Thanh Hóa: lừa bạn gái uống bia say rồi hãm hiếp

Hoài Thu – Hồng Đức Thứ hai, ngày 08/09/2014 20:25 PM (GMT+7)
Sau khi có chút men trong người, tin tưởng để bạn chở về, cô nữ sinh 15 tuổi - Tô Thị H đã bị nhóm bạn đưa vào nhà nghỉ rồi hãm hiếp. Nửa năm sau, vô tình người anh trai của H nghe được câu chuyện mà một trong các đối tượng kể lại thì sự việc mới được làm sáng tỏ.
Bình luận 0

Theo bản cáo trạng của VKS ND tỉnh Thanh Hóa, do quen biết từ trước đó vào khoảng 20h30’ ngày 24.5.2013 Nguyễn Văn Hưng (SN 1992); Nguyễn Văn Tiến (SN 1993); Tạ Văn Sáng ; Trần Văn Trọng; Trương Văn Hiều; Vũ Văn Sơn đều trú tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc; cùng Hoàng Văn Hạ (SN 1987), và Tô Thị H (SN 1998) đều ở thôn Thắng Phúc, xã Ngư Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) đã rủ nhau đi chơi và đi hát Karaoke tại quán Bảo An (xã Minh Lộc).

img

Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Tại quán hát, những người này uống hết khoảng 35 lon bia Hà Nội, riêng H uống hơn 2 lon. Đến khoảng 22h30’ cùng ngày thì kết thúc, sau khi thanh toán tiền xong Sơn và Hiều ra về, còn Hưng, Tiến, Sáng, Trọng và H đã sử dụng 2 xe máy tiếp tục đi chơi. Hưng chở H và Trọng, còn Hạ chở Sáng và Tiến.

Khoảng 24h cùng ngày, Hưng rủ cả bọn vào nhà nghỉ Vạn Lộc (xã Minh Lộc) để thuê phòng. Tại đây, chúng thuê 2 phòng sát nhau, một phòng dành cho nhóm Hưng, Tiến, Hạ, Trọng và Sáng (P2), còn phòng kia dành cho H. Lúc này, H đã say bia nên Hưng đã dìu Hương vào phòng nằm nghỉ.

Sau khi đưa H vào phòng, Hưng quay ra hành lang đứng nói chuyện với Tiến, Sáng, Hạ còn Trọng đi vào phòng kia ngủ. Khoảng 20 phút sau, nghe tiếng H nôn ẹo nên cả nhóm cùng chạy vào phòng H. Hưng trèo lên giường dùng chăn lau miệng cho H, còn Tiến, Hạ, Sáng đứng quanh giường. Khi thấy H đã say, cả nhóm đã nảy sinh ý định hãm hiếp. Dù H khóc lóc, chống cự, van xin nhưng lũ “yêu râu xanh” này vẫn không mảy may động lòng, mà còn thay nhau thực hiện hành vi đồi bại.

Hiếp dâm xong, cả nhóm bỏ ra khỏi phòng. Một mình trong phòng H khóc lóc, đi tìm quần áo để mặc. Trọng ở phòng bên nghe tiếng khóc đã sang, lúc này Trọng đã giúp H đi tìm quần để mặc rồi ngồi nói chuyện với H khoảng mấy phút. Trọng hỏi thì H chỉ nói: “Sao anh Hưng lại làm vầy với em?”, mà không nói rõ việc Hưng và đồng bọn hiếp dâm.

Sau khi thỏa mãn thú tính, khoảng 3h sáng 25.5, cả nhóm đã rời khỏi nhà nghỉ Vạn Lộc rồi tiếp tục dùng 2 xe máy đi chơi quanh các xã Minh Lộc, Ngư Lộc.

Khoảng 5h sáng cùng ngày, 5 đối tượng đã đưa H về nhà Trọng ở thôn Minh Thọ, xã Minh Lộc (Hậu Lộc). Sau đó, Tiến, Sáng, Hạ và Trọng đi gặt lúa cho gia đình Trọng, còn Hưng và H vẫn tiếp tục ngủ (chung 1 giường) cho đến 7h sáng thì Hưng mới dùng xe máy đưa nạn nhân về nhà.

Dù bị nhóm “yêu râu xanh” hãm hiếp, nhưng quá xấu hổ nên H đã không dám tố cáo hành vi đồi bại của bọn chúng. Mãi đến 3.11.2013, Nguyễn Văn Tiến đã kể chuyện mình cùng đồng bọn hiếp H cho một số người nghe (trong đó có anh Tô Văn X – anh  trai của H) thì vụ án mới được phát hiện.

Sáng 8.9.2014, Toà án ND tỉnh Thanh Hóa đã xét xử và tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Văn Tiến 16 năm tù giam; Hoàng Văn Hạ 13 năm tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em”; và bồi thường cho người bị hại 8,5 triệu đồng tiền thuốc và 10 tháng lương tối thiểu tiền tổn thất về mặt tinh thần.

Riêng bị can Tạ Quang Sáng là người trực tiếp hiếp H đầu tiên hiện đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã và xử lý sau khi bắt được. Còn Trần Văn Trọng, mặc dù là người đi cùng nhóm với các đối tượng, nhưng do khi Hưng, Tiến, Hạ thực hiện hành vi hiếp dâm thì Trọng nằm ngủ ở phòng bên cạnh, không biết sự việc xảy ra. Mặt khác, H và nhóm đối tượng này cũng không nói cho Trọng biết. Do đó, xét thấy chưa đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hành sự đối với Trần Văn Trọng.

Theo đơn kháng cáo, H cho biết: sau khi bị hiếp xong, H tỉnh dậy trên người không một mảnh vải che thân. Đi tìm quần áo trong phòng không thấy nên đã ngồi khóc. Lúc này, Trọng đã đem quần áo vào cho nạn nhân rồi đi ra. Một lúc sau, cả nhóm đi vào, H nói với Trọng: “Tại sao các anh lại làm vậy với em?”, nhưng Trọng chỉ nói: “Sự việc đã xảy ra rồi, đừng khóc nữa, để bọn anh đưa về”.

Tại phiên tòa, hàng trăm người tham dự đều bất bình trước hành vi thú tính của lũ “yêu râu xanh” này. Còn gia đình nạn nhân một mực cho rằng: “Chúng tôi vẫn chưa đồng tình với kết quả của phiên tòa, bởi vẫn chưa xét xử đúng người, đúng tội, vẫn còn bỏ lọt tội phạm. Tại sao Trần Văn Trọng lại không được đưa ra xét xử, lại không có mặt tại phiên toà này với tội danh che dấu tội phạm?”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem