Tái hôn với chồng U60, đêm động phòng vợ đã khiếp vía vì "bị yêu" quá mãnh liệt

Thứ hai, ngày 02/09/2019 19:30 PM (GMT+7)
Tôi mang bầu tháng thứ 7, bụng cũng đã lớn nhưng anh vẫn bắt tôi gần gũi, từ chối thì bị anh đánh.
Bình luận 0

Tôi 40 tuổi, đã ly hôn và có 3 con riêng. Sống cô đơn nên khi gặp anh ta, hiểu được hoàn cảnh của nhau và kết hôn. Anh ta cũng có một đời vợ (chị ấy đã mất) và một con gái đi lấy chồng xa. Anh ta 56 tuổi, còn tôi 40, cưới chỉ làm mâm cơm ra mắt tổ tiên. Tôi dẫn 3 con qua nhà anh sống chung.

Cứ nghĩ anh có tuổi, chuyện quan hệ vợ chồng sẽ thưa thớt, ai ngờ lại rất nhiều. Đêm đầu tiên ngủ cùng nhau vô cùng khủng khiếp, anh lao vào tôi và quan hệ khá lâu. Tôi rất mệt nhưng cứ nghĩ đó là chuyện bình thường của vợ chồng.

img

Hình minh họa

Sau vài tuần, tôi có bầu với anh nhưng nhu cầu tình dục của anh ngày càng cao. Tôi mang bầu tháng thứ 7, bụng cũng đã lớn nhưng anh vẫn bắt tôi gần gũi, từ chối thì bị anh ta đánh. Khi sinh con, mặc tôi năn nỉ, anh ta vẫn không chở tôi đi viện. Cũng may trời thương, con ra đời bình yên.

Ở đến khi con lên 5 tuổi, không thể chịu nổi những màn hành hạ trên giường thừa sống thiếu chết, tôi dẫn 4 đứa con qua nhà ngoại cách đó 40 km sống. Giờ tôi đã là bà nội rồi nhưng vẫn không thể quên chuyện đó. 

(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại. 

Hà (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem