Ngẩn ngơ bức tranh thủy mặc, sơn thủy hữu tình ở hồ Sông Mực

Huy Hoàng (tổng hợp) Thứ ba, ngày 26/09/2023 15:35 PM (GMT+7)
Nhìn những chú trâu thong dong gặm cỏ, mặt hồ nước Sông Mực (Thanh Hóa) trong xanh, những giọt nắng vàng nhảy nhót trên từng vạt cỏ, không gian như bừng sáng, khiến khung cảnh nơi trở nên đẹp lung linh, kỳ ảo, không khác gì một bức tranh thủy mặc mà du khách đến rồi không muốn rời xa.
Bình luận 0
Ngẩn ngơ bức tranh thủy mạc, sơn thủy hữu tình ở hồ Sông Mực - Ảnh 1.

Bình nguyên xanh mướt với tràng cỏ trải dài, đẹp đến nao lòng. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn

Trải nghiệm hồ Sông Mực tại vườn quốc gia Bến En, Thanh Hóa

Hồ Sông Mực nằm trong khu vực trung tâm của Vườn quốc gia Bến En, có diện tích tới 3.000ha, với độ sâu trung bình là 30m, bao gồm hồ thượng và hồ hạ. Trong lòng hồ nổi lên 24 hòn đảo lớn, nhỏ và cao thấp khác nhau – được ví như là vịnh Hạ Long thu nhỏ trên núi. Hồ có dung lượng nước rất lớn (từ 205 - 400 triệu mét khối nước) nhờ sự cung cấp nước liên tục của dòng sông Mực và 4 con suối lớn (là suối Hận, suối Thổ, suối Cốc và suối Tây Tọn).

Ngẩn ngơ bức tranh thủy mạc, sơn thủy hữu tình ở hồ Sông Mực - Ảnh 2.

Trải nghiệm hồ Sông Mực tại Thanh Hoá. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn

Hồ Sông Mực tại đây trở thành nơi bảo tồn, phát triển lý tưởng cho các loài thủy sinh và cá nước ngọt. Trong suốt 4 mùa, nơi đây như một bức thảm khổng lồ lung linh nhiều màu sắc xanh, vàng, đỏ, tím. Cứ sau mỗi mùa, hay sau mỗi khi mưa nắng, chiều hôm, sáng sớm với ánh hoàng hôn và bình minh chiếu rọi, không gian rừng - núi - hồ - đảo - sông - suối - bản làng của Vườn Bến En lại có sự thay đổi, biến ảo màu sắc, hình hài đến lạ thường, tất cả cảnh quan đến âm thanh của vùng rừng núi nơi đây đều có sức quyến rũ lạ kì.

Ngẩn ngơ bức tranh thủy mạc, sơn thủy hữu tình ở hồ Sông Mực - Ảnh 3.

Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn

Theo người dân địa phương nơi đây, tên hồ Sông Mực bắt nguồn từ truyền thuyết về một con mực, con vua thủy tề, mải mê lên rừng chơi, khi nước cạn không về được nên đã chết ở đây. Lại có truyền thuyết nói rằng, đó là do hồ có các nhánh giống như tua của con mực. Còn tên Bến En là do ngày xưa đông người dân ở đây đánh bắt cá nên khi cập vào bến có quá nhiều người chen lấn nhau. Từ "En" là từ cổ ở địa phương có nghĩa là chen lấn.

Ngẩn ngơ bức tranh thủy mạc, sơn thủy hữu tình ở hồ Sông Mực - Ảnh 4.

Trải nghiệm hồ Sông Mực. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn

Tại hồ Sông Mực, du khách có thể cắm trại, hòa mình vào với trời đất, sông hồ. Cảm nhận thiên nhiên trong một không gian rộng lớn và thoải mái. Tận hưởng những phút giây tĩnh lặng bên cỏ cây, sông nước.

Vì nằm trong rừng quốc gia nên quanh năm thời tiết rất mát mẻ. Mặt hồ rộng lớn giúp nhiệt độ luôn duy trì ở mức dễ chịu, rất phù hợp để làm chuyến cắm trại cùng gia đình hoặc nhóm bạn bè.

Ngẩn ngơ bức tranh thủy mạc, sơn thủy hữu tình ở hồ Sông Mực - Ảnh 5.

Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn

Bao quanh hồ Sông Mực là núi rừng nên cứ vào buổi chiều tà, đây là địa điểm ngắm hoàng hôn cực chill, du khách sẽ được tận hưởng khoảnh khắc mặt trời xuống núi đẹp như trong tranh. Tuy vậy khoảnh khắc này chỉ kéo dài 15 – 30 phút nên du khách cần canh giờ thật kỹ để không bỏ lỡ.

Ngoài ra, cũng có thể đi leo núi tham quan hang Thủ Lợn. Đây là hang động mới được phát hiện, trong hang có những thạch nhũ tạo thành những hình thù khác nhau rất độc đáo.

Ngẩn ngơ bức tranh thủy mạc, sơn thủy hữu tình ở hồ Sông Mực - Ảnh 6.


Hồ Sông Mực. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn

Bên cạnh trải nghiệm, khám phá đó, du khách còn có những hoạt động khác như book vé tour du ngoạn trên hồ Sông Mực bằng xuồng hay lựa chọn sử dụng phao bơi và đồ lặn để tự mình khám phá dưới đáy sông. Nước hồ ở đây rất sạch và êm dịu nên đảm bảo an toàn. Nhưng người lớn cũng cần giám sát chặt chẽ nếu có sự tham gia của trẻ nhỏ.

Ngẩn ngơ bức tranh thủy mạc, sơn thủy hữu tình ở hồ Sông Mực - Ảnh 7.

Chốn bồng lai hồ Sông Mực. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn

Ngoài ra, du khách cũng có thể tham gia câu cá, đánh bắt cá 2 bên bờ Sông Mực. Thả mồi câu, thưởng thức những bản nhạc yêu thích bên cạnh người thân và hoà mình vào thiên nhiên đất trời… du khách sẽ như được lạc chân vào chốn "bồng lai tiên cảnh" với sông nước, mây trời hư ảo.

Thời điểm du khách đến hồ Sông Mực là khoảng vào tháng 2 đến tháng 4. Và ngắm những tràng cỏ xanh ngút ngàn và cắm trại thì du khách có thể đi từ tháng 7 đến tháng 9.

Ngẩn ngơ bức tranh thủy mạc, sơn thủy hữu tình ở hồ Sông Mực - Ảnh 8.

Trải nghiệm hồ Sông Mực từ tháng 2 đến tháng 4. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem