Thái Lan: Bắt giữ kẻ “ăn thịt người”, lấy lá gan nạn nhân

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ tư, ngày 04/10/2017 17:55 PM (GMT+7)
Kẻ “ăn thịt người” ở Thái Lan bị cảnh sát bắt giữ khi đang mang theo lá gan của người hàng xóm xấu số.
Bình luận 0

img

Nghi phạm Paere Jongthong bị cảnh sát bắt giữ.

Theo Daily Mail, trong một chuyến tuần tra trên đường phố, cảnh sát Thái Lan bắt giữ Paere Jongthong, khi nghi phạm mang theo lá gan của nạn nhân trong túi quần.

Tại đồn cảnh sát, Jongthong thừa nhận đã giết người hàng xóm Tan Loon-ubon , 79 tuổi. Lý do được thanh niên 24 tuổi đưa ra là người này đã giết cha của mình.

Vụ án mạng diễn ra ở nhà của nạn nhân Loon-ubon, ở ngôi làng Dong Suang, thuộc tỉnh Bueng Karn, phía đông bắc Thái Lan. Trong ngày xảy ra vụ việc, Jongthong thừa nhận có dùng ma túy đá methamphetamine và cần sa.

img

Paere Jongthong thừa nhận đã giết người lấy gan.

“Ông ta nói đã giết cha tôi. Tôi không tin đó là sự thật nhưng ông ta cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó nên tôi đã đâm ông ấy. Tôi rất tức giận trong khi ông ta cứ vừa khóc vừa xin lỗi”, Jongthong nói.

Cảnh sát Thái Lan cho biết, nạn nhân Tan Loon-ubon chết vì vết cắt rộng ở vùng bụng và cổ. Một con dao làm bếp dính máu cũng được tìm thấy tại hiện trường, rất có thể là hung khí.

Nghi phạm Jongthong cũng thừa nhận có ý định ăn lá gan nạn nhân với salad cay.

Cảnh sát Thái Lan hiện đã bắt giữ Paere Jongthong. Nghi phạm sẽ sớm hầu tòa với cáo buộc giết người.

Sư Thái Lan lập trung tâm cai nghiện để làm điều kinh khủng

Nhà sư trụ trì và trợ lý mở một trung tâm cai nghiện trong chùa, bán thuốc chứa ma túy đá cho người tới điều trị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem