Tiếng khóc bất ngờ trong đám tang tố cáo kẻ giết người

Thứ năm, ngày 19/04/2018 14:35 PM (GMT+7)
Thường ngày "không ưa" cán bộ thuỷ lợi Bình, không quan hệ họ hàng nhưng trong đám tang anh này, kẻ ngổ ngáo Hạnh bỗng nhiên cúi gập người, gào khóc bất thường.
Bình luận 0

Tối 9.11.2013, người dân xã Bùi Xá (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) phát hiện thi thể  anh Nguyễn Cảnh Bình (38 tuổi, trú thị trấn Đức Thọ) dưới cống thủy lợi Đức Xá. Anh Bình là cán bộ của Công ty thủy lợi Hà Tĩnh, đêm hôm đó đi làm nhiệm vụ trong siêu bão Haiyan. Nhiều nhà tin rằng do anh bất cẩn nên sảy chân xuống cống và bị đuối nước.

Khoảng hai tuần sau, đọc lại báo cáo về các vụ chết người ở trong cơn siêu bão, Công an Hà Tĩnh nghi vấn vì sao anh Bình là cán bộ thuỷ nông mà lại không biết bơi, dẫn tới sảy chân? Hơn nữa, cống thủy lợi Đức Xá có lan can bảo vệ, nếu ngã thì phải nằm trên mặt cống, khó có thể rơi xuống con sông cạnh đó.

Nghi vấn đây là cái chết có nhiều uẩn khúc, nhiều tổ trinh sát được cử kiểm tra lại hiện trường và phát hiện một số vật chứng quan trọng. Khai quật tử thi để giám định, Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) kết luận, anh Bình tử vong do ngạt trước vùng đầu nhiều thương tích. Đây không phải là vụ chết đuối đơn thuần, anh Bình có biểu hiện bị người lạ dùng vật nặng sát hại.

img

Cống thủy lợi Đức Xá, nơi phát hiện thi thể anh Bình trong đêm siêu bão cách đây 4 năm. Ảnh: N.T

Sau khi tìm ra "một nửa sự thật", cảnh sát xác minh các mối quan hệ của nạn nhân thì được chính quyền địa phương cho hay, anh Bình thường xuyên bất bình, phản đối những người khai thác cát trái phép trên địa bàn. Từ thông tin này, điều tra viên nghi ngờ có thể nguyên nhân bắt đầu từ đây.

Hướng điều tra được tập trung vào những người đang làm nghề khai thác cát trên sông La có mâu thuẫn với nạn nhân. Nhà chức trách đặt nghi vấn vào Lê Hạnh (38 tuổi, trú xã Đức Nhân), bởi trong quá trình khai quật tử thi người này thường xuyên lo lắng, quan tâm tới diễn biến điều tra vụ án.

img

Lê Hạnh bị phạt 19 năm tù. Ảnh: C.A

Cùng lúc đó, người nhà nạn nhân cung cấp thông tin vào ngày tổ chức đám tang anh Bình, Hạnh dù không phải họ hàng, bạn bè thân thích song đến cúi gập người bên quan tài, đập đầu xuống đất khóc than. Trong khi thường ngày đây là kẻ giang hồ ngổ ngáo, từng có tiền án, luôn gây gổ với bất kỳ ai thấy "ngứa mắt".

Trinh sát tiếp cận với những người làm thuê trên sà lan của Hạnh và người vợ "hờ" hắn thì bất ngờ khi tất cả đều nói Hạnh chính là thủ phạm, song không dám tiết lộ vì sợ bị trả thù.

Khi có chứng cứ, nhiều tổ công tác mật phục trên sông La, tạo thế gọng kìm để bắt Hạnh. Một ngày cuối tháng 12 năm đó, khi sà lan vận chuyển cát của Hạnh đang di chuyển, tổ cảnh sát giao thông đường thủy kiểm tra, yêu cầu lên bờ làm việc. Hạnh bị tạm giữ.

Tại cơ quan điều tra, Hạnh liên tục chối tội cho rằng bị bắt oan song đã phải thừa nhận tội ác khi nhiều chứng cứ được đưa ra.

Hạnh khai tối 9.11 anh Bình lên sà lan của mình thu phí khai thác cát qua cống Đức Xá và hai người đã to tiếng. Bực tức Hạnh xô ngã anh Bình xuống cống rồi lao vào hành hung. Khi thấy nạn nhân chìm hẳn dưới nước, hắn lái sà lan bỏ chạy.

Tháng 4.2014, TAND Hà Tĩnh tuyên phạt Hạnh 19 năm tù về tội Giết người.

Đức Hùng (Vnexpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem