Thái Lan cay cú, gọi trận thua U23 Việt Nam là... "tai nạn"

Đông Hưng Thứ tư, ngày 23/02/2022 17:10 PM (GMT+7)
Trận thua U23 Việt Nam khiến Thái Lan cay cú. Đại diện "Voi chiến" cho rằng, họ vẫn là đội chơi tốt và thất bại vừa qua chỉ là tai nạn.
Bình luận 0

Bước vào màn so tài với U23 Việt Nam, U23 Thái Lan nắm nhiều lợi thế, đặc biệt về mặt lực lượng. Trong khi "Voi chiến" có đầy đủ lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này thì U23 Việt Nam có đến 16 cầu thủ bị nhiễm Covid-19. Tình thế này bắt buộc khiến Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) bổ sung 6 cầu thủ sang Campuchia.

Thái Lan cay cú, gọi trận thua U23 Việt Nam là... "tai nạn" - Ảnh 1.

U23 Thái Lan thất bại trước Việt Nam dù nắm trong tay nhiều lợi thế.

Đối diện với nhiều khó khăn, U23 Việt Nam vẫn có được chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Nguyễn Trung Thành sau tình huống đá phạt đẹp mắt ở phút 28.  U23Thái Lan dù có rất nhiều lợi thế nhưng vẫn ngậm ngùi nhận thất bại và chấp nhận kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 2.

Trận thua U23 Việt Nam tại vòng bảng U23 Đông Nam Á khiến người Thái vô cùng cay cú. Mới đây, đại diện "Voi chiến", ông Wankla Kwuankaew  - trưởng phòng truyền thông của FAT (Liên đoàn bóng đá Thái Lan) cho rằng, Thái Lan vẫn là đội chơi tốt và thất bại vừa qua chỉ là tai nạn.

“Chúng tôi đã chơi không hề bị lép vế. Thậm chí, có thể nói là U23 Thái Lan đã kiểm soát được trận đấu. Tuy vậy, bàn thua đã đến từ một tình huống bất ngờ. Điều đáng trách là U23 Thái Lan đã không biết cách để đứng dậy sau bàn thua đó”, ông Wankla Kwuankaew nói.

Thái Lan cay cú, gọi trận thua U23 Việt Nam là... "tai nạn" - Ảnh 2.

HLV Salvador Garcia không phục trận thua U23 Việt Nam.

“Theo dõi trận đấu này, tôi không thể tin rằng U23 Thái Lan đã thua. Đây như một tai nạn khó có thể tưởng tượng ra, bởi vì nếu công bằng thì một trận hòa là hợp lý. Dù sao chúng tôi cũng đã vào bán kết và đang hướng đến trận đấu đó”.

Trong khi đó, phát biểu sau trận đấu, HLV Salvador Garcia của U23 Thái Lan cũng cho rằng các học trò của ông không xứng đáng nhận thất bại: “Chúng tôi đã kiểm soát được trận đấu, tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, bàn thua đã đến trong một tình huống bất ngờ. Dẫu sao, đội vẫn vào bán kết và chúng tôi sẽ hướng đến trận đấu đó”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem