Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tuần thứ 3 liên tiếp, Chương trình “Bữa cơm yêu thương” được duy trì đều đặn, đây là hoạt đồng thường niên được Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, phối hợp cùng Phiên chợ trái tim, Nha khoa Sài Gòn H.N, Công ty TNHH DVTM Vận tải và Xây dựng Minh Phương và các nhà hảo tâm.
Với mục đích sẻ chia yêu thương từ những suất cơm 0 đồng, từng suất ăn đều được các thành viên trong nhóm chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhà báo Tống Hương – Phó trưởng Ban Bạn đọc - phụ trách mảng Nhịp cầu nhân ái Báo NTNN/Điện tử Dân Việt bày tỏ:
“Chúng tôi hiểu rằng, với những người bệnh phải điều trị xa quê, một trong những điều họ nhớ nhất chính là một bữa cơm nhà. Chính vì thế, chúng tôi luôn cố gắng để mang đến những bữa ăn tươi ngon, đảm bảo chất lượng, giống như một bữa cơm từ chính gia đình của họ”.
Bà Tống Hương – Phó trưởng Ban Bạn đọc, phụ trách mảng Nhịp cầu nhân ái Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đang kiểm tra nồi cháo bí đỏ thịt bằm được nấu từ sáng. Ảnh: Nguyệt Minh
Từ 6h sáng, những nguyên liệu tươi ngon nhất được các “đầu bếp tại gia” của chương trình sơ chế và chế biến. Bà Phí Thu Hà – đại diện Phiên chợ trái tim cho biết:
“Thời gian đầu, vì mới trở lại căn bếp của “Bữa cơm yêu thương” nên các thành viên còn phối hợp chưa thật sự ăn ý. Nhưng sau 3 tuần liên tiếp được tổ chức, các công đoạn đã được mọi người làm một cách thuần thục, đảm bảo kịp tiến độ”.
Sau 5 tiếng chuẩn bị, các món ăn thơm ngon đã hoàn thành bao gồm: Gà chiên mắm, rau củ luộc, trứng ăn kèm với canh chua thịt băm và cháo bí đỏ thịt bằm. Mỗi món ăn là sự cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố dinh dưỡng cũng như sở thích của các bệnh nhân.
Đúng 11 giờ, “Gian hàng 0 đồng” của chương trình đã được bày biện tươm tất với những món ăn còn bốc khói, nóng hổi. Trong đoàn người xếp hàng, bà Nguyễn Thị Ngoan (60 tuổi, Hưng Yên) bày tỏ: “Tôi đã được ăn cơm ở chương trình từ lần trước, cơm rất ngon và hợp vị với tôi. Chính vì thế, tôi rất hào hứng mong chờ các món ăn ngày hôm nay”.
Bệnh nhân và người nhà bệnh nhân xếp hàng từ sớm tại chương trình "Bữa cơm yêu thương". Ảnh: Nguyệt Minh
Chỉ sau 1 tiếng, 600 phần cơm và cháo đã được trao đi với sứ mệnh lan tỏa yêu thương đến những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Bà Nguyễn Thị Tiến ( 63 tuổi, Quảng Ninh) lần đầu tiên đến tham gia chương trình tâm sự: “Tôi rất hạnh phúc khi cảm nhận được sự quan tâm từ mọi người ở đây. Chúng tôi được đón nhận, sẻ chia và yêu thương như một thành viên trong gia đình”.
Báo NTNN/Điện tử Dân Việt xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm đã ủng hộ Chương trình “Bữa cơm yêu thương”.
Chị Phương Thị Tuyết (Nghĩa Tân) ủng hộ: 500.000 đồng
Bác sĩ Hà: 1.000.000 đồng
Chị Nguyễn Tô Ly ủng hộ rau củ
Anh Kiên Nấm ủng hộ 1.000.000 đồng
Từ sáng sớm, các thành viên của “Bữa cơm yêu thương” đã bắt tay vào việc chuẩn bị và sơ chế nguyên liệu. Ảnh: Nguyệt Minh
Với kinh nghiệm từ những lần tổ chức trước đó, các thành viên đều rất thành thạo trong từng công việc. Ảnh: Nguyệt Minh
Những nguyên liệu tươi ngon được sơ chế một cách cẩn thận. Ảnh: Nguyệt Minh
Anh Dương Minh Ngọc (29 tuổi, Cầu Giấy) hiện đang làm đầu bếp, đây là lần thứ hai anh làm bếp trưởng trong căn bếp “Bữa cơm yêu thương”. Ảnh: Nguyệt Minh
Những món ăn ngon được nấu không chỉ bằng kinh nghiệm, mà còn bằng cả tình cảm của những người làm chương trình “Bữa cơm yêu thương”. Ảnh: Nguyệt Minh
Bên cạnh món chính là cơm, gà chiên mắm, canh chua, củ quả luộc còn có trứng luộc, cháo và chuối để tráng miệng. Ảnh: Nguyệt Minh
Nhiều nhà hảo tâm khi biết đến chương trình "Bữa cơm yêu thương" đã sẵn sàng đến hỗ trợ, kịp thời phục vụ bữa ăn miễn phí cho các bệnh nhân và người nhà của họ. Ảnh: Nguyệt Minh
Với sự lan tỏa mạnh mẽ, chương trình “Bữa cơm yêu thương” đã thu hút được các bạn trẻ đến tham gia. Ảnh: Nguyệt Minh
Kể cả những bạn nhỏ cũng được phụ huynh tạo điều kiện tham gia chương trình để hiểu về công việc làm thiện nguyện. Ảnh: Nguyệt Minh
Nhà báo Tống Hương - Phó Trưởng ban Bạn đọc và chuyên viên Mai Linh - Ban Bạn đọc đang sắp xếp đồ ăn để phục vụ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Ảnh: Nguyệt Minh
“Gian hàng” cơm 0 đồng nhộn nhịp với sự tất bật của các thành viên trong nhóm thiện nguyện. Ảnh: Nguyệt Minh
Anh Phạm Tuấn Anh (Cầu Giấy), đại diện Công ty TNHH DVTM Vận tải và Xây dựng Minh Phương đang mang các suất ăn miễn phí cho người nhà bệnh nhân khi ăn cơm trực tiếp tại đây. Ảnh: Nguyệt Minh
Các thành viên nhanh chóng đóng hộp canh để mọi người khi đến lấy phần ăn miễn phí có thể dễ dàng mang về. Ảnh: Nguyệt Minh
Mọi người đều vui mừng đến xếp hàng để nhận các suất ăn miễn phí của “Bữa cơm yêu thương”. Ảnh: Nguyệt Minh
Từng phần ăn từ cơm đến cháo đều được phát tận tay từng người có hoàn cảnh khó khăn, đây là tâm huyết của những người làm chương trình. Ảnh: Nguyệt Minh
Hầu hết các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đều phản hồi tốt về chất lượng của bữa cơm ngày hôm nay. Ảnh: Nguyệt Minh
Ai nấy đều vui vẻ, hạnh phúc cầm những suất ăn miễn phí của đoàn từ thiện. Ảnh: Nguyệt Minh