Thái Lan: Cựu binh Anh bị bảo vệ quán bar hạ "knock-out" bởi một cú đấm

Nguyễn Thái - BBC/Video: DM Thứ sáu, ngày 01/11/2019 17:55 PM (GMT+7)
Xô xát xảy ra giữa cựu binh Anh và bảo vệ một quán bar ở Thái Lan đã dẫn đến kết cục đau lòng.
Bình luận 0

Tờ BBC hôm 31/10 đưa tin, vụ việc xảy ra ở thành phố Pattaya, tỉnh Chon Buri, Thái Lan hồi tháng 5/2018 nhưng gần đây mới được điều tra lại.

Theo cuộc điều tra, thời điểm vụ xô xát xảy ra, cựu binh Anh Mike Jones-Matthias đang ở Thái Lan trong chuyến đi giải quyết công việc. Người đàn ông 55 tuổi bị đánh bên ngoài quán bar Mandarin Agogo vì cáo buộc không thanh toán hóa đơn.

Video từ camera an ninh cho thấy Mike rời khỏi quán bar, theo sau có 2 người đàn ông địa phương. Không rõ lời qua tiếng lại giữa đôi bên nhưng cựu binh Anh là người tung đòn trước nhưng không trúng. Ngay sau đó, 2 người đàn ông Thái lao vào tấn công. Một trong số này tung ra cú đấm cực mạnh, hạ gục vị khách ngoại quốc trước khi bỏ đi.

Mike được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Thái Lan và phải phẫu thuật vì bị tổn thương thùy trán phải. Khoảng 6 tuần sau, cựu binh Anh được đưa về quê nhà xứ Wales để tiếp tục điều trị.

Ngày 24/3, người đàn ông 55 tuổi qua đời sau khi sức khỏe ngày càng suy yếu. Giáo sư Phillip Smith, làm việc tại bệnh viện Đại học Wales, cho biết nguyên nhân chính dẫn tới cái chết của ông Mike là do chấn thương sọ não và viêm phổi.

Phumphat Tanosingh, nhân viên bảo vệ quán bar Mandarin Agogo, bị cáo buộc gây thương tích nghiêm trọng và đối mặt với phiên xét xử ở Thái Lan.

Tuy nhiên, tại phiên xét xử, Phumphat được tòa tuyên vô tội sau khi bào chữa rằng hành động của mình chỉ là tự vệ vì ông Mike tấn công trước trong khi không chịu trả tiền ở quán bar.

Veronica, vợ của ông Mike, cho biết trong một cuộc điều tra: "Tôi biết chồng mình không bao giờ rời quán bar mà không trả tiền".

Quyền điều tra viên cấp cao Graeme Hughes từ chối yêu cầu của gia đình ông Mike để kết luận đây là một vụ giết người. "Ông Mike tử vong do hậu quả của các biến chứng phát sinh từ vết thương ở đầu", ông Graeme nói.

Mike Jones-Matthias, đến từ thị trấn Cowbridge, xứ Wales, Anh, tốt nghiệp với tư cách một sĩ quan quân đội Anh năm 1984 và làm nhiệm vụ trong chiến tranh vùng Vịnh (giai đoạn 8/1990 - 2/1991). Sau đó, cựu binh Anh làm quản lý vận hành cho các dự án kỹ thuật lắp đặt ở Trung Đông.

Đi qua phố đèn đỏ Thái Lan, bị sấn vào sàm sỡ, về mới hiểu chuyện gì đã xảy ra

Camera giám sát cho thấy một người chuyển giới tiếp cận du khách Anh và lập tức thò tay vào vị trí nhạy cảm của người...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem