"Tinh thần máu lửa" của Đội phản ứng nhanh

Thế Hiển Thứ tư, ngày 01/02/2023 06:15 AM (GMT+7)
Được thành lập trong giai đoạn cả nước đồng lòng chống đại dịch Covid-19 năm 2021, thử thách khó khăn đã tôi luyện nên Đội Phản ứng nhanh với khí phách và tinh thần xông pha đầy máu lửa thực hiện nhiệm vụ.
Bình luận 0

Tiên phong trong các hoạt động

Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 năm 2021, xin ý kiến chỉ đạo của Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội, Đội Phản ứng nhanh được thành lập trên cơ sở tất cả các thành viên tham gia với tinh thần tự nguyện và đội trưởng là anh Lê Thanh Huy Hùng.

Từ thời điểm thành lập đến nay, Đội đã hỗ trợ việc vận chuyển nhu yếu phẩm trong thời điểm dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Hà Nội và các tỉnh thành lân cận; tổ chức hỗ trợ các điểm trường; triển khai các chương trình khám chữa bệnh cho bà con;...

Sự thành lập của Đội Phản ứng nhanh đã mang đến nhiều hoạt động tích cực. 

Tinh than mau lua 1.jpg

Đội phản ứng nhanh được thành lập vào năm 2021, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 căng thẳng.

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đội đã huy động hàng nghìn chuyến xe để vận chuyển nhu yếu phẩm cứu trợ len lỏi từng ngõ phố, từng quận huyện của TP. Hà Nội và các tỉnh thành lân cận để kịp thời hỗ trợ bà con.

Thời điểm ấy, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 là một mối lo ngại to lớn đối với người dân cả nước. Song, tinh thần xung kích thúc đẩy các thành viên trong đội vượt qua những hiểm nguy luôn rình rập, tiên phong phục vụ cộng đồng.

Nhớ lại thời điểm nóng của đại dịch, anh Huy Hùng tâm sự: "Có khi khoảng 21h00 tôi nhận được cuộc gọi từ Ban Công tác xã hội - Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ, phải đi vào những vùng tâm dịch cũng khiến tôi rất lo lắng. Nhưng với tinh thần vì cộng đồng, tôi nghĩ mình không có gì phải sợ".

Ông Ngô Đạt Đức - Thành viên Đội Phản ứng nhanh chia sẻ: "Thời điểm dịch bùng phát, dù vận chuyển vào những vùng tâm dịch rất nhiều F0, F1, các thành viên vẫn không ngần ngại xung phong tham gia các hoạt động cứu trợ. Chúng tôi vẫn chấp hành tốt các yêu cầu an toàn phòng chống dịch để vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa đảm bảo an toàn".

Sau giai đoạn dịch, Đội vẫn hoạt động sôi nổi với những chuyến xe 0 đồng vận chuyển bữa cơm từ thiện đến các bệnh viện trên địa bàn TP. Hà Nội.

Những chuyến xe của Đội Phản ứng nhanh vẫn tích cực hỗ trợ trong các hoạt động theo chỉ đạo của Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội.

"Tinh thần máu lửa" của Đội phản ứng nhanh - Ảnh 2.

Sau dịch, Đội vẫn hoạt động sôi nổi với những chuyến xe 0 đồng vận chuyển bữa cơm từ thiện đến các bệnh viện trên địa bàn TP. Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chị Lê Thị Thúy Lan – Trưởng nhóm Cơm nhà Thiện Tâm (Hà Nội) chia sẻ: "Từ lúc có Đội phản ứng nhanh, nhóm đã tiết kiệm được một phần kinh phí vận chuyển.  Đội luôn chủ động trong thời gian nhận và mang cơm đến các bệnh viện, nên không chỉ bớt đi một nỗi lo về chi phí mà tôi cảm thấy an tâm hơn nhờ sự giúp đỡ của các anh".

Dẫu khó khăn, ngọn lửa nhiệt huyết vẫn bùng cháy

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội đã gặp không ít khó khăn từ phương tiện đến các cá nhân. Thế nhưng với tinh thần vì bà con, mỗi chuyến xe của đội đều cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong chuyến hỗ trợ địa bàn bị lũ quét tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) tháng 10/2022. Các thành viên đã phải di chuyển suốt 20 giờ đồng hồ, vượt qua trở ngại địa hình để mang những phần quà hỗ trợ từ Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội đến kịp thời cho các bà con Kỳ Sơn.

Anh Huy Hùng nhớ lại, trước khi đoàn xe đi vào vùng lũ quét, Đội đã nhận được cảnh báo về địa hình không thuận lợi. Vì vậy, anh Hùng đã đích thân điều khiển xe gắn máy để thăm dò tình hình.

Dù nhận thấy điều kiện khó khăn, nhưng với nhiệt huyết và tinh thần vượt khó của cả Đội, anh Hùng đã xung phong dẫn đầu đoàn xe tiến thẳng vào địa bàn huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Chuyến hỗ trợ Kỳ Sơn, Nghệ An vượt qua nhiều khó khăn thử thách.

"Tinh thần máu lửa" của Đội phản ứng nhanh - Ảnh 3.

Đội phản ứng nhanh trao quà hỗ trợ địa bàn bị lũ quét tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) tháng 10/2022.

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dẫu quãng đường vất vả và gian nan, song hình ảnh bà con chờ đợi cùng niềm hạnh phúc khi nhận được những phần quà hỗ trợ chính là động lực to lớn, giúp nhiệt huyết của các thành viên của đội vốn đã rực rỡ, lại càng "rực cháy" hơn sau mỗi chuyến hành trình.

Nhắc đến những chuyến đi đầy ý nghĩa của mình, anh Hùng bày tỏ: "Tất cả mọi hoạt động đều để lại ấn tượng với tôi. Có những lúc đi trao tặng cơm miễn phí, dẫu đã trao 600 suất nhưng còn rất nhiều bà con mong được nhận cơm, có người vẫn còn mang theo túi truyền dịch bên mình. Lúc đấy, chẳng biết làm cách nào, tôi đã dùng tiền túi của mình để hỗ trợ các cụ".

Năm 2023, dưới sự chỉ đạo của Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội, Đội Phản ứng nhanh đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện những hoạt động với hy vọng lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái đến cộng đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem