Cô giáo trường làng tâm huyết với nghề, giàu lòng thiện nguyện

Nguyệt Minh Thứ sáu, ngày 18/11/2022 06:20 AM (GMT+7)
Cô Đinh Thị Thắm (SN 1969) Hiệu trưởng Trường THCS Ninh Giang, Hoa Lư, Ninh Bình không chỉ được bao thế hệ học sinh yêu quý, mà còn được đồng nghiệp mến mộ bởi cả tài năng và tấm lòng luôn hướng đến thiện nguyện.
Bình luận 0

Đi lên từ nghèo khó

Khó khăn lắm, chúng tôi mới hẹn gặp được cô Thắm sau cả 1 tuần cô tất bật cho hội thi giáo viên giỏi toàn tỉnh được tổ chức tại trường. Những tưởng cô Hiệu trưởng được bao thế hệ học sinh Trường THCS Ninh Giang yêu mến và ngưỡng mộ sẽ mang một dáng vẻ đầy quyền lực của một người lãnh đạo, thế nhưng cô lại giản dị và gần gũi đến lạ.

Tấm gương cô giáo trường làng tâm huyết với nghề, giàu lòng thiện nguyện  - Ảnh 1.

Cô Đinh Thị Thắm - Hiệu trưởng Trường THCS Ninh Giang (Hoa Lư, Ninh Bình) không chỉ được học sinh các thế hệ yêu quý, mà còn được các đồng nghiệp mến mộ. Ảnh: Nguyệt Minh

Dáng người nhỏ bé, phong cách giản dị, cô Thắm mời chúng tôi vào phòng uống nước. Dù chưa từng gặp nhưng sự ân cần của cô đã xóa tan khoảng cách với những vị khách lạ khi ấy là chúng tôi. Khi tâm sự với cô, chúng tôi mới biết, tuổi thơ của cô Thắm cũng không kém phần cơ cực.

“Mẹ mất sớm, bố tôi khi ấy chỉ là một giáo viên trường làng, thế nhưng ông vẫn cố gắng hết sức để cho 7 anh em tôi ăn học tới nơi tới chốn. Những bữa ăn có nắm cơm đầy, có củ khoai hàng xóm cho đã là niềm hạnh phúc to lớn trong tuổi thơ tôi” - Cô Thắm tâm sự.

Chính xuất phát điểm bình thường đó đã là động lực để tạo nên một giáo viên không hề tầm thường, dành được cả sự tôn trọng từ đồng nghiệp và tình yêu mến từ biết bao thế hệ học sinh.

Không những là tấm gương về sự nỗ lực, điều khiến chúng tôi thật sự cảm phục cô hơn nữa chính là đức tính khiêm tốn. Cô Thắm luôn cố gắng nói giảm nói tránh về những lời khen ngợi mà mọi người dành cho mình.

Cô Dương Đặng Phương Hoa - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ninh Giang cho biết: “Suốt bao nhiêu năm nay, với những thành tích mà cô Thắm đạt được hoàn toàn có thể nhận bằng khen về tấm gương người tốt việc tốt, hay xuất hiện trên truyền thông, thế nhưng cô hoàn toàn từ chối những điều đó và chỉ muốn chuyên tâm vào công việc của mình”.

Đối với cô Hoa, cô Thắm là một người luôn dành được sự mến mộ trọn vẹn từ đồng nghiệp. Dù đã chuyển công tác ở nhiều trường, nhưng cô Hoa chưa bao giờ gặp một người hiệu trưởng đặc biệt, trọn cả tâm tài đức.

“Mọi người yêu quý cô Thắm ở sự giản dị, cái tài quản lý, khiến cho tập thể cán bộ giáo viên nhà trường luôn đoàn kết và phát triển vững mạnh” - Cô Hoa bày tỏ.

Tấm gương cô giáo trường làng tâm huyết với nghề, giàu lòng thiện nguyện  - Ảnh 2.

Trường THCS Ninh Giang dưới sự dẫn dắt của cô Đinh Thị Thắm và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn bộ cán bộ, giáo viên, học sinh tại nhà trường vinh dự được được UBND tỉnh Ninh Bình công nhận trường đạt tiêu chuẩn quốc gia mức độ II và nhiều hình thức khen thưởng cao quý khác. Ảnh: Nguyệt Minh

Nhờ đó, tháng 6/2020, nhà trường được UBND tỉnh Ninh Bình công nhận trường đạt tiêu chuẩn quốc gia mức độ II. Trong 3 năm học gần đây, Trường THCS Ninh Giang luôn được UBND tỉnh Ninh Bình tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và được nhận nhiều hình thức khen thưởng cao quý khác.

Người lái đò đầy tâm huyết

Nói về cô Thắm, chị Tống Hương (khóa học sinh thứ 2 của cô Thắm) vẫn nhớ mãi không quên. 

“Cô Thắm là người đã mang lại cho tôi tình yêu say mê với văn học, cũng chính là hình mẫu để tôi noi theo sau này. Đối với chúng tôi khi ấy, cô Thắm không chỉ là một cô giáo mà còn như người chị chăm sóc đàn em thơ” - chị Tống Hương chia sẻ.

Trong kí ức của chị Hương cũng như bao bạn học cùng lớp khi ấy, những ngày học đội tuyển văn không kịp về ăn cơm do nhà xa, đám học sinh lại rủ nhau ùa về nhà cô Thắm để “ăn trực”. 

Chị Tống Hương tâm sự: “Hồi ấy, tôi nhớ cô còn trẻ lắm, chắc cô mới ra trường. Đồng lương ít ỏi, nhưng cô vẫn vui vẻ lo cho lũ học trò 5, 7 đứa tụi tôi”.

Chính bởi những kỉ niệm đó, chị Tống Hương và lứa học sinh cùng thời vẫn luôn dành những tình cảm đặc biệt với cô Thắm. Để dù khi là đứa trẻ mười hai, mười lăm tuổi đến khi trưởng thành hay lập gia đình, vẫn không bao giờ quên ơn cô.

Tấm gương cô giáo trường làng tâm huyết với nghề, giàu lòng thiện nguyện  - Ảnh 3.

Tháng 12/2017, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự ủng hộ của các cựu học sinh thành đạt, trường THCS Ninh Giang được Tập đoàn Bảo việt đầu tư để cải tạo, nâng cấp toàn bộ khu khu trường với tổng đầu tư hơn 30 tỷ đồng. Ảnh: Nguyệt Minh

Nhớ lại khoảng thời gian mới vào nghề, cô Thắm cho biết: "Tôi được về trường dạy khá sớm, lúc đó mới chỉ 19 tuổi, nên khoảng cách tuổi tác giữa cô và các thế hệ học sinh khóa đầu tiên không nhiều. Đối với những khóa đầu tiên, cứ hết giờ học là chúng lại gọi tôi bằng chị, khiến tôi cảm thấy rất vui và gần gũi”.

Suốt những năm công tác, trải qua nhiều vị trí, cô Thắm vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Chính bởi cái tâm với nghề, cái tình với học sinh của mình mà biết bao thế hệ học sinh ra trường vẫn luôn nhớ về cô. Đối với họ, cô không chỉ là một nhà giáo, mà còn là người thân trong gia đình. 

Thành lập quỹ “Nối nhịp cầu ước mơ”

Nhớ lại những ngày tháng tuổi thơ cơ cực nhưng cũng đong đầy tình yêu thương, đã nuôi dưỡng và thôi thúc cô Thắm phải hành động hết sức để giúp đỡ quê hương mình. Cô Thắm tâm sự:

“Những nắm cơm gói trong lá chuối khô, những rổ sắn, củ khoai mà bà con làng xóm đã giúp gia đình tôi khi ấy, cho đến bây giờ tôi vẫn không quên vị. Sau này khi trưởng thành, lòng tôi luôn thôi thúc phải góp sức để xây dựng quê hương, đây cũng là cách để tôi trả ơn bà con làng xóm, những người đã giúp đỡ gia đình tôi khi xưa”.

Sau bao nỗ lực, tháng 12/2018, cô Thắm đã gây dựng thành công quỹ “Nối nhịp cầu ước mơ”, với mục đích chính để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường, khơi dậy tinh thần học tập, cũng chính là cầu nối để các lứa học sinh cũ có thể quay trở lại, đóng góp xây dựng cho những thế hệ tiếp theo của nhà trường.

Khi được hỏi về cô Thắm, em Đinh Thảo Hiền (lớp 8D, Trường THCS Ninh Giang) không kìm được nước mắt. Bố Hiền mất từ khi em còn nhỏ, mẹ cũng đã đi lập gia đình mới. Hiện tại, Hiền đang sống cùng ông bà nội, thế nhưng ông của em mắc bệnh nằm liệt giường. Số tiền để cả gia đình sống qua ngày chỉ dựa vào đồng lương hưu ít ỏi của ông bà em. 

Tấm gương cô giáo trường làng tâm huyết với nghề, giàu lòng thiện nguyện  - Ảnh 4.

Em Đinh Thảo Hiền (lớp 8D, Trường THCS Ninh Giang) xúc động khi nói về cô Thắm, đối với em, cô Thắm như người mẹ thứ hai, cho em động lực và định hướng trong tương lai. Ảnh: Nguyệt Minh

Hiền xúc động: “Cô Thắm là người động viên em rất nhiều để em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, cô giống như người mẹ thứ 2 của em. Đối với em, cô là người rất quan trọng trong cuộc đời của mình”.

Hiền hiện tại đang được nhận 2 lần học bổng với tổng trị giá 9,5 triệu đồng từ quỹ “Nối nhịp cầu ước mơ” và các nguồn khác do cô Thắm kêu gọi. Cô Thắm chia sẻ: “Nguồn vốn của quỹ hiện tại có 300 triệu đồng, chủ yếu kêu gọi từ các doanh nghiệp, các cá nhân trong địa phương và các em học sinh thành đạt đã từng học tại trường”.

Cũng theo cô Thắm, tiền vốn của quỹ sẽ được cô gửi ngân hàng, lãi hằng năm sẽ trích ra để làm các chương trình khuyến học trong trường. Bên cạnh đó, cô vẫn luôn là cầu nối, mang rất nhiều chương trình trao học bổng từ các doanh nghiệp về cho trường.

Bà Vũ Thị Cư (Nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Ninh Giang, Chủ tịch hội khuyến học xã) bày tỏ: “Tôi là người đã đồng hành cùng với cô Thắm từ khi cô ấy mới vào trường để dạy học. Cho đến bây giờ, mặc dù đã về hưu, tôi vẫn luôn đặt trọn niềm tin vào cô Thắm sẽ là một người Hiệu trưởng tốt, bởi cô là người mạnh mẽ, quyết liệt, có tài và có tâm nhưng cũng hết sức tinh tế và khiêm tốn. 

Hằng năm, tôi vẫn cùng cô Thắm tổ chức ít nhất 2 chương trình từ thiện vào mùa xuân và đầu năm học tại trường. Tôi rất nể phục cô Thắm khi cô có thể thành lập riêng một quỹ khuyến học cho nhà trường”.

Hiện tại, cô Thắm đã kết nối được 4 chương trình trao học bổng cho trường, mỗi năm học có 1 đến 2 chương trình của khuyến học xã về trao học bổng cho học sinh. Hằng năm, số tiền lãi rút về thưởng cho học sinh được từ 15 triệu đến 20 triệu đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem