Thèm yêu chiếu chèo

Chủ nhật, ngày 06/04/2014 06:47 AM (GMT+7)
Năm 2014 này bước sang tuổi 75, không tính quãng thời gian tham gia quân ngũ, tôi đã có 52 năm dành trọn niềm đam mê cho những làn điệu chèo mượt mà.
Bình luận 0
Ngay sau ngày phục viên, năm 1962, tôi đã hưởng ứng phong trào và tham gia CLB chèo làng Hạ. Những ngày đầu chưa quen, tôi chỉ vào vai “nhắc vở” cho diễn viên chính. Và rồi bằng năng khiếu, sự say mê và quyết tâm tập luyện, chỉ 2 năm sau tôi đã có thể đảm nhận vai diễn chính và trở thành nòng cốt của CLB. Thành viên của CLB toàn là anh chị em nông dân trong làng, ngày đi cày cuốc, tối đẩy xe bò chở đạo cụ đi khắp các làng, xã, huyện để biểu diễn phục vụ bà con.

Nghệ sĩ “chân đất” Nguyễn Trọng Nguyên.
Nghệ sĩ “chân đất” Nguyễn Trọng Nguyên.

Lập được CLB chèo ở làng đã khó nhưng duy trì được để nó hoạt động chẳng dễ dàng chút nào. Tôi nhớ có những thời điểm khó khăn, CLB Chèo hoạt động “chay” - không bài bản, không đạo cụ, không sân khấu, không kinh phí. Tôi cùng anh em trong Ban chủ nhiệm đã phải cậy nhờ mọi mối quan hệ để xin phục trang cũ mà đoàn chèo của tỉnh không dùng nữa để mang về cho CLB. Còn lại phấn son, trâm lược đều do các thành viên tự chắt bóp chi tiêu hàng ngày để mua sắm. Ngay đến kịch bản diễn cũng do tôi và một số anh em tự sưu tầm hoặc viết. Thô sơ là vậy nhưng những vở chèo do tôi chắp bút và đạo diễn như “Bên nương dâu”, “Người con út” (năm 1966), “Chị Cúc” (năm 1973)... khi tham dự hội diễn cấp huyện, cấp tỉnh đều mang về những Huy chương vàng, bạc cho chiếu chèo làng Hạ.

“Chẳng thèm ăn chả ăn nem/ Thèm mo cơm tẻ thèm yêu chiếu chèo”, vợ tôi và các con cháu vẫn thường dẫn câu thơ ấy để đùa mỗi khi tôi lỡ “say chèo” quá mà quên mất công việc đồng áng. Không giàu có như nhiều bạn đồng lứa nhưng cuộc sống đủ để tôi hài lòng và điều vui nhất đó là tôi có thời gian dành niềm đam mê với chèo. Tới nay, tôi đã dàn dựng hàng chục vở chèo lớn cũng như hàng trăm tiểu phẩm cho CLB.

Ngoài sáng tác và đạo diễn, tôi cùng những người cao tuổi tổ chức dạy hát chèo cho con em trong làng, ngoài xã. Niềm mong mỏi lớn nhất của chúng tôi là các con cháu ai cũng biết đến chiếu chèo quê mình, để cho những điệu chèo truyền thống của quê hương không mai một...

Ông Nguyễn Trọng Nguyên (làng Hạ, xã Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang ).
Vinh Minh (ghi) (Vinh Minh (ghi))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem