Tránh cảnh khó coi

Thứ hai, ngày 29/09/2014 05:07 AM (GMT+7)
Kính thưa bác Mõ!
Bình luận 0

Quê tôi, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh hậu Giang, có Trường Tiểu học Trường Long A3 chỉ mới xây cổng và hàng rào từ 2 năm nay rồi bỏ không. Nó trở thành nơi vui chơi thể thao của dân địa phương. Nguyên trước đây có một người dân địa phương hiến tặng khu đất này để xây trường, nhưng địa phương chỉ xây hàng rào và cổng rồi để đó đến giờ. Trên cổng trường để tên trường hoành tráng nhưng bên trong trống không, rất khó coi. Tôi nghe lãnh đạo ngành giáo dục địa phương cho biết do không có nguồn vốn, nên điểm trường này chỉ mới xây cổng và hàng rào rồi để dở dang như vậy.

Bác Mõ có cách gì giúp giải quyết không? (một bạn đọc ở Hậu Giang)

MÕ: Lẽ ra thiếu vốn thì đừng vội nhận đất, để đất đó làm việc khác có ích hơn. Nay lỡ xây hàng rào rồi thì để tránh “khó coi”, Mõ tôi nghĩ nên chịu tốn thêm chút ít nữa để… xây cao thêm hàng rào che kín toàn bộ khu này lại thì mọi người sẽ… khó coi (coi khó), vì coi đâu có được, hoặc thuê người sửa tên trường thành… khu vui chơi thể thao thì hết ai thắc mắc. Bạn trao đổi lại với địa phương xem sao. Thân chào!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem