Mối nguy cờ bạc trá hình ở hồ công ích giữa Thủ đô: “Sát phạt” ở góc hồ (Bài 3)

Văn Hoàng Thứ tư, ngày 07/09/2022 06:42 AM (GMT+7)
Sau nhiều ngày quan sát, PV Dân Việt ghi nhận ở góc hồ Thành Công (Ba Đình - Hà Nội) thường xuyên có một số cần thủ câu cá để "cược tiền".
Bình luận 0

Tổ chức câu cá trúng thưởng trái phép ở hồ công ích

May rủi dưới đáy hồ

Trong nhiều ngày cuối tháng 7 và tháng 8/2022, Phóng viên Báo điện tử Dân Việt có mặt tại hồ Thành Công hầu như ngày nào cũng có nhóm người đến đây câu cá. 

Những người này nói chuyện với nhau ầm ào cả góc hồ, mỗi lần giật câu mà không được cá là những câu chửi bậy cửa miệng văng ra.

Quan sát nhiều ngày của phóng viên cho thấy, nhóm người này đến mua vé từ rất sớm, mỗi người chọn cho mình một vị trí ngồi câu cách nhau khoảng 10m theo ô số mà nhà hồ đã ghi trên nền gạch, họ đưa ra luật chơi như chỉ dùng cần 4 mét (hoặc loại cần giống nhau) chỉ dùng lưỡi lục,… cuộc thi được tính bằng giờ, quy định đến 11h30 hoặc 11h50 tùy từng ngày, sau khi câu sẽ có người cân cá, ai được khối lượng nhiều nhất sẽ là người chiến thắng.

Tại góc hồ này, một người câu tên T, hầu như ngày nào cũng đến sớm nhất (được cho là người cầm cái) trong suốt buổi câu người này luôn quan sát các đối thủ còn lại và tính toán mỗi khi có người câu được cá : "Anh H chắc được 7 cân (kg) rồi đấy, anh V được con trôi lúc nãy phải 4 cân, giờ được mè tàu hay trắm đen là thắng chắc". 

Kẻ vui khi được cá, người buồn khi "móm". Họ giữ lấy thành quả của mình khi câu được bất kỳ con cá gì trong hồ, từ nhỏ đến to.

Tổ chức câu cá có thưởng của "người nhà hồ" giữa thủ đô (Kỳ 3):  “Sát phạt” ở góc hồ - Ảnh 1.

Ở góc hồ Thành Công đoạn gần tòa nhà PVI và Đài PT - TH Hà Nội thường xuyên có một nhóm người tổ chức thi câu cá rồi cân trọng lượng ai được nhiều cá nhất sẽ dành chiến thắng, được tiền. Ảnh: Văn Hoàng

Cuộc thi diễn ra căng thẳng. Đúng 11h30 ngày 31/7/2022, một người ngồi trên bờ đưa tay vào túi lấy chiếc điện thoại ra nhìn rồi hô to "hết giờ rồi, 11h30 rồi", cả đội câu thu cần, dọn dẹp đồ câu. 

Một người đàn ông khác nhanh chóng cầm chiếc cân cùng chiếc túi chuẩn bị sẵn trước đó đến cân xem trọng lượng của ai được nhiều nhất.

Ngay sau khi kết quả của một người đàn ông tên H. được nhiều nhất thì người đàn ông tên T lại gần hỏi ông H số tài khoản ngân hàng, do ông H nói không có số tài khoản nên ông T đã rút từ trong túi những tờ giống tiền polime mệnh giá 500.000 đồng ra chuyển tay đếm.

Phóng viên đếm theo được 12 tờ, ông T nói lớn "năm triệu chín nhé" rồi đưa cho ông H, ông H cười hề hề vui vẻ nói "cảm ơn nhé" rồi trả lại tờ polime giống tiền mệnh giá 100.000 đồng.

Sau đó các cuộc nói chuyện thể hiện sự may mắn của người này, người kia rồi không quên hứa hẹn đến buổi câu tiếp theo cũng tại góc hồ này. "khi nào hết tiền gọi tôi nhé". 

Cuộc thi kết thúc, kẻ thắng cuộc vui vẻ đi về, người thua cuộc ngồi trầm ngâm với khuôn mặt buồn nhìn xa săm khắp hồ hồi lâu, rồi cúi đầu xách cần ra về với vẻ mặt đầy tiếc nuối. Hôm nay thua cuộc!

Tổ chức câu cá có thưởng của "người nhà hồ" giữa thủ đô (Kỳ 3):  “Sát phạt” ở góc hồ - Ảnh 2.

Cân cá để biết ai câu được trọng lượng lớn nhất sẽ là người chiến thắng, phần thưởng là hàng chục tờ polime giống tiền mệnh giá 500.000 đồng. Ảnh: Văn Hoàng

Câu cá giải trí, trao đổi tiền thật

Ngày 5/8/2022 Phóng viên Báo điện tử Dân Việt trở lại góc hồ, tiếp tục có một số người đang ngồi câu, ông T và ông H cũng có mặt. Cả buổi sáng phóng viên ngồi quan sát, nghe câu chuyện của những cần thủ này cho thấy họ liên tiếp đến đây câu, mua vé của "nhà hồ".

"Cuộc thi hôm nay sẽ kết thúc lúc 11h50" - một cần thủ nói. Tuy nhiên cuộc câu kết thúc sớm bởi khoảng 11 giờ ông T câu được cá mè đen (mè tàu) nặng trên 10kg, trong lúc vận hành cần câu, người này nói: "chỉ cần con này là nhất rồi, hôm nay không có đối thủ, thắng chắc rồi", những người còn lại lắc đầu chịu thua cuộc mà không cần cân trọng lượng cá câu được.

Ông T lại gần ông H lấy trong túi áo vật giống tiền nhét vào túi dưới ngực ông H rất kín kẽ, ông H vẫn như buổi trước, cười hề hề "cảm ơn". Những vật giống tiền này đã được ông T quệt môi đếm đi đếm lại nhiều lần trước đó, ngay sau khi ông H câu được cá mè "khủng".

Tổ chức câu cá có thưởng của "người nhà hồ" giữa thủ đô (Kỳ 3):  “Sát phạt” ở góc hồ - Ảnh 3.

Các cần thủ đưa cho nhau những tờ giống tiền mệnh giá 500.000đ ngay góc hồ Thành Công sau khi cân trọng lượng cá câu được. Ảnh cắt từ clip: Văn Hoàng

Thậm chí, lúc 11h45 ngày 9/8/2022 ngay sau khi thông báo hết giờ, 4 cần thủ thu cần rồi cân cá, sau cân toàn bộ số cá nhỏ được thả xuống hồ nổi lên chết ngạt vì... đuối nước. Trên bờ, cần thủ tên T nhanh chóng lấy một cuốn sổ ghi chép ra tính tiền, 4 cần thủ trao đổi về kết quả đạt được trong buổi sáng, và không quên cuộc hẹn ngày mai.

Trích đoạn hội thoại của một số cần thủ:

Cần thủ A: Hôm nay ai thắng nhỉ? Em tưởng anh thắng em đúng con rô đó?

Cần thủ B: Anh thắng chứ ai, anh hơn em đúng 6 hoa (0,6 lạng).

Cần thủ A: Lần sau phải nói đúng, chuẩn, không anh em lại mất tình cảm em ạ! Thế ai thắng T. ơi?

Cần thủ B: Em năm tám hai mươi (5,820kg) còn anh năm tám tám mươi (5,880kg).

Cần thủ C sau khi tính sổ nói với cần thủ B: Anh được một triệu sáu (1,6 triệu) anh nhé.

Sau vài phút tính toán, ông T. đếm vật giống tiền polime mệnh giá 500.000 đồng, quan sát của phóng viên cho thấy ông T đưa cho ông H. khoảng 5.000.000 đồng, những người khác cũng được nhận tiền theo thứ tự từ người câu được nhiều cá nhất đến người câu được ít nhất.

Tổ chức câu cá có thưởng của "người nhà hồ" giữa thủ đô (Kỳ 3):  “Sát phạt” ở góc hồ - Ảnh 4.

Nhóm cần thủ tiếp tục tính sổ và chia nhau những tờ giống tiền ở góc hồ Thành Công sau buổi thi câu. Ảnh cắt từ clip: Văn Hoàng

Toàn bộ những câu chuyện, hành động diễn ra ở góc hồ trong nhiều ngày đều được Phóng viên Báo điện tử Dân Việt ghi hình. 

Khi phóng viên tiếp cận những người tham gia câu cá để tìm hiểu thông tin họ chỉ nói "mấy anh em thỉnh thoảng đến đây câu cá giải trí cho vui, tiền vừa đưa là trả nợ từ hôm trước".

Nhiều ngày sau đó, phóng viên cũng có mặt và chứng kiến việc nhóm người này tiếp tục đến câu, tính giờ, tính khối lượng cá câu được rồi "thanh toán" với nhau bằng những hiện vật giống tiền mặt.

Tuy nhiên, nhiều tháng phóng viên theo dõi, ghi hình nhưng chưa từng một lần được tận mắt chứng kiến cơ quan chức năng liên quan đến kiểm tra, nhắc nhở.

Tổ chức câu cá có thưởng của "người nhà hồ" giữa thủ đô (Kỳ 3):  “Sát phạt” ở góc hồ - Ảnh 5.

Một cần thủ câu được con cá mè đen (mè tàu) nặng hơn 10kg khiến các cần thủ còn lại chấp nhận thua cuộc trong cuộc thi câu diễn ra tại hồ Thành Công. Ảnh: Văn Hoàng

Chủ của hình thức câu cá có thưởng - "người nhà hồ" là ai?

Hồ nào ở Hà Nội tổ chức thả cá, câu cá và bán vé trái phép đều có một nhóm người đứng ra tự xưng là "người nhà hồ". Vậy người nhà hồ là ai, vì sao lại ngang nhiên biến tài sản công thành tài sản riêng của cá nhân và thu lợi bất chính mà không bị ai phát hiện, xử lý?

Tại hồ câu Thành Công, người nhà hồ tên là ĐH có số điện thoại liên hệ là 097xxxx319 là người thường xuyên cập nhật thông tin trên trang mạng xã hội có tên hồ câu Thành Công. Người này phát trực tiếp, trả tiền sau khi thả cá, trao thưởng cho những người may mắn… Theo các cần thủ thì Đ.H chính là "chủ" hồ Thành Công.

Trên các trang mạng xã hội có một người tự xưng là chủ của hồ Định Công, có tên PQV đây là người chuyên phát trực tiếp trên trang mạng xã hội Hồ câu Định Công, thường xuyên cùng bạn bè đi câu cá tự nhiên ở nhiều nơi trên cả nước, có những chuyến đi câu kéo dài hàng chục ngày.

Ngoài ra PQV còn trang Youtube có tên LT với gần 30.000 người đăng ký. Tuy nhiên, theo thông tin phóng viên tìm hiểu được thì ông "chủ" của các hình thức câu cá có thưởng ở hồ Định Công, Đầm Sòi, Đầm Hồng không phải là PQV mà là VPH số điện thoại liên hệ là 08888XX999. Nhiều "đàn em" của VPH đã xác nhận với phóng viên về "ông chủ" của mình.

Đón đọc kỳ 4: Trách nhiệm với những tài sản công của thủ đô


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem