Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngôi đền cũng đồng thời là lăng mộ cổ Nemrut Dag được cho là xây dựng bởi nhà vua Hy Lạp Antiochos. Ông trị vì trong giai đoạn năm 69-34 TCN. Vị vua chọn núi cao làm nơi chôn cất chính mình với mong muốn đứng chung hàng ngũ cùng các vị thần. Khu lăng mộ được tạo nên từ nhiều khối đá rời rạc chất chồng lên cao. Pho tượng sư tử, đại bàng bảo vệ lăng mộ, các vị thần và tượng của chính nhà vua. Ảnh: Wikipedia.
Những bức tượng không còn nguyên vẹn, phần đầu rơi xuống dưới đất mang theo vẻ kỳ bí. Hình ảnh nơi đây thường xuất hiện trên bưu thiếp, quảng cáo du lịch Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều du khách thích thú check-in tại điểm đến thú vị này. Ảnh: Erasmusu, ichabilal.
Ngoài tìm hiểu lịch sử, khám phá và check-in cùng các pho tượng kỳ bí, du khách cũng không nên bỏ lỡ khoảnh khắc hoàng hôn và bình minh tuyệt đẹp nơi này. Khu mộ cổ dưới ánh sáng kỳ ảo đẹp tựa như khung cảnh thần tiên tráng lệ. Nơi đây cũng là địa điểm thú vị dành cho những người thích ngắm sao để quan sát bầu trời đêm. Ảnh: AP.