Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Công an phường Thảo Điền (TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã có một cuộc làm việc với ông J.M.G (Tổng Giám đốc Bệnh viện FV, người bị tố hành hung nam nhân viên bảo vệ). Sau buổi làm việc với Công an, một nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, ông J.M.G sẽ xin lỗi nam nhân viên bảo vệ và sẵn sàng mời người này về Bệnh biện FV để điều trị.
Ngày 6/12, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Vũ Viết Hùng (57 tuổi, quê Bình Dương), bảo vệ khu chung cư trên đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền (TP.Thủ Đức), cho biết vào tối 2/12, ông J.M.G (Tổng Giám đốc Bệnh viện FV) đã có hành động xô xát đối với ông.
Sau vụ việc, ông đã gửi đơn tố cáo người đứng đầu bệnh viện FV lên Công an phường Thảo Điền và Công an TP.Thủ Đức. Ông Hùng xác nhận với phóng viên khuya 2/12, ông J.M.G và một người đàn ông ngoại quốc khác đi ô tô đến địa chỉ 216/28 Nguyễn Văn Hưởng (phường Thảo Điền) yêu cầu được vào trong tòa nhà để tìm bạn.
Nam bảo vệ cho biết đây là nhà riêng và người chủ đã khóa cửa, không có ai là bạn của ông ta. Lúc này, ông J.M.G dùng chân đạp ầm ầm vào cửa chính căn nhà. Ông Hùng ngăn cản thì xảy ra xô xát với ông J.M.G.
Phát hiện vụ việc, một số người dân đến ngăn cản thì ông J.M.G mới dừng lại. Khoảng 5 phút sau, ông J.M.G nghe điện thoại mới biết là nhầm địa chỉ và đi vào tòa nhà bên cạnh.
Ở một diễn biến khác, ông J.M.G, Tổng Giám đốc Bệnh viện FV xác nhận nguyên nhân gây ra vụ việc trên đường Nguyễn Văn Hưởng (phường Thảo Điền) là do ông và người đi cùng nhầm địa chỉ. Ông đã có hành động không đúng đối với ông Vũ Viết Hùng (nhân viên bảo vệ).
Bệnh nhân được bác sĩ Tổng Giám đốc FV cấp cứu và nói về việc ông J.M.G đã hỗ trợ mình như thế nào trong đêm 2/12. Clip: NVCC
"Về việc tôi có tác động đến cơ thể và có thể đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe ông ấy, tôi vô cùng xin lỗi và tôi sẽ đưa ông ấy đến FV để theo dõi và chăm sóc sức khỏe chu đáo nếu ông ấy đồng ý", Tổng Giám đốc Bệnh viện FV nói.
Ông J.M.G. cho biết thời điểm trên, có một người bạn của ông bị nhồi máu cơ tim, nguy hiểm tính mạng. Người bạn đã nhắn cho ông địa chỉ 216/28 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền (TP.Thủ Đức) để cầu cứu. Ông đến nơi và muốn lao vào cứu bạn đang nguy kịch thì bị nam bảo vệ ngăn cản. Ông và bảo vệ này đã có những xô xát không đáng có.
Khoảng vài phút sau, ông mới biết mình đã nhầm địa chỉ và vào tòa nhà nằm kế bên sơ cứu người bạn đang bị nhồi máu cơ tim và đưa đến bệnh viện cấp cứu. "Tôi làm theo bản năng của bác sĩ, đó là làm tất cả để cứu người bệnh đang nguy kịch và tôi không tấn công bảo vệ", ông J.M.G. nói.