"Thần đồng" M.U sánh ngang Ronaldo mất nghiệp vì hamburger

Minh Tú Thứ hai, ngày 19/07/2021 16:10 PM (GMT+7)
Anderson từng là một tài năng được HLV Sir Alex Ferguson kỳ vọng không kém Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney...
Bình luận 0

Với người hâm mộ M.U, Anderson không phải cái tên xa lạ, thậm chí còn để lại nhiều sự tiếc nuối. Cầu thủ gốc Brazil này từng được HLV Sir Alex Ferguson kỳ vọng sẽ phát triển giống như Ronaldo hay Wayne Rooney. Tuy nhiên, bản tính thiếu chuyên nghiệp đã ngấm vào máu cầu thủ xứ samba nên sự nghiệp của anh sa sút không phanh và bị coi là tài năng mãi mãi không lớn.

"Thần đồng" M.U mất nghiệp vì hamburger - Ảnh 1.

Anderson số 8.

Một đồng đội cũ của Anderson, Rafael da Silva nói: "Khi đi qua những con đường cao tốc, Anderson sẽ nhảy dựng lên khi thấy những quán bán hamburger. Anderson có chút điên rồ, nhưng tôi vẫn yêu quý anh ấy. Nếu có phong độ tốt, Anderson chẳng ngán bất kỳ ai.

Chấn thương liên tục và cách ăn uống thiếu khoa học đã ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp của Anderson. Nếu ăn uống điều độ hơn, anh ấy có thể trở thành cầu thủ hay nhất thế giới".

Vào năm 2008, Anderson đã nhận được giải thưởng "Golden Boy" và nhận được sự nâng đỡ lớn của Sir Alex Ferguson. Tuy nhiên, vì thói quen ăn uống mất kiểm soát, Anderson tăng cân và sa sút phong độ. Anh mất hẳn chỗ đứng ở Old Trafford sau khi HLV huyền thoại Scotland nghỉ hưu.

Tiếc nuối cho một tài năng.

Tiếc nuối cho một tài năng.

Anh bị David Moyes đem cho Fiorrentina mượn trong mùa giải 2013/14. Sang đến mùa 2014/15, tiền vệ sinh năm 1988 bị Louis van Gaal bán đứt cho Internacional.

Tháng 9/2019, Anderson khiến CĐV ngỡ ngàng khi thông báo giải nghệ ở tuổi 31. Trước đó, anh có 2 mùa thi đấu tại giải hạng Nhì Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không để lại dấu ấn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem