Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh từng đạp Thương Tín rơi xuống hồ chỉ vì một nụ hôn?

Hà Tùng Long Thứ bảy, ngày 10/08/2024 08:30 AM (GMT+7)
Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh từng đạp diễn viên Thương Tín rơi xuống hồ sen chỉ vì nụ hôn quá bất ngờ trong bộ phim "Ám ảnh" của đạo diễn Đức Hoàn.
Bình luận 0

Mối duyên nghề giữa Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh và Thương Tín

Nghệ sĩ Nhân dân Lê Chức – cậu ruột của Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh khi chia sẻ với Dân Việt có nói rằng, ông vẫn nhớ mãi câu chuyện mà cháu gái của ông kể khi đóng phim cùng diễn viên Thương Tín, đó là chị đã đạp bạn diễn rơi xuống hồ sen chỉ vì một nụ hôn không có trong kịch bản. Và điều đó để thấy, thời trẻ, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh đã rất nghiêm túc trong công việc cũng như giữ gìn hình ảnh của mình.

Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh từng đạp Thương Tín rơi xuống hồ sen chỉ vì một nụ hôn? - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh và Thương Tín từng đóng chung rất nhiều phim. Ảnh: TL

Trao đổi với Dân Việt, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh cho biết, chị từng đóng chung cùng diễn viên Thương Tín trong rất nhiều bộ phim. Chẳng hạn như phim "Ám ảnh" của đạo diễn Đức Hoàn; "Săn bắt cướp", "K07 là ai" của đạo diễn Trần Phương; "Chiếc mặt nạ da người" của đạo diễn Chánh Tín… Từ những bộ phim này, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh đã có mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè thân thiết với diễn viên Thương Tín.

"Bộ phim "Ám ảnh" của đạo diễn Đức Hoàn đánh dấu mốc tôi quay lại với điện ảnh sau 10 năm thực hiện đúng cam kết với sân khấu khi trúng tuyển vào Nhà hát Tuổi trẻ năm 1978 đó là "không được đi đóng phim" để tạo phong cách sân khấu. Ở bộ phim này, tôi may mắn được đóng chung với anh Thương Tín và anh Trần Vân. Trong phim, nhân vật của Lê Khanh, Thương Tín và Trần Vân vướng mối tình tay ba. Nhân vật của Thương Tín lúc đầu là bộ đội nhưng sau đó "lạc dòng" về phía bên kia.

Trong phim này, có một cảnh quay mà tôi không thể nào quên nhưng có lẽ cũng là nỗi ám ảnh với anh Thương Tín. Đó là vì đóng cặp đôi yêu nhau nên đạo diễn rất muốn có những cảnh quay lãng mạn. Cảnh chia tay giữa nhân vật của tôi với nhân vật của anh Thương Tín được thực hiện bên hồ sen. Tôi thì lúc đó còn rất trẻ nên rất sợ các cảnh hôn nhau, ôm ấp… Thời điểm đó, diễn viên đóng cảnh âu yếm, tình cảm còn vụng lắm, không đẹp được như sau này. Các cảnh hôn nhau cứ vụng về và phản cảm kiểu gì đó, không đẹp một chút nào và tôi rất phản đối cách quay đó.

Nhưng dù không thích thì mình là diễn viên, vẫn phải theo yêu cầu của đạo diễn. Trước khi làm điều đó, tôi cũng phải bàn với bạn diễn để xem họ có đồng quan điểm với mình không. 12 giờ đêm tôi vẫn không ngủ được mà hôm sau quay cảnh đó rồi. Tôi cứ đi đi lại lại, song quyết định xuống bàn với anh Thương Tín. Tôi cũng trình bày quan điểm là quá trình để tiến tới nụ hôn ấy quan trọng hơn là lao vào hôn lấy được.

Tôi vừa phải nịnh, vừa phải phân tích cặn kẽ để làm sao anh Thương Tín cũng phải đồng tình với mình. Nghe tôi nói một hồi, anh Thương Tín cũng bảo: "Đúng đấy, anh cũng chán diễn những cảnh đó lắm! Mình đang diễn vào vai thì đạo diễn hô cắt. Hoặc mình chưa đủ độ tình cảm để dẫn đến nụ hôn thì đạo diễn cứ hô "hôn đi… hôn đi". Tóm lại là anh cũng không thích diễn những cảnh đó".

Tôi nghe anh Thương Tín nói thế thì nhẹ cả người, yên tâm về đi ngủ. Hôm sau ra phim trường vẫn chắc nịch một lòng tin rằng bạn diễn nói như thế thì mọi việc đơn giản quá rồi. Ai ngờ đâu, đang đứng cạnh mép của cái bè giữa hồ sen, xa xa là một chiếc thuyền của đạo diễn, một chiếc thuyền của quay phim… vừa nghe đạo diễn Đức Hoàn hô "bắt đầu" thì anh Thương Tín túm lấy tôi đòi hôn. Theo bản năng, tôi giật mình và phản xạ lại. Một tay tôi đẩy anh Thương Tín ra, một chân tôi đạp mạnh anh ấy khiến anh ấy ngã lăn xuống hồ sen.

Lúc đó, anh Thương Tín cũng bất ngờ nên ngã lăn quay xuống hồ sen ướt từ đầu đến chân. Bộ phận quay phim cũng hết sức bất ngờ, đang chạy máy thì anh Thương Tín lăn xuống khiến thuyền chồng chềnh suýt lật. Tóm lại, cú phản xạ của tôi khiến cả đoàn hết sức bất ngờ, im thin thít, không nghĩ tôi lại phản ứng quyết liệt như thế.

Riêng tôi đứng như trời trồng, miệng há ra như trong phim Hàn… không hiểu chuyện gì đã xảy ra bởi mọi thứ diễn biến quá nhanh. Được khoảng một lúc tôi sực tỉnh: "Ôi thôi chết rồi, mình vừa đạp anh Thương Tín ngã lăn xuống hồ rồi". Rồi tôi òa khóc, vừa tức giận, vừa lo sợ. Cuối cùng đạo diễn vẫn chấp nhận thực hiện một cảnh quay lãng mạn nhưng không có nụ hôn nào cả".

Thương Tín "ám ảnh" vì cú đạp của Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh

Trước đây, diễn viên Thương Tín cũng chia sẻ rằng, ông từng hợp tác với rất nhiều bạn diễn nữ nhưng Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh là người khiến ông "ám ảnh" nhất.

"Lúc quay cảnh hai người âu yếm ở bên cái chòi trên hồ sen, tôi nhớ Lê Khanh đã dặn dò trước đó rồi nên cũng thấy ngại. Tôi liền hỏi đạo diễn: "Cảnh này hôn nhau thế nào vậy, em thấy khó quá chị ơi?", đạo diễn nói: "Em cứ làm tới đi".

Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh từng đạp Thương Tín rơi xuống hồ sen chỉ vì một nụ hôn? - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh và Thương Tín vướng mối tình tay ba trong "Săn bắt cướp". Ảnh: TL

Nghe vậy, tôi vừa đặt môi hôn Lê Khanh, ngay lập tức Lê Khanh đạp một phát khiến tôi rơi từ trên bè xuống hồ sen. Lúc đó rất nhiều người đứng quay khiến tôi tự ái nghề nghiệp vô cùng vì giống như mình tham lam làm bậy vậy", Thương Tín kể.

Sau sự cố "dở khóc dở cười" đó, diễn viên Thương Tín và Lê Khanh vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp.

Theo Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh, sau bộ phim "lần đầu tiên đóng chung ấy", cả hai tiếp tục được đạo diễn Trần Phương mời vào phim "Săn bắt cướp" do ông đạo diễn.

"Khi phim "Ám ảnh" còn chưa hết các cảnh quay, tôi và Thương Tín đã được mời đóng phim "Săn bắt cướp" của đạo diễn Trần Phương. Trong phim này, anh Thương Tín đóng vai tướng cướp Bạch Hải Đường – một nhân vật có thật ở miền Tây Nam Bộ, chuyên đi cướp của người giàu để chia sẻ và giúp đỡ người nghèo. Ông tướng cướp này lại yêu cô Băng Thanh do tôi đảm nhận.

Cô Băng Thanh này vì muốn trốn chạy khỏi tướng cướp Bạch Hải Đường nên mới xin vào nhà thờ, trở thành tu sĩ. Tuy nhiên, ông tướng cướp Bạch Hải Đường không chịu buông tha mối tình này mà vượt mọi rào cản của nhà thờ để tiếp cận cô tu sĩ Băng Thanh này bằng được. Sau đó, Băng Thanh lại vướng mối tình tay ba với tướng cướp Bạch Hải Đường và chiến sĩ công an Nam Hà.

Sau bộ phim đó, đạo diễn thấy càng ngày Lê Khanh với Thương Tín diễn càng ăn ý nên lại mời tham gia tiếp phim mới. Thường khi một ê-kíp làm phim đã hợp với nhau rồi thì phim nào họ cũng muốn làm với nhau. Thời đó, ê-kíp Trần Phương (đạo diễn), Phạm Việt Thanh (quay phim), Tất Bình (phó đạo diễn) thuộc biên chế Hãng phim truyện I lúc nào cũng đi với nhau và tạo nên hàng loạt bộ phim gây tiếng vang.

Chúng tôi được mời đóng phim "K07 là ai?" – bộ phim đạo diễn Trần Phương làm theo đơn đặt hàng của Công an Đà Nẵng. Mỗi bộ phim, tôi với anh Thương Tín đều có những kỷ niệm rất đặc biệt. Chính nhờ thế mà sau này anh em chúng tôi có mối quan hệ rất thân thiết", Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh bộc bạch thêm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem