự VCK EURPO lần đầu tiên trong lịch sử đã là thành công lớn với đội tuyển này. Không những vậy, với trận hòa CH Czech, cơ hội để Georgia vượt qua vòng bảng vẫn còn nếu họ đánh bại Bồ Đào Nha.
Tuy nhiên, đẳng cấp giữa hai đội là khá chênh lệch. Đây cũng là lúc Ronaldo nên ra sân bởi trong thế trận cởi mở, cơ hội để anh ghi bàn và Bồ Đào Nha giành chiến thắng là rất lớn.
Georgia (3-1-4-2): Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Kakabadze; Kochorashvili, Mekvabishvili, Chakvetadze, Tsitaishvili; Mikautadze, Kvaratskhelia.
Bồ Đào Nha (4-2-3-1): Sa; Semedo, Silva, Inacio, Dalot; Neves, Nunes; Conceicao, Felix, Jota; Ronaldo.
Dự đoán: Bồ Đào Nha thắng 2-0.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.