Thủ môn Nguyễn Đình Triệu: “Nằm mơ, tôi cũng không nghĩ có ngày cùng ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup"

Cao Oanh Chủ nhật, ngày 19/01/2025 15:10 PM (GMT+7)
Chia sẻ với PV Dân Việt, thủ môn Nguyễn Đình Triệu thừa nhận anh nằm mơ cũng không dám nghĩ đến một ngày có thể đóng góp công sức giúp ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup. Cách đây 10 năm, thủ môn này từng bỏ dở bóng đá vì cuộc sống khó khăn...
Bình luận 0

Nguyễn Đình Triệu là một trong những cái tên đặc biệt nhất của ĐT Việt Nam. Trước ASEAN Cup 2024, thủ môn 33 tuổi này chỉ được xem là "kép phụ" của Nguyễn Filip. Tuy nhiên, anh từng bước cải thiện phong độ, tỏa sáng và chiếm suất bắt chính.

Cùng với trận đầu tiên gặp ĐT Lào, kể từ trận cuối cùng của vòng bảng gặp ĐT Myanmar, Nguyễn Đình Triệu trở thành "số 1" của HLV Kim Sang-sik. Phong độ ấn tượng của Nguyễn Đình Triệu ở 2 trận bán kết với Singapore và 2 trận chung kết với Thái Lan góp phần giúp ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch đầy thuyết phục. Anh cũng giành luôn danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải.

Chia sẻ sau trận chung kết lượt về, Nguyễn Đình Triệu thừa nhận trong mơ anh cũng không dám nghĩ đến ngày này. Nguyễn Đình Triệu cho biết: "Năm 2014, tôi đã từng nghỉ bóng đá để tìm công việc tốt hơn. Tôi không nghĩ 10 năm sau lại ở đây và đóng góp công sức nhỏ bé vào chức vô địch của ĐT Việt Nam. Trong mơ cũng không dám nghĩ đến. Tôi trở lại bóng đá chỉ muốn thử thách bản thân, xem làm được gì, chứ không nghĩ có ngày hôm nay".

PV Dân Việt đã liên hệ thủ môn Nguyễn Đình Triệu sau khi kết thúc giải đấu ASEAN Cup 2024 để nghe anh trải lòng về những khó khăn đã qua và về giấc mơ trở thành hiện thực cùng ĐT Việt Nam...

Thủ môn Nguyễn Đình Triệu: "Tôi từng đi làm bảo vệ... rồi quay trở lại bóng đá"

Hành trình đến với bóng đá của anh là một câu chuyện dài về nghị lực. Vậy khi quyết định theo nghiệp bóng đá, mẹ có ủng hộ anh không và mẹ đã làm những gì để giúp anh có thêm động lực khi gia nhập lò đào tạo trẻ của Hà Nội?

Tôi từng gia nhập học viện của Hà Nội T&T từ năm 17 tuổi. Hai năm sau, tôi được gọi lên tuyển U19 Việt Nam, cùng thế hệ với Nguyễn Văn Quyết, Hải Huy, Hoàng Thịnh… Năm 2008, lúc ấy tôi đang học lớp 11, khi ấy có đợt tuyển quân của U19 của T&T Hà Nội. Sau đấy tôi có duyên đến với CLB Hà Nội. Mẹ luôn rất ủng hộ tôi, mẹ bảo có cơ hội thì cố gắng, nhất là khi gia nhập T&T, tôi vẫn được học hành, lại có thu nhập để phụ giúp gia đình.

Thầy Triệu Quang Hà có về Thái Bình quê tôi tuyển quân. Lúc đấy tôi cùng 2-3 bạn nữa rủ nhau lên TP. Thái Bình chơi vào đúng dịp thầy về nên thử sức luôn. Ai cũng chơi tất cả các vị trí, chỉ có vị trí thủ môn đang thiếu, tôi đã xin đảm nhận vị trí thủ môn. Sau đó thầy Hà đã đưa 5 bạn lên T&T để tập thử, thầy bảo chúng tôi cứ lên Hà Nội tập thử, nếu ai thi đấu tốt sẽ giữ lại, cuối cùng tôi và 2 bạn nữa được giữ lại...

Thủ môn Nguyễn Đình Triệu: "Tôi từng đi làm bảo vệ...rồi quay trở lại bóng đá" - Ảnh 1.

Thủ môn Nguyễn Đình Triệu ăn mừng cùng cúp.

Anh có thể chia sẻ một chút về người chị gái của mình không?

Chị tôi là Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1987, ngày nhỏ có 3 mẹ con sống với nhau, chị tôi cũng nghỉ học sớm. Nhà nghèo, mẹ tôi không có đủ điều kiện để cho 2 con đi học cùng lúc, khi tôi lên lớp 5, chị tôi lên lớp 9, chị đã phải nghỉ học để đi làm thuê, qua đó có tiền phụ mẹ tôi và giúp tôi có cơ hội học tiếp. Khi tôi đi đá bóng, những lúc gặp khó khăn hay thất bại, chị luôn động viên tôi cố gắng. Tôi vẫn biết ơn chị tôi rất nhiều.

Tại đội trẻ Hà Nội, anh cùng lứa với những ai?

Thời gian đầu, lứa của tôi có bạn Trịnh Duy Long, sinh năm 1999 - tiền đạo thành danh cùng Sài Gòn FC, rồi các bạn khác như Nguyễn Văn Công, Ngân Văn Đại, Sầm Ngọc Đức... Bây giờ nhiều người đã có chỗ đứng ở V.League, nhưng cũng có người đã giải nghệ.

Anh từng được gọi vào đội U19 Việt Nam tham dự VCK U19 châu Á 2010, nhưng sau đó lại quyết định dừng sự nghiệp chơi bóng. Lý do thực sự là gì?

Năm 2014, tôi quyết định dừng chơi bóng. Tôi cảm giác bản thân không còn duyên với nghề, không theo nghề được... Thực sự không có tương lai, không có người dẫn dắt, lúc đấy tôi cũng đã kinh qua một vài CLB, các CLB không có mục tiêu phát triển rõ ràng, nên tôi quyết định nghỉ. Có một người anh ở Vũng Tàu quen tôi, anh ấy bảo thôi em về đây làm bảo vệ, rồi vừa đi đá bóng cho công ty, công ty sẽ sắp xếp thời gian cho em đi học, kiếm 1 cái nghề để cuộc sống sau này ổn định hơn. Chính vì thế, tôi đã quyết định nghỉ bóng đá để về Vũng Tàu làm việc.

Cuối năm 2019, tôi bắt đầu trở lại với bóng đá. Lúc đấy, tôi muốn đi tìm thử thách mới cho bản thân, tôi vẫn còn nguyên đam mê với trái bóng. Xem các bạn được thi đấu, giành chiến thắng, ngọn lửa đam mê của tôi lại cháy lên hừng hực. Qua một người quen, tôi liên hệ với HLV Nguyễn Minh Phương, anh Phương nói nếu còn muốn theo chuyên nghiệp thì lên CLB Bình Phước thử việc. Tôi gật đầu, quyết định bỏ ra thêm 2 năm nữa để xem mình còn duyên với nghề không. Tôi quyết định bảo lưu đại học 2 năm để thử thách lại bản thân, lúc ấy tôi đang theo học khoa Công Nghệ Thông Tin của Trường Đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCM ở quận Bình Thạnh.

Thời điểm ấy, khi xem ti vi thấy nhiều bạn đồng trang lứa với tôi vẫn còn thi đấu chuyên nghiệp, tôi khá chạnh lòng. Lý do là vì chúng tôi đã từng cùng nhau theo đuổi đam mê, ấy vậy mà các bạn vẫn còn tiếp tục với đam mê, trong khi tôi lại dở dang, chuyển hướng sang làm công việc khác... Thật sự rất buồn, nhưng cuộc sống là như vậy, mình đã chọn thì phải chấp nhận con đường ấy. Vì mưu sinh, tôi phải chọn một công việc mang tới thu nhập ổn định và an toàn. Nhưng rồi tôi lại quyết định trở lại với bóng đá, và tôi cho rằng, đó là quyết định đúng đắn nhất đối với bản thân cho tới lúc này.

Thời điểm khoác áo CLB Bình Phước, tôi có cảm giác rằng mình vẫn có thể theo được các đồng nghiệp, từ chuyên môn cho tới sức khoẻ. Tất nhiên, tôi luôn phải cố gắng hơn 100% khả năng của mình, ý nghĩ từ bỏ một lần nữa chưa bao giờ xuất hiện trở lại trong đầu tôi.

Thủ môn Nguyễn Đình Triệu: "Tôi từng đi làm bảo vệ...rồi quay trở lại bóng đá" - Ảnh 2.

ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024.

HLV Kim Sang-sik là người luôn tạo động lực để tôi cố gắng

Khi được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên ĐT Việt Nam và có tên trong danh sách chính thức tham dự ASEAN Cup 2024, cảm xúc của anh như thế nào?

Tôi luôn đặt mục tiêu cố gắng thi đấu tốt ở V.League và hy vọng được gọi lên ĐT Việt Nam. Chính vì thế, bất cứ lúc nào ĐTQG, HLV trưởng ĐTQG cần, dù là vai trò như thế nào, tôi cũng sẵn sàng cống hiến. Khi được HLV Kim Sang-sik điền tên trong danh sách tập trung ĐT Việt Nam, tôi rất vui. Tôi luôn tự hứa rằng mình cần phải cố gắng tập luyện để đáp lại lòng tin yêu của thầy.

Ở ĐT Việt Nam, HLV Kim Sang-sik là người như thế nào?

HLV Kim Sang-sik trong công việc là người thầy rất nghiêm khắc, rất cầu tiến, luôn luôn tạo động lực để cầu thủ khi ra sân thi đấu phải khát khao, cống hiến. Thầy cũng luôn tạo động lực cạnh tranh trong đội tuyển, để cho mọi người luôn có tâm lý sẵn sàng.

Thầy có nhắc tôi phải chơi bằng khả năng tốt nhất của mình, thầy thường xuyên trao đổi với HLV thủ môn Lee Won-jae. Thầy cũng yêu cầu tôi cố gắng tập luyện, thi đấu thật tốt, luôn đảm bảo được sự an toàn cho khung thành đội nhà.

Thủ môn Nguyễn Đình Triệu: "Tôi từng đi làm bảo vệ...rồi quay trở lại bóng đá" - Ảnh 3.

Thủ môn Nguyễn Đình Triệu trong màu áo ĐT Việt Nam.

Khi cùng ĐT Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2024, anh có mường tượng viễn cảnh mình sẽ bắt chính ở giải đấu này?

Khi có mặt trong danh sách tập trung ĐT Việt Nam, tôi cảm thấy rất tự hào, đi kèm với đó là trách nhiệm. Mục tiêu của tôi là tập luyện thật tốt, đồng thời hỗ trợ các đồng đội. Việc được ra sân hay không tùy thuộc vào cách nhìn nhận, đánh giá của HLV. Tôi luôn sẵn sàng khi cơ hội đến với mình và nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trận đấu nào tại ASEAN Cup 2024 là trận đấu khó khăn nhất với anh?

Trận đấu khó khăn nhất của tôi tại ASEAN Cup 2024 là trận đấu ra quân với ĐT Lào. Sự khởi đầu nào cũng khó khăn, như ở V.League, trận mở màn mùa giải 2024/2025, cả tôi và CLB Hải Phòng đã gặp rất nhiều khó khăn (hoà đội khách CLB CAHN 1-1 - PV).

Sau khi bị Supachok ghi bàn ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024, anh đã hét rất to với đồng đội. Anh có thể tiết lộ lúc đó mình đã nói gì không?

Tôi chỉ hô anh em cố gắng, sao lại để họ chuyền bóng dễ dàng và để lộ nhiều khoảng trống như vậy ngay trước khu vực 16m50. Tôi nhắc các đồng đội chơi bóng an toàn hơn, đừng để xảy ra những tình huống bóng không đáng có như vậy.

img

Thủ môn Đình Triệu được chào đón nồng nhiệt khi về quê nhà Thái Bình

Anh có thể tiết lộ một chút về chấn thương mà mình đang gặp phải và tình hình giờ sao rồi?

Sau khi trở lại CLB Hải Phòng, tôi đang khởi động để chuẩn bị cho trận đấu với Hòa Bình thì xuất hiện cơn đau ở vùng bụng bên trái. Tôi đến bệnh viện kiểm tra, ban đầu bác sĩ siêu âm phát hiện có sỏi 30mm rơi ở khu bàng quang nên nó có thể gây cơn đau. Sau đó, bác sĩ điều trị bằng cách truyền thuốc giãn cơ, truyền kháng sinh, truyền lợi tiểu để đào thải viên sỏi nhỏ ấy ra. Viên sỏi 30mm là dạng nhỏ, không phải sỏi dạng lớn nên không cần phải phẫu thuật.

Ngoài ra, bác sĩ còn phát hiện trong thành ruột ổ bụng bên trái của tôi có vết bầm. Có lẽ là ở bàn thua đầu tiên trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 với ĐT Thái Lan, tôi bị đập vùng bụng ấy xuống đất, gây bầm tím phía trong vùng bụng. Lúc đấy đang thi đấu nên tôi không có cảm giác gì nhiều.

Bác sĩ chuẩn đoán tôi bị dập ruột, trước mắt điều trị theo phương pháp bảo lưu, dùng thuốc và kháng sinh để cho cơ thể tự chữa lành. Mới đây khi chụp CT kiểm tra lại, thì vết thương đã khả quan hơn nhiều, 1-2 ngày tới tôi có thể xuất viện và tập luyện trở lại.

Cảm xúc của anh sau khi vô địch ASEAN Cup 2024 trở về Việt Nam như thế nào?

Sau khi trở về Việt Nam, tôi cũng đã ở lại Hà Nội 1 ngày rồi trở về TP. Hải Phòng để gặp gỡ các chú, các bác lãnh đạo. Mọi người đã có những phần thưởng về mặt kinh tế để động viên tôi, NHM Hải Phòng cũng gửi những lời chúc mừng đến tôi. Tôi rất vui vì không những được Thành phố trao thưởng về kinh tế mà còn được sự động viên về tinh thần của NHM Hải Phòng. Sau đó, HLV Chu Đình Nghiêm cho tôi nghỉ phép 2 ngày để trở về thăm gia đình. Tôi thực sự rất xúc động về sự đón tiếp nồng hậu của bà con ở quê nhà Thái Bình.

Thủ môn Nguyễn Đình Triệu: "Tôi từng đi làm bảo vệ...rồi quay trở lại bóng đá" - Ảnh 4.

Thủ môn Nguyễn Đình Triệu nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất ASEAN Cup 2024.

Cuộc sống sau ASEAN Cup 2024 của anh có gì thay đổi không?

Tôi được mọi người biết đến nhiều hơn, nhưng đồng nghĩa với việc mình phải cố gắng hơn cả trong việc tập luyện và thi đấu, kể cả về đời tư cũng phải chỉn chu hơn.

Tôi sẽ chuyển sang công tác huấn luyện nếu không còn đủ sức khoẻ

Mục tiêu sau ASEAN Cup 2024 của Nguyễn Đình Triệu là gì?

Sau khi thi đấu xong trận đấu chung kết lượt về với ĐT Thái Lan, tôi lập tức suy nghĩ đến việc mình đã hoàn thành nhiệm vụ với Tổ quốc, giờ sẽ tập trung trở lại cùng CLB Hải Phòng để hướng tới những trận tiếp theo tại V.League 2024/2025. Mục tiêu của tôi là luôn thi đấu thật tốt để mang về chiến thắng cho CLB Hải Phòng cũng như mang lại niềm vui cho NHM đất Cảng.

Ở tuổi 33, nhiều cầu thủ cùng trang lứa với anh đã rời sân cỏ để chuyển sang huấn luyện, một số thì đã có bằng huấn luyện viên, vậy anh có định hướng gì cho tương lai chưa?

Trước mắt tôi cố gắng thi đấu, tập luyện trong màu áo CLB Hải Phòng. Sau này, nếu không còn đủ sức khoẻ, không đảm bảo về trình độ thì tôi sẽ chuyển sang công tác huấn luyện. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian trong tương lai gần để tôi đi học bằng huấn luyện.

Tham vọng của anh trong màu áo CLB Hải Phòng mùa này như thế nào?

CLB Hải Phòng khởi đầu mùa giải này khá khó khăn, vì thế mục tiêu của tôi là thi đấu thật tốt để cố gắng giúp CLB nhanh chóng vào nhóm an toàn.

img

Thủ môn Nguyễn Đình Triệu và vợ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh có thể chia sẻ thêm một chút về gia đình nhỏ của mình, về người vợ đã theo anh từ Đồng Nai ra Bắc?

Vợ tôi và con gái đang thuê 1 phòng nhỏ ở gần sân Lạch Tray (Hải Phòng). Trước đây, khi quen vợ và đi tới quyết định hôn nhân, tôi đã động viên vợ rằng, nếu yêu thương và đến được với nhau, thì cùng nhau ra ngoài Bắc sinh sống, vì tôi còn đang thi đấu cho Hải Phòng. Thêm vào đó, mẹ tôi ở quê cũng đã già yếu nên tôi mong muốn về ở gần để chăm sóc mẹ.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem