Sơn La: Dùng bè tre, quăng chài "săn bắt" cá ông Công ông Táo

Hà Hoàng Thứ sáu, ngày 17/01/2020 15:07 PM (GMT+7)
Hôm nay (17/1), nhiều người dân trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La tiễn ông Công, ông Táo về trời. Tuy nhiên, khi vừa phóng sinh cá xong, ngay lập tức có 1 nhóm người dùng chài, thậm chí chuẩn bị bè tre hơn 2 tháng trước đó để bắt cá. Người dân không chỉ thả cá mà xả luôn cả rác, khiến con suối Nậm La đoạn chảy qua thành phố tràn ngập túi nilon, tro vàng mã… trông rất phản cảm và gây ô nhiễm môi trường.
Bình luận 0

Theo quan niệm: Cứ đến ngày 23 tháng Chạp, Táo Quân lại cưỡi cá chép bay về trời để trình báo mọi việc xảy ra trong gia đình với Ngọc Hoàng. Thả cá chép tiễn Táo quân về trời theo mong muốn cầu chúc cho một năm mới tốt lành, vạn sự như ý, mọi nhà được ấm no.

img

Từ sáng sớm đã có nhiều người dân đổ về suối Nậm La thả cá phóng sinh, cầu mong năm mới tốt lành.

Tuy nhiên, đợt thả cá phóng sinh này cũng là dịp để thêm việc cho nhiều người. Tại các điểm thả cá phóng sinh trên thành phố Sơn La, nhiều người tập trung thành đội quân bắt cá bằng các phương tiện như chài, làm bè tre, lưới để bắt cá.

img

Đây là hình ảnh không hiếm gặp trong những dịp như thế này.

Họ bắt cá ngay khi chúng vừa được thả xuống trước mặt chủ nhân. Bên cạnh đó, người dân không chỉ thả cá mà xả luôn cả rác, khiến con suối Nậm La đoạn chảy qua thành phố tràn ngập túi nilon, tro vàng mã…gây ô nhiễm môi trường.

img

Theo lời kể của 1 người dân trong nhóm bắt cá phóng sinh ở suối Nậm La, cho biết: "Tôi chặt tre làm bè hơn 2 tháng để bắt cá ở đây, để bắt được cá cũng vất lắm".

img

Trên bè tre được họ chuẩn bị sẵn giỏ và chài để bắt cá.

img

 Không những thế người dân còn đổ tro xuống suối nhìn rất phản cảm.

img

Túi nilon tràn ngập suối Nậm La, dù các nhân viên môi trường đô thị căng người ra dọn dẹp.

img

Hương và đồ thờ cúng trôi bồng bềnh trên suối Nậm La.

img

Tro vàng mã đen kịt ở suối Nậm La.

img

Nhóm người bắt cá phóng sinh thản nhiên đứng chờ dưới suối, ngay khi những người thả cá xuống sẽ dùng chài quăng để bắt cá.

img

Lo sợ cá phóng sinh sẽ bị bắt lại, 1 số người dân đã thả cá ở hồ Xanh, TP. Sơn La.

img

Địa điểm ao cá Bác Hồ (gần Quảng Trường) cũng được người dân lựa chọn thả cá phóng sinh cho an toàn.

Hầu như năm ngoái cũng tái diễn cảnh "kẻ thả người bắt". Nhưng năm nay những nhóm người này còn chuyên nghiệp hơn, dùng cả khẩu trang để che mặt trong lúc bắt cá. Nhiều người dân sau khi thả cả chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước hành động này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem