Sơn La: Người H'Mông - Lóng Luông ví hoa đào là biểu tượng cho bản làng

Tuấn Anh Thứ hai, ngày 22/02/2021 17:38 PM (GMT+7)
Dịch bệnh do Covid 19 đang bủa vây, làm xáo trộn cuộc sống người dân khắp nơi. Nhưng ở Lóng Luông – Sơn La tour du lịch sau Tết du khách sẽ vẫn cảm nhận được mùa xuân vẫn thắm sắc hoa đào và bình yên đến lạ.
Bình luận 0

Sơn La với những bí ẩn về cây và hoa đào còn chưa được khai phá

Sơn La: Người Hmong - Lóng Luông ví hoa đào là biểu tượng cho bản làng - Ảnh 1.

Hoa đào nở thắm sắc Xuân tại Lóng Luông - Vân Hồ

Tết âm lịch đã qua gần nửa tháng, các gia đình đang rục rịch bỏ đi những cành đào trang trí Tết trong nhà vì hoa đã tàn. 

Thế nhưng, nếu bạn đi du lịch sau Tết ở Lóng Luông - Sơn La thì sẽ thấy mùa Xuân còn bền bỉ lắm, hoa đào lúc này mới rực rỡ, bung sắc chào Xuân 2021. Với nhiều dân tộc, hoa đào tượng trưng cho sự may mắn và đủ đầy, cho sự đổi mới và phát triển, cho sự sinh sôi nảy nở. Nhưng với riêng người Mông, nhất là người H'Mông ở Lóng Luông (Vân Hồ),- nơi duy nhất ở tỉnh Sơn La hàng năm tổ chức Ngày hội hoa đào, thì hoa đào còn là người bạn gắn bó thân thiết. 

Hiếm thấy có ngôi nhà nào ở các bản làng của người H'Mông dọc xã Lóng Luông không trồng đào. Cây hoa đào gắn với người lớn là những bông hoa đẹp đẽ Xuân về, là thứ đem lại nguồn thu kinh tế khi bán cành đào, quả đào, gốc đào. Hoa đào gắn với đám trẻ là thứ quả ăn giòn tan, ngọt ngọt, chát chát mỗi lúc đi học về.

Sơn La: Người Hmong - Lóng Luông ví hoa đào là biểu tượng cho bản làng - Ảnh 2.

Màu vàng của hoa cải xen lẫn hồng phải của hoa đào, cùng màu xanh của lá rừng tạo nên một bức tranh sắc màu tuyệt đẹp

Chính bởi thế, hoa đào có thể ví là biểu tượng cho bản làng, cho người H'Mông Lóng Luông Vân Hồ: tinh tế, khéo léo, rực rỡ mắc màu và dẻo dai, sức sống vô cùng mãnh liệt. Người H'Mông ở Lóng Luông ít khi chặt cành đào vào cắm ở nhà mỗi dịp Tết đến, nhưng với họ và với tất cả khách du lịch đi qua Lóng Luông: thấy hoa đào là thấy mùa Xuân ở Vân Hồ.

Hoa đào "mèo" Lóng Luông, Vân Hồ thường nở muộn, trùng vào đúng Tết, hoặc đa phần là nở rực rỡ sau Tết. Do đó, sau khi ăn tết, mọi người bắt đầu du xuân, thì hoa đào cũng bung nở. 

Thế là đến Lóng Luông những ngày sau Tết Nguyên đán, du khách dễ dàng bắt gặp những vườn hoa đào, thung lũng đào, "bản đào" bung sắc hồng, sắc đỏ, sắc hồng tím trên những cây hoa đào mọc khắp các sườn đồi, thung lũng. Chúng tạo nên một cảnh sắc đẹp mê mải, hùng vỹ khi du khách đến du Xuân.

Sơn La: Người Hmong - Lóng Luông ví hoa đào là biểu tượng cho bản làng - Ảnh 4.

Hoa đào xen lẫn hoa cải, màu xanh của lá rừng tạo nên một bức tranh sắc màu khổng lồ tuyệt đẹp ở Lóng Luông - Vân Hồ, Mộc Châu

Sẽ có nhiều du khách đi du lịch sau Tết đến nơi đây sẽ đặt câu hỏi: Tại sao ở đây nhiều hoa đào thế? Mà sao hoa đào lại nở sau Tết lắm thế? Nhưng ít ai biết rằng, cây đào là bản sắc của Lóng Luông - Vân Hồ, với nhiều loại giống đào khác nhau. 

Hàng nghìn cây đào có tuổi thọ cả vài chục năm tới vài năm nên đào rừng lẫn đào ta, đào lai Pháp cùng đua nhau nở vào đúng dịp Tết hoặc sau Tết với những bông đào mập, cánh to...Du khách có thể đi du lịch sau Tết đến Lóng Luông, Vân Hồ để được mãn nhãn với những rừng đào bạt ngàn.

Đến du lịch Mộc Châu, chỉ cần chạm cửa ngõ huyện Vân Hồ, trên dọc con đường QL6 du khách dễ dàng ngắm hoa đào trên dọc con đường, trên các sườn đồi hai bên đường sắc hồng phủ kín.

Bắt đầu từ đoạn Rừng già, thuộc địa phận xã Chiềng Yên, đã thấy thấp thoáng hoa đào. Và nổi bật nhất là vườn đào cổ thụ Rừng Già, nơi có tới gần trăm cây đào già cổ thụ, xù xì rêu mốc. Bờ rào đá ven đường, những tảng đá tai mèo xếp lố nhố tự nhiên dưới gốc, xen lẫn những vạt cải vàng nổi bật trên nền trời hồng thắm sắc đào khiến bất kỳ du khách nào ngang qua cũng muốn dừng chân chụp ảnh.

Sơn La: Người Hmong - Lóng Luông ví hoa đào là biểu tượng cho bản làng - Ảnh 5.

Từ đây trở đi đến Lóng Luông, 2 bên đường là những sắc màu rực rỡ như một bức tranh khổng lồ được mẹ thiên nhiên ban tặng cho Sơn La. Nào là màu hồng, hồng phai của hoa đào. Màu vàng của hoa cải, màu xanh của cây rừng...khiến bạn như bị mê hoặc trước vẻ đẹp nên thơ nhưng cũng thật hùng vỹ của thiên nhiên nơi đây.

Đến bản Co Lóng, Co Chàm, San Cài... ở gần xã Lóng Luông, nhìn trên đường xuống, cạnh ngôi nhà trệt nào cũng thấy bóng dáng hoa đào, đi vào bản, nhà nào cũng có gốc đào đang chi chít hoa nở, đám trẻ nô đùa trong sân, đám lợn bản, gà đồi, lang thang dưới gốc.... tất cả gợi lên cảm giác mùa xuân Tây Bắc sao mà gần gũi, thân thương, mộc mạc đáng yêu đến vậy. 

Sơn La: Người Hmong - Lóng Luông ví hoa đào là biểu tượng cho bản làng - Ảnh 6.

Vào bản không mất vé, nhưng bạn có thể tặng quà như bánh, kẹo cho trẻ con ở đây. Vậy là cả khách và chủ đều rất vui,, tình cờ mà gặp một chàng trai đang thổi khèn dưới gốc đào bạn có thể chụp ảnh, quay phim trước sự lãng mạn và ngọt ngào đến thế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem