Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hôm thứ Sáu, cậu bé lém lỉnh Tyler đã tự ý nghỉ một buổi học ở trường để được trực tiếp gặp mặt Tổng thống Obama trong chuyến công cán của ông tới nhà máy Honeywell, thuộc Goladen Valley, bang Minnesota.
Khi ông chủ Nhà Trắng kết thúc bài phát biểu, Tyler đã tận dụng cơ hội tiếp cận, trò chuyện và “nhờ vả” ngài Tổng thống.
“Cháu ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Cháu cảm thấy rất hứng thú. Cháu đã có cơ hội được bắt tay Tổng thống”, Tyler nói.
Cậu nhóc 11 tuổi cũng cho biết, khi ấy, ông Obama đã hỏi cậu bé về buổi học ở trường. Sau đó, tự tay Obama đã viết giấy xin nghỉ học cho Tyler, ký tên ở dưới. Trong thư, ông Obama viết: “Ông Ackerman thân mến, hãy tha lỗi cho Tyler… Cậu bé ở cùng với tôi! Barack Obama”.
Tyler hy vọng, bút tích của ông Obama sẽ giúp cậu được dịp “phổng mũi” với bạn bè khi trở lại lớp học.
Thu Thảo