Thảo My đổ máu, Tiểu Duy bật khóc sau trận thua Thái Lan tại SEA games 31

Ngọc Hải Thứ hai, ngày 23/05/2022 13:25 PM (GMT+7)
Nhập trận với quyết tâm cao giành huy chương, các cô gái bóng rổ Việt Nam đã có màn thi đấu máu lửa, nhiệt huyết nhưng như thế là chưa đủ để có một chiến thắng trước đội tuyển bóng rổ nữ Thái Lan.
Bình luận 0

Thảo My đổ máu, Tiểu Duy bật khóc sau trận thua Thái Lan tại SEA games 31

Thảo My đổ máu, Tiểu Duy bật khóc sau trận thua Thái Lan tại SEA games 31 - Ảnh 1.

Thất bại đáng tiếc 75-78 trước Thái Lan, cộng hưởng với chiến thắng bất ngờ của Malaysia trước Philippines đã khiến đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam để vuột mất tấm huy chương Đồng ở SEA Games 31.

Thảo My đổ máu, Tiểu Duy bật khóc sau trận thua Thái Lan tại SEA games 31 - Ảnh 2.

Sự vượt trội về mặt thể hình giúp Thái Lan luôn duy trì một cách biệt từ 4 đến 8 điểm trong phần lớn thời gian của trận đấu. Đối với đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam, việc thiếu vắng Trần Thị Anh Đào cũng khiến họ mất đi một mối đe dọa ở vạch 3 điểm.

Thảo My đổ máu, Tiểu Duy bật khóc sau trận thua Thái Lan tại SEA games 31 - Ảnh 3.

Những nỗ lực của Huỳnh Thị Ngoan, Nguyễn Thị Tiểu Duy, Trương Thảo My và Trương Thảo Vy cũng chỉ có thể giúp Việt Nam không để cách biệt trôi quá xa trước đối thủ.

Thảo My đổ máu, Tiểu Duy bật khóc sau trận thua Thái Lan tại SEA games 31 - Ảnh 4.

Các cô gái bóng rổ của Việt Nam đã rất nỗ lực, hết mình chiến đấu trước đối thủ.

Thảo My đổ máu, Tiểu Duy bật khóc sau trận thua Thái Lan tại SEA games 31 - Ảnh 5.

Những màn ăn mừng khiến khán đài bùng nổ của Trương Thảo Vy (số 14).

Thảo My đổ máu, Tiểu Duy bật khóc sau trận thua Thái Lan tại SEA games 31 - Ảnh 6.

Liên tiếp là những pha ăn mừng với ý nghĩa mang về 3 điểm cho đội nhà, tuy nhiên như thế vẫn chưa đủ để có một chiến thắng trước người Thái.

Thảo My đổ máu, Tiểu Duy bật khóc sau trận thua Thái Lan tại SEA games 31 - Ảnh 7.

Trương Thảo My (số 11) đã có một ngày thi đấu đầy quả cảm, khi vượt qua chấn thương đầu gối và cổ chân để mang về 27 điểm, 6 rebounds và 6 kiến tạo.

Thảo My đổ máu, Tiểu Duy bật khóc sau trận thua Thái Lan tại SEA games 31 - Ảnh 8.

Cô thậm chí đã phải nhận về một vết rách trên mí mắt sau tình huống lỗi tấn công của đối phương và phải ra sân nhờ sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Trương Thảo Vy, Huỳnh Thị Ngoan và Nguyễn Thị Tiểu Duy đều có những đóng góp vô cùng đáng kể trong cuộc đối đầu với Thái Lan.

Thảo My đổ máu, Tiểu Duy bật khóc sau trận thua Thái Lan tại SEA games 31 - Ảnh 9.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Nguyễn Thị Tiểu Duy đã không kìm được cảm xúc bật khóc trong vòng tay của ban huấn luyện.

Thảo My đổ máu, Tiểu Duy bật khóc sau trận thua Thái Lan tại SEA games 31 - Ảnh 10.

Thảo My và Tiểu Duy là những người chơi khá năng nổ trong trận đấu vừa qua.

Thảo My đổ máu, Tiểu Duy bật khóc sau trận thua Thái Lan tại SEA games 31 - Ảnh 11.

Sự tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt của các tuyển thủ bóng rổ nữ Việt Nam.

Thảo My đổ máu, Tiểu Duy bật khóc sau trận thua Thái Lan tại SEA games 31 - Ảnh 12.

Đội trưởng Huỳnh Thị Ngoan cũng đã gục ngã khi kết thúc trận đấu. Dù không thể mang về chiếc huy chương lịch sử ở nội dung 5x5, các cô gái Việt Nam xứng đáng với tràng pháo tay và sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem