Nhưng vẫn còn không ít những cư dân của nó, vì không có khả năng và điều kiện, hoặc đơn giản chỉ vì không muốn rời bỏ mảnh đất nơi mình đã sinh ra, lớn lên, vẫn gắng bám trụ lại đây. Với họ, việc sinh tồn trên vùng đất hấp hối sau thảm họa trở thành một bản năng mạnh mẽ, trỗi dậy trong họ như ngọn lửa chợt bùng lên sau trận mưa lớn. Cuộc sinh tồn này cũng là thử thách lớn nhất mà đấng tạo hóa khắc nghiệt dành cho họ, dù đất nước Philippines đã phải gánh chịu không ít những tổn thất nặng nề từ thiên tai.
Xin giới thiệu với bạn đọc phóng sự ảnh của 2 nhà báo Lê Hữu Thọ - Hải Phong được thực hiện tại thành phố Tacloban (Leyte, Philippines).
Người dân khu phố chợ Quezon tranh thủ tắm khi những hạt mưa bắt đầu rơi xuống.
Hai đứa trẻ tắm mưa trên một
chiếc xe lôi hỏng trước cửa chợ Quezon.
Người dân khu San Jose, Tacloban tắm và hứng
nước sinh hoạt từ vòi nước chảy nhỏ giọt.
Không biết cậu bé này kiếm đâu 2 con gà, tất nhiên là còn sống.
Bà cụ đang cầu nguyện tại khu chợ ven biển,
nơi có hơn 20 người chết và hàng chục người mất tích.
Lê Hữu Thọ - Hải Phong (Lê Hữu Thọ - Hải Phong)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.