Thái Thùy Linh: Thà “đánh bóng” mà mang lại lợi ích...

Thứ hai, ngày 23/04/2012 17:54 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - "Thà trong xã hội có nhiều người đánh bóng tên tuổi mà mang lại lợi ích thực sự cho những người kém may mắn, còn hơn những người cứ nhắc đến thiện nguyện là “chạy mất dép”" - nữ ca sĩ chia sẻ.
Bình luận 0

Không chỉ được biết đến là một ca sĩ đầy cá tính, máu lửa trên sân khấu ca nhạc mà Thái Thùy Linh còn là một “thủ lĩnh” trong các công tác tình nguyện. Dân Việt đã trò chuyện với Thái Thùy Linh về những hoạt động đầy ý nghĩa của chị.

Trong suốt thời gian qua, Thái Thùy Linh gần như khá im ắng trên các sân khấu ca nhạc mà thay vào đó là vai trò của một tình nguyện viên trong các công tác từ thiện. Cơ duyên nào đưa Linh đến với những hoạt động này?

- Linh có một mong ước là muốn dành 1/3 cuộc đời mình cho công việc thiện nguyện. Ngay từ nhỏ, Linh đã được học, được nghe kể những câu chuyện về Bà Trưng, Bà Triệu, đó là những người luôn mong muốn được làm những việc nghĩa. Từ những bài học từ thuở ấu thơ đó, giờ đây khi đã trưởng thành và làm mẹ, thì những mong ước đó lại càng thôi thúc Linh nhiều hơn. Điều mà Linh trăn trở và muốn hướng đến giúp đỡ đó là những hoàn cảnh của những học sinh, trẻ em nghèo miền núi.

img
Thái Thùy Linh tặng quà cho học sinh dân tộc miền núi.

Bạn có thể chia sẻ về những ý tưởng ban đầu cũng như những kết quả đạt được trong Chương trình “Vì học sinh dân tộc miền núi” vừa diễn ra?

- Ý tưởng chương trình xuất phát từ chuyến đi vào cuối năm 2011 khi Linh có mặt trong đoàn từ thiện đến thăm học sinh Trường THCS Nậm Mười (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái). Lần đó, Linh thực sự bị “sốc” khi chứng kiến cuộc sống dưới mức kham khổ của các em học sinh với chế độ chưa đến 2.000 đồng/ngày. Giữa mùa đông mà hầu hết học sinh đều mặc phong phanh, tím tái vì thiếu áo ấm. Linh được vào tận nhà của một học sinh để tận tay mở nồi cơm độn sắn, tự mắt xem quả trám băm nhỏ, đun với muối trắng mà nhà em dùng làm thức ăn cho cả ngày…

Sau chuyến đi đó, Linh đã quay lại và ở 4 ngày tại trường, tìm hiểu về cuộc sống của các em. Khi trở về, Linh đã lên kế hoạch phát động Chương trình “Vì học sinh dân tộc miền núi”, mà đáng kể nhất trong đó là chiến dịch “Mặc ấm cho học sinh nghèo dân tộc miền núi”. Chương trình đã kết nối được rất nhiều tình nguyện viên, Mạnh Thường Quân, tổ chức Đoàn, Đội đóng góp quần áo chuyển lên cho học sinh miền núi. Đây sẽ là một chương trình thường niên mà Linh mong được làm đến khi nào các em không còn bị thiếu áo rét nữa thì thôi.

Tiếp nối “Vì học sinh dân tộc miền núi” là “Mang âm nhạc đến bệnh viện”, phải chăng Thái Thùy Linh đang muốn mở rộng đối tượng?

- Bệnh viện Phụ sản T.Ư là điểm thứ 10 Chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” dừng chân. Chương trình xuất phát từ ý tưởng khi Thái Thùy Linh đến thăm và tặng quà cho bệnh nhân nghèo tại Viện Bỏng Quốc gia. Lúc đó, một bác sĩ đã níu tay Linh lại và nói vui: “Bệnh nhân thì nhiều người thăm còn các chị thì chỉ cần các em hát cho nghe một bài cũng được”. Chính từ lời tâm sự đó đã thôi thúc Linh xây dựng ý tưởng về một chương trình phục vụ các y, bác sĩ, người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện, trung tâm y tế.

Cũng thật vui và may mắn khi chương trình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo anh chị em nghệ sĩ như NSƯT Hồng Liên, Tuấn Phương, Bách Nguyễn, Mai Lan, Minh Thu, MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng, nghệ sĩ Minh Tuấn và mới đây lại thêm những ca sĩ trẻ như Hoàng Hải, Minh Chuyên, Việt Tú… Chương trình bên cạnh việc biểu diễn phi lợi nhuận, các ca sĩ hát phục vụ theo nhu cầu khán giả thì đây còn là một không gian giao lưu hết sức thân tình giữa các nghệ sĩ và khán giả.

Trong vòng 4 tháng (từ tháng 11.2011 đến tháng 2.2012), Thái Thùy Linh và các tình nguyện viên trong chương trình đã quyên góp và chuyển lên cho các em học sinh miền núi ở 4 tỉnh (Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang) được gần 60 tấn quần áo cũ, và các loại quà tặng trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Nhiều ý kiến cho rằng đa phần các nghệ sĩ thông qua những việc từ thiện để lăng xê cho hình ảnh của mình, bạn nghĩ sao về vấn đề này ?

- Cá nhân Linh biết nhiều ngôi sao làm từ thiện chỉ để đánh bóng tên tuổi, nhưng theo Linh cũng không nên quá lên án những việc này. Nói có vẻ thực dụng nhưng Linh nghĩ thà trong xã hội có nhiều người đánh bóng tên tuổi mà mang lại lợi ích thực sự cho những người kém may mắn, còn hơn những người cứ nhắc đến thiện nguyện là “chạy mất dép”. Đơn giản mình làm là vì cộng đồng, vì xã hội và tất cả đều hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn!

Mải mê làm từ thiện, việc ca hát của bạn liệu có bị bỏ quên?

- Sự nghiệp thì không thể quên được, chỉ là chậm lại thôi. Linh đang cố gắng trong mùa hè năm 2012 sẽ hoàn tất album vol.4, để đến mùa đông dồn sức cho chiến dịch “Mặc ấm cho học sinh nghèo dân tộc miền núi 2012”. Mong ước của Linh là năm nay mang được 100 tấn quần áo lên cho học sinh miền núi. Ngay bây giờ, mình sẽ phải chạy hết tốc lực cho âm nhạc thì mới kịp!

Xin cảm ơn bạn!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem