Thắng ấn tượng Indonesia, U19 Việt Nam đòi nợ thành công

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 13/08/2014 17:05 PM (GMT+7)
Chiều 13.8, U19 Việt Nam đã có màn thể hiện ấn tượng để thắng thuyết phục U19 Indonesia 3-1 trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng bảng B giải U22 Đông Nam Á 2014…
Bình luận 0

Đội hình xuất phát

U19 Việt Nam: Thủ môn Văn Trường; hậu vệ Văn Sơn, Đông Triều, Tiến Dũng, Hồng Duy; tiền vệ Xuân Trường, Tuấn Anh, Quang Hải; tiền đạo Công Phượng, Tuấn Tài.

U19 Indonesia: Thủ môn Ravi, Rochman, Darmono, Syaifulloh, Saputra, Maldini,  Kurniawan, Pratana, Sitanggang, Muhammad, Armaiyn.

Xác định trận đấu với U19 Indonesia có ý nghĩa đặc biệt, HLV Guillaume đưa ra sân đội hình mạnh nhất lúc này. Hầu hết các cầu thủ U19 Việt Nam đều chưa quên “món nợ” thua U19 Indonesia sau những loạt đá luân lưu ở trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 2013 (ở vòng bảng U19 Việt Nam thắng U19 Indonesia 2-1). Đó là trận đấu mà U19 Indonesia chơi rất rắn, liên tục phạm lỗi để hạn chế lối chơi bóng kỹ thuật của U19 Việt Nam.

Thực tế, chiều 13.8, U19 Indonesia cũng chơi bóng khá rắn theo cách mà họ từng đối đầu với U19 Việt Nam năm ngoái. Nhưng lần này, các cầu thủ trẻ xứ vạn đảo phải trả giá ngay từ phút thứ 6 khi Xuân Trường đá phạt hàng rào hoàn hảo mở tỷ số cho U19 Việt Nam.

Thua trước, U19 Indonesia đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ và tạo ra được không ít cơ hội ngon ăn. Phút 10, Armaiyn (số 20, U19 Indonesia) có cơ hội thoát xuống đối mặt với thủ môn Văn Trường nhưng anh lại dứt điểm chệch cột dọc ở góc hẹp đáng tiếc. Phút 15, đội trưởng Darmono (số 6, U19 Indonesia) dứt điểm từ ngoài vòng cấm rất hiểm hóc nhưng thủ môn Văn Trường đã bay người cứu thua.

Phút 25, U19 Việt Nam phản công nhanh với pha bứt tốc của Hồng Duy nhưng anh bị Kurniawan (số 13, U19 Indonesia) phạm lỗi từ phía sau ngay sát vòng cấm. Kurniawan phải nhận thẻ vàng, và từ quả phạt hàng rào, Xuân Trường dứt điểm sệt hiểm hóc vào góc xa nhưng thủ môn Ravi xuất sắc bay người cứu thua cho U19 Indonesia.

Phút 30, từ đường chọc khe tinh tế, Armaiyn lại có cơ hội băng xuống đối mặt với thủ môn Văn Trường nhưng thủ môn U19 Việt Nam với chơi tỉnh táo, băng ra rất nhanh làm hẹp góc sút để cản phá thành công.

Phút 35, nhiều cổ động viên Việt Nam có mặt trên sân có dịp ăn mừng bàn thắng thứ 2. Có bóng ngoài vòng cấm chếch bên cánh trái, Hồng Duy (số 7, U19 Việt Nam) bất ngờ sút xa hạ gục thủ môn Ravi nhân đôi cách biệt. Phút 43, Công Phương đột phá trong vòng cấm chếch bên cánh phải rồi chuyền vào “dọn cỗ” nhưng Tuấn Tài lại bay người dứt điểm bằng đầu hụt hỏng ăn.

Nhưng ngay trước khi hiệp 1 khép lại, U19 Việt Nam đã có bàn thắng thứ 3 do công Công Phượng.

Có lợi thế dẫn trước 3-0, sau giờ nghỉ, U19 Việt Nam chủ động chơi thấp, nhường thế trận cho đối phương. Tuy nhiên, U19 Indonesia vẫn tỏ ra khá bế tắc trong cách tìm đường vào khung thành thủ môn Văn Trường. Phải đến phút 82, những nỗ lực tấn công của U19 Indonesia mới giúp họ nhận được "phần thưởng" với bàn thắng danh dự rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Người ghi bàn cho U19 Indonesia là cầu thủ vào thay người Maulana (số 29).

Phút 85, U19 Việt Nam lại có cơ hội ghi bàn nhưng Tuấn Tài lại dứt điểm kỹ thuật đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc trong pha đối mặt với thủ môn Ravi.

Những phút cuối trận vẫn diễn ra rất sôi nổi khi hai đội bóng liên tiếp "ăn miếng trả miếng" nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Tình huống đáng chú ý cuối cùng là pha đánh đầu cận thành của cầu thủ vào thay người Dimas (số 7, U19 Indonesia) nhưng không thắng được thủ môn Văn Trường phút 90+4.

 Thắng trận chung cuộc 3-1, U19 Việt Nam tự tin bước vào cuộc đọ sức với đội chủ nhà U21 Brunei 19 giờ 15 tối 16.8.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem