Thân phận của công nhân bị chuyên gia Trung Quốc hành hung bằng gậy sắt

Thứ sáu, ngày 05/04/2013 19:43 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Không chỉ bị áp bức bóc lột đủ điều, công nhân ở Công ty TNHH nhựa Ngũ Kim ZhanYi còn bị chuyên gia người Trung Quốc đánh đập khi họ dám phản ứng với chế độ lao động hà khắc.
Bình luận 0

Ngày 26.3, nhiều công nhân Công ty TNHH nhựa Ngũ Kim ZhanYi (100% vốn đầu tư của Trung Quốc, chuyên sản xuất nguyên liệu, thiết bị ngành nhựa, sản xuất linh kiện, đóng tại đường số 3, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đã đến trụ sở UBND xã để tố cáo việc họ bị một chuyên gia người Trung Quốc tấn công khi họ tổ chức đình công.

 img
Các công nhân tố cáo vụ việc.

“Chuyên gia” nổi máu côn đồ

Theo trình bày, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, hơn 100 công nhân của Công ty Ngũ Kim ZhanYi ngừng việc để đòi quyền lợi. Cụ thể, công nhân phản đối chế độ bảo hiểm của công ty không minh bạch, mỗi ngày công nhân phải tăng ca đến 12 giờ. Thậm chí, thời gian công nhân ăn trưa và ăn chiều cũng bị tính mỗi bữa 30 phút và trừ thẳng vào lương.

Do chế độ làm việc quá hà khắc nên từ đầu năm đến nay công nhân đã 3 lần đình công. Lần này, công nhân yêu cầu được gặp ông Chang Kunfa - giám đốc công ty - để nói rõ việc họ bị các quản lý áp bức. Tuy nhiên, ông giám đốc người Trung Quốc mỗi tháng chỉ xuất hiện một lần ở công ty rồi đi đâu không rõ.

Trong lúc công nhân ngồi chờ trước cổng thì một ca trưởng người Trung Quốc tên Dương bước ra chửi bới công nhân, đòi đuổi cổ mọi người ra khỏi công ty. Thấy công nhân không phản ứng, ông này chụp lấy một tuýp sắt xông vào đuổi đánh. Thấy ông Dương quá hung hăng, một bảo vệ trực cổng tên Thành lao tới can ngăn thì bị người ca trưởng này phang gậy vào đầu làm bị thương vùng mắt. Tiếp đó, ông Dương quật gậy tới tấp làm nhiều công nhân khác bị thương, phải bỏ chạy tán loạn để thoát thân.

Anh Ngô Thanh Trung - một công nhân 19 tuổi - kể lại: “Chúng tôi làm việc ở đây bị công ty ức hiếp, bắt chẹt nhiều thứ nên bắt đầu đình công từ ngày 25.3. Chiều 25.3, ông Dương là trưởng ca đã quát nạt, chửi bới bằng tiếng Trung Quốc nhưng chúng tôi mặc kệ.

Đến sáng 26.3, tôi đến công ty thì thấy công nhân đứng rất đông ngoài cửa. Tôi không cho xe vào cổng mà đậu phía ngoài rồi dựng chân chống xe, ngồi trên yên. Bất ngờ, một bóng người to lớn từ cổng chạy vụt ra. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe tiếng gậy đập bôm bốp vào người. Theo quán tính, tôi đưa tay lên đỡ nên lãnh ngay một gậy vào tay. Tôi nhảy ra khỏi xe thì bị phang tiếp một gậy vào chân. Do ông Dương quá to con, hành động hung bạo nên tôi không dám chống cự, chỉ biết ôm đầu bỏ chạy”.

 img
Tuýp sắt (ảnh minh họa)

Nhiều công nhân cho biết, khi anh Trung chạy thoát thì anh Thành - trưởng ca bảo vệ - và một số công nhân khác lao vào can ngăn. Ngay lập tức, nhóm trưởng ca người Trung Quốc hơn chục người cùng xông ra cổng. Một nhóm người Trung Quốc chạy lại khe cửa, rút những ống sắt đã chuẩn bị sẵn cầm trên tay như muốn yểm trợ cho ông Dương. Thấy họ đằng đằng sát khí, nhóm công nhân chạy dạt ra ngoài. Lúc này, chị Nguyễn Ngọc Trúc Loan nghĩ mình là phụ nữ nên đứng ra can ngăn thì bị ông Dương vung tay hất văng ra ngoài.

Những mảnh đời cơ cực

Ngày 27.3, hàng chục công nhân vẫn ngừng việc đòi công ty đáp ứng các quyền lợi tối thiểu của họ. Hầu hết các công nhân đang làm việc tại đây đều có hoàn cảnh khó khăn, làm việc quần quật cả ngày vẫn không đủ ăn, nay lại bị người Trung Quốc ức hiếp nên họ càng bất bình.

Vợ chồng chị Loan quê ở huyện Đức Huệ (Long An), cách chỗ làm khoảng 30km. Không đất canh tác nên 2 vợ chồng đi làm công nhân cho Công ty Ngũ Kim ZhanYi. Họ thuê một căn phòng nhỏ xíu để tá túc qua ngày. Hai đứa con nhỏ phải gửi cho bà nội chăm sóc.

Nếu không tăng ca thì tổng thu nhập của 2 vợ chồng chỉ khoảng 6 triệu đồng/tháng. Do công ty không có bất kỳ khoản hỗ trợ nào nên trừ tiền thuê nhà, tiền xăng xe và cơm ăn ngày 3 bữa với chút nước tương, rau luộc, hai vợ chồng chị Loan mới có đủ tiền mua gạo nuôi con.

Chị Nguyễn Ngọc Trúc Loan tâm sự: “Nghèo quá nên chúng tôi chịu cực khổ để kiếm tiền nhưng không thể chịu nhục khi mấy ông người Trung Quốc làm càn như vậy”. Tuy không bị đánh gây thương tích nhưng vợ chồng chị Loan đều cho rằng Công ty Ngũ Kim ZhanYi hành xử thiếu tình người.

Trước đó chưa đầy một tuần, vào ngày 23.3, chồng chị Loan là anh Bùi Quốc Toàn, cũng là công nhân công ty này, khi đang làm việc thì bị một vật cứng rơi tét da đầu. Anh Toàn phải đi trạm xá may vết thương nhưng công ty chỉ hỗ trợ mấy trăm ngàn đồng. Nghỉ được 3 ngày, anh Toàn đã phải đi làm trở lại nếu không sẽ bị trừ lương.

Tương tự, anh Ngô Thanh Trung, người bị đánh vào tay và chân cũng không giàu có gì. Trước đây anh cũng đi làm công nhân ở xa nhưng đồng lương không đủ sống nên khi bạn bè rủ vào công ty Ngũ Kim ZhanYi làm cho gần nhà, anh gật đầu ngay dù thu nhập cũng chẳng khác gì.

“Công ty này chỉ cách nhà tôi chừng 1 cây số. Nhà tôi nghèo nên tôi muốn làm gần nhà xem có đỡ đần gia đình thêm được việc gì hay không. Nào ngờ, mới làm hơn 1 tháng, chưa lãnh lương đã bị ăn đòn” - anh Trung chia sẻ.

Nhiều công nhân cho biết, mấy tháng trước họ “không dám bệnh” vì tiền bảo hiểm y tế bị trừ vào lương từ tháng 1.2013, nhưng phải đến tháng 3 họ mới nhận được thẻ bảo hiểm (hiệu lực từ 6.3). Tăng ca 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày, mỗi tháng chỉ được nghỉ 2 ngày Chủ nhật nên nhiều công nhân xuống sức sau vài tháng vào đây làm việc.

Trung tá Bùi Văn Chương - Trưởng Công an xã Đức Hòa Hạ - xác nhận có vụ việc đánh người tại công ty nói trên. Hiện công an xã đã gửi báo cáo sự việc về công an huyện. Chiều cùng ngày, thượng tá Hồ Văn Phước - Trưởng Công an huyện Đức Hòa - cũng cho biết cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc, xem xét thương tích của các công nhân để xử lý theo pháp luật.

Theo Dòng Đời
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem