Thanh Thanh Hiền: 3 tuổi biết hát, 13 tuổi đã đi diễn và nỗi hối tiếc lớn nhất cuộc đời

Hà Tùng Long Thứ sáu, ngày 25/06/2021 13:30 PM (GMT+7)
Thanh Thanh Hiền cho rằng, sự hối tiếc lớn nhất của chị đó là đã không còn gắn bó với cải lương - bộ môn nghệ thuật đã đưa chị từ một cô bé 13 thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp.
Bình luận 0

Tối 24/6, nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền tổ chức đêm nhạc trực tuyến “Đêm rất Hiền 2” với chủ đề “Miền ký ức”. Lý giải cho việc chọn chủ đề này, nữ nghệ sĩ cho biết, chị thuộc tuýp người hay sống với hoài niệm. Chị thường nhớ về những ký ức, kỷ niệm và quãng thời gian mình đã đi qua. Đêm nhạc cũng là một cách mà Thanh Thanh Hiền muốn đưa mình cũng như đưa khán giả của mình trở về với miền ký ức xưa. Trong đó, chị sẽ hát cho những người yêu thương nghe những bài gắn liền với tuổi thơ của mình.

Nữ ca sĩ kể, chị biết hát từ sớm, khi biết nói là cũng biết ca hát. Thậm chí, nói chưa sõi nhưng chị đã thuộc lòng những bài ca trong các vở diễn mà mẹ mình diễn.

Thanh Thanh Hiền: 3 tuổi biết hát, 13 tuổi đã đi diễn và nỗi hối tiếc lớn nhất cuộc đời - Ảnh 1.

13 tuổi, Thanh Thanh Hiền đã bước chân vào nghiệp diễn. Ảnh: FBNV.

“Chắc khoảng 3 tuổi là tôi đã biết hát. Bài hát đầu tiên tôi hát trên sân khấu thiếu nhi là bài “Ngày mai thầy lên đường, đi làm anh bộ đội, tạm biệt mái trường xinh, để lên miền biên giới”. Ngày đó tôi thường hát đơn ca, hay đi thi và cũng được nhiều giải thiếu nhi lắm.

Rồi vào năm hơn 7 tuổi, bỗng một hôm, tôi biết đến một bài hát thuộc dòng nhạc bolero đó là bài “Nỗi buồn hoa phượng”. Bài hát này tôi thuộc, rồi hát và mỗi lần hát lại thấy có một nỗi buồn man mác. Nỗi buồn này khác hẳn với cảm xúc và suy nghĩ với lứa tuổi của mình lúc đó. Bài hát này lúc đó tôi thuộc nhưng chưa nghe ai hát cả, mãi về sau tôi mới được nghe danh ca Thanh Tuyền hát”, Thanh Thanh Hiền tâm sự.

Theo nghế sĩ Thanh Thanh Hiền, quãng thời gian mộng mơ và bay bổng với tà áo trắng học sinh của chị không dài như các bạn cùng trang lứa. Vì năm 13 tuổi, chị đã bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Thời điểm đó, chị đã gia nhập Nhà hát Cải lương Trung ương (Nay là Nhà hát Cải lương Việt Nam), sau đó theo học trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh.

“Cho nên, quãng thời gian “áo trắng” đối với tôi khác với chúng bạn lắm. Lúc đó, tôi vừa áo trắng, vừa áo màu. Vừa đi học, vừa đi diễn và đã kiếm được tiền. Thời đó, tôi không biết gọi đúng tên là gì nữa vì thấy mình cứ như người lớn”, Thanh Thanh Hiền nói vui.

Nữ nghệ sĩ tâm sự rằng, dù từng tham gia sân khấu cải lương với nhiều vai đào, chương trình ca nhạc với vai trò ca sĩ, đóng kịch và phim truyền hình với vai trò diễn viên… nhưng để yêu thích nhất chị vẫn chọn sân khấu cải lương. Vì đó là quãng thời gian đẹp nhất, đáng yêu nhất và xả thân vì nghệ thuật nhất mà không nghĩ tới bất kỳ điều gì.

Thanh Thanh Hiền: 3 tuổi biết hát, 13 tuổi đã đi diễn và nỗi hối tiếc lớn nhất cuộc đời - Ảnh 2.

Trước câu hỏi “Xa cải lương, chị có thấy ngậm ngùi không?”, Thanh Thanh Hiền nói: “Tôi không ngậm ngùi mà chỉ thấy hơi tiếc. Tiếc cho mình và tiếc cho nghề. Tiếc cho mình vì tôi không được sống với nhiều đam mê trên sân khấu. Tôi cũng thấy tiếc cho nghề vì thiếu đi một nghệ sĩ như tôi hoạt động trong nghề.

Với tôi, lúc nào có thể là tôi lại hát cải lương và khi nào gặp dịp (vai diễn hay – vở tuồng tốt), tôi lại trở về với sân khấu cải lương. Cái này có sức hút lạ kỳ lắm, không thể nói trước được điều gì hết. Tôi xa sân khấu cải lương để làm việc khác và sống no đủ với nghề khác rồi nhưng chỉ cần một tiếng gọi cái là tôi trở về liền.

Nói xa cải lương là mình không được sống dưới ánh đèn sân khấu đó và không được xuất hiện thường xuyên trong hình ảnh của các cô đào nhưng tôi chưa bao giờ thiếu nó trong hơi thở của tôi. Và tôi vẫn luôn dành cho cải lương một tình yêu không gì đong đếm được”, nữ ca sĩ sinh năm 1969 bộc bạch.

Thanh Thanh Hiền kể rằng, trong suốt những năm tháng làm nghệ thuật, chị đã từng được đặt chân đến 63 tỉnh thành của dải đất hình chữ S. Và không chỉ đi dài và mà còn đi sâu vào từng thôn bản, làng, xóm. Nhiều nơi chị đến để biểu diễn, nhiều nơi chị đi làm từ thiện. Chuyến đi nào cũng để lại trong chị những kỷ niệm và niềm vui bất tận. Đó là lí do mà kể cả được quay lại từ đầu, chị cũng vẫn sẽ lựa chọn con đường nghệ thuật.

Thanh Thanh Hiền: 3 tuổi biết hát, 13 tuổi đã đi diễn và nỗi hối tiếc lớn nhất cuộc đời - Ảnh 3.

Thanh Thanh Hiền với con gái út Thái Phương. Ảnh: FBNV.

Theo Thanh Thanh Hiền, nghệ thuật có một điều kỳ lạ là luôn mang đến cho con người ta những sự thăng hoa không ai có. Nhiều khi người ngồi chỗ này nhưng tâm hồn lại để sang chỗ khác. Với chị, để chỗ nào cũng được, miễn cứ lên sân khấu và cảm xúc và thăng hoa.

“Trong sâu thẳm, tôi thích các con theo nghề của mình lắm. Nhưng tôi chưa bao giờ mở lời đề nghị các con hãy theo nghiệp cầm ca. Bởi vì nghề này phải là năng khiếu và duyên trời cho. Tôi hiểu được điều đó nên cứ theo dõi các con từ khi con còn bé, xem các con có bộc lộ năng khiếu gì không và đúng là đến thời điểm thì con gái út bộc lộ. Tôi vui lắm”, Thanh Thanh Hiền nói.

Trước câu hỏi: “Con đường nghệ thuật lắm thăng hoa mà cũng lắm cám dỗ, chị có lo lắng con mình sẽ khó giữ được chất nghệ sĩ?”, nữ ca sĩ bày tỏ khẳng định, đã xác định đi theo con đường này thì phải giữ được mình trước cám dỗ.

“Phải giữ và phải giữ được. Đã có rất nhiều người giữ được chất nghệ sĩ đẹp, sáng. Các con bây giờ sướng hơn thế hệ mình rất nhiều khi được các bậc phụ huynh ủng hộ, tạo mọi điều kiện cho mình theo đuổi đam mê. Ngoài ra, các con cũng có rất nhiều điều kiện học tập tốt và rất nhiều phương tiện hỗ trợ. Vậy tại sao lại không thành tài được. Ngày xưa, tôi không được học nhiều thứ như con mình bây giờ. Tôi chỉ được học chuyên sâu về sân khấu và học những thứ khác cũng trong phạm vi sân khấu.

Bây giờ con nổi tiếng thì tôi rất vui, con không nổi tiếng tôi cũng vẫn vui. Tôi chưa bao giờ đặt mục tiêu con mình phải nổi tiếng cả”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem