Trịnh Sảng kêu "sống khổ", công chúng không mấy mặn mà

Đinh Đang Thứ năm, ngày 22/07/2021 20:00 PM (GMT+7)
Trịnh Sảng chia sẻ hoàn cảnh khó khăn tại Mỹ và xin cơ hội được làm lại sự nghiệp.
Bình luận 0

Sự nghiệp đang thăng hoa của Trịnh Sảng bất ngờ biến chuyển tới không ngờ chỉ sau hai tháng kể từ khi scandal bỏ rơi con sau khi nhờ đẻ thuê của cô diễn ra. Sau khi kết thúc phiên tòa phân xử quyền nuôi hai con với tình cũ Trương Hằng, nữ diễn viên hiện ở Mỹ để thực hiện quá trình tiếp xúc, chăm sóc hai con. 

Theo diễn viên Cùng ngắm mưa sao băng, hiện cô đang dựa vào sự trợ giúp của bạn bè, ngay cả những đồ dùng cá nhân như giấy hay băng vệ sinh cũng phải tiết kiệm, không dám hoang phí. Cũng theo Trịnh Sảng, tài sản của gia đình của cô đang bị phong tỏa. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn muốn cho con cái cuộc sống đầy đủ. Ngoài kể khổ, Trịnh Sảng cũng cho hay bản thân không thể chi trả tiền bồi thường khổng lồ do phía nhà sản xuất Tuyệt mật giả, Tân thiện nữ u hồn đưa ra.

Mặc dù "kể khổ" là vậy, theo Sina, công chúng không mấy mặn mà với Trịnh Sảng. Ngay dưới phần đăng tải của cựu Tiểu Hoa đán, hàng loạt bình luận chỉ trích cô không biết giữ hình ảnh khi còn được nhiều người yêu quý. Đặc biệt có người cho rằng cô đang tìm kiếm sự thương hại khi dư luận đổ dồn sự chú ý vào scandal "dụ gái trẻ vị thành niên" của Ngô Diệc Phàm mới đây.

Trịnh Sảng kêu "sống khổ", công chúng không mấy mặn mà - Ảnh 1.

Trịnh Sảng "kể khổ", xin công chúng tha thứ

Trước sự chỉ trích của khán giả, Trịnh Sảng đã xóa bài viết dài, thay vào đó là chia sẻ hơn 20 lời kêu gọi hỗ trợ người dân Hà Nam trong cơn lũ. "Ăn uống dè sẻn. Khi sang Mỹ, tôi chỉ có đúng 5 cái áo, 2 cái quần nhưng cũng chẳng dám mua thêm. Tôi phải tiết kiệm cả giấy vệ sinh. Thời gian qua tôi sống nhờ sự hỗ trợ của bạn bè. Tất cả nguồn tiền của gia đình tôi đều đã bị chặn, rơi cảnh bị đòi nợ mỗi ngày, tình cảnh như vậy không thảm sao", Trịnh Sảng cho hay.

“Ở Mỹ, tôi không thể làm việc và chẳng có thu nhập. Tôi lấy đâu ra tiền để mua tin tuyên truyền bản thân hay duy trì quan hệ công chúng? Tất cả những gì tôi còn lại là sự chân thành và mong muốn công lý. Tài khoản của gia đình tôi đã bị khóa và tôi không còn sự giúp đỡ nào khác ngoài bạn bè. Nếu các bạn muốn biết tôi sống giản dị như thế nào thì tôi có thể kể thêm, nhưng tôi xin mọi người đừng hất hết nước bẩn lên người tôi và gia đình. Tôi yêu trẻ con hơn bất cứ thứ gì khác”, Trịnh Sảng tâm sự.

Trịnh Sảng kêu "sống khổ", công chúng không mấy mặn mà - Ảnh 2.


Nữ diễn viên cũng cho biết cô sẵn sàng dùng thái độ xin lỗi thành khẩn nhất, xin một cơ hội được nói rõ mọi chuyện. "Tôi nguyện dùng quãng đời còn lại báo đáp, nỗ lực tạo ra tác phẩm tốt, cống hiến những điều tốt nhất cho xã hội", nữ diễn viên 9x chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem